Israel "tóm sống" S-300: Nga-Syria quá sơ hở - Chỉ 1 quả đạn là tan tành như Pantsir-S1?
Hôm qua, Israel đã công bố những bức ảnh vệ tinh gây sốc, theo đó họ đã "soi" thấy vị trí đứng chân của một trong số các tổ hợp tên lửa S-300 mà Nga vừa chuyển giao cho Syria ở gần làng Masyaf thuộc tỉnh Hama.
Những bức ảnh vệ tinh cho thấy "rõ một một" 4 xe bệ phóng tự hành cùng các khí tài đi kèm của một tổ hợp tên lửa S-300 hoàn chỉnh.
Nếu những bức ảnh này là thật và đó đúng là S-300 "xịn" thì quả thật quá nguy hiểm bởi chỉ cần 1 máy bay không người lái cảm tử, 1 quả tên lửa hành trình hay bom lượn cũng có thể biến tất cả thành những mảnh vụn.
Một số hình ảnh vệ tinh của ISI ghi nhận vị trí triển khai các bệ phóng tên lửa đầu tiên của hệ thống S-300 Nga tại Syria:
|
|
Trong nhiều ngày liên tiếp (20, 22 và 24/10/2018), tổ hợp tên lửa S-300 này vẫn nằm ở nguyên vị trí đó.
Nga-Syria đã quá sơ hở...
Trong tác chiến phòng không phi đối xứng giữa Israel và Syria, lợi thế thuộc về phía Israel với đầy đủ phương tiện chiến đấu và vũ khí hiện đại tầm xa, nhẽ ra phòng không Syria phải thực hiện triệt để phương châm "phòng tránh, đánh trả", nhất là khi Nhà nước Do Thái tuyên bố họ sẽ bằng mọi giá tiêu diệt S-300.
Bởi có bảo toàn được lực lượng thì mới giữ được thực lực để chiến đấu lâu dài, nếu ngã ngựa ngay từ khi còn chưa lâm trận thì hậu họa quả là khôn lường.
Vậy mà một trong những tổ hợp tên lửa S-300 vừa được chuyển giao đã bị lộ vị trí, bị vệ tinh trinh sát của Israel soi rõ. Nếu Israel quyết tâm, họ hoàn toàn có thể tiêu diệt đơn vị này trong "một nốt nhạc", tuy nhiên, điều đó đã không (hoặc chưa) xảy ra.
Về nguyên tắc, từ lúc ảnh chụp vệ tinh được chuyển về trung tâm phân tích thì tên lửa S-300 có thể đã di chuyển khỏi khu vực đó. Những rõ ràng, trong nhiều ngày liên tiếp (20, 22 và 24/10/2018), tổ hợp tên lửa S-300 này vẫn nằm ở nguyên vị trí mà không hề di chuyển.
|
Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria phơi mình giữa đường băng sân bay....
|
... và nó đã bị Israel hủy diệt không thương tiếc.
... hay quá tự tin và cố tình "mơi" Israel
Như đã nói ở trên, S-300 mà Nga vừa giao cho Syria không hề di chuyển khỏi vị trí ban đầu cho thấy cơ hội để Israel tập kích hủy diệt là quá "ngon ăn", tuy nhiên Israel đã không ra tay. Họ mới chỉ công bố những bức ảnh vệ tinh chụp liên tiếp trong nhiều ngày mà thôi.
Một số chuyên gia cho rằng, có thể Nga-Syria quá tự tin khi cứ để S-300 phơi mình trước những phương tiện trinh sát tối tân mà Israel đang ngày đêm sử dụng để lùng sục chúng bởi trong ít nhất 3 tháng tới vẫn thuộc quyền quản lý của phòng không Nga chứ chưa được chuyển giao cho các kíp trắc thủ Syria vận hành.
-
Xe tăng T-90 của Việt Nam dũng mãnh đua tốc độ, bắn đạn thật?
-
Bão lửa sấm sét sắp nổ tung Idlib: Quân đội Syria "chiếu tướng", dồn phiến quân vào cửa tử
-
Bị dồn đến chân tường, Quân đội Israel dồn xe tăng quyết chiến Hamas ở Gaza
-
Tàu tấn công Iran như "ruồi bu" quanh tàu khu trục Anh: Chạm trán nảy lửa ở Vịnh Persian
Do vậy, nếu Israel tấn công S-300 tức là tấn công trực diện vào lực lượng Nga, đẩy Tel Aviv vào thế đối đầu với Moscow. Cũng có thể Nga-Syria cố tình "mơi" Israel rằng "Hãy tấn công S-300 đi!" để lấy lý do thực hiện một nước cờ nào đó táo bạo hơn nhiều.
Vì thế, Israel vẫn chưa ra tay, chỉ một sai lầm tưởng nhỏ như lừa được S-200 Syria bắn nhầm vào máy bay trinh sát IL-20 của Nga đã khiến họ phải hứng chịu hậu quả hết sức nặng nề về mặt chiến lược.
Nga cấp tốc chuyển giao S-300 cho Syria nhờ cái cớ không thể tuyệt vời hơn. Israel đã tự lấy "đá ghè chân mình" sau bao nỗ lực ngăn S-300 đến tay Damascus.
Bây giờ, nếu động vào S-300 (về nguyên tắc vẫn là tài sản của Quân đội Nga) thì chưa biết sự việc sẽ còn đi xa đến đâu.
Chắc chắn Israel hiểu điều này hơn bao giờ hết, trực tiếp "chọc giận Gấu Nga" thêm một lần nữa là hành động dại dột.
Bình Nguyên
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng
Thời tiết hôm nay (19/3): Miền Bắc sương mù bao phủ, trưa và chiều hửng nắng
Đọc nhiều
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ
TP.Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2026 – 2028
Huế: Thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay và trao tặng quà cho nhân dân biên giới Lào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




