Hình ảnh đau lòng về những đứa trẻ là nạn nhân trong các cuộc tấn công kinh hoàng tại Syria
Chiến tranh chưa bao giờ đem lại những điều tốt đẹp mà chỉ luôn reo rắc nỗi đau đớn tột cùng cho người dân vô tội, đặc biệt là ở vùng "thánh địa" chết chóc mang tên Syria thì mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn thế gấp nhiều lần.
"Họ đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc nội chiến kinh hoàng, đồng thời cũng phải tìm tới sự trợ giúp nhân đạo bởi cuộc sống xung quanh là không hề an toàn", đại diện một tổ chức cứu trợ cho biết.
Mặc dù gần 100.000 dân thường - bao gồm hơn 17.000 trẻ em từng bỏ mạng oan uổng giữa bom mìn khủng khiếp, thế nhưng sự tàn phá ác liệt và phi nhân đạo nói trên vẫn chưa hề có dấu hiệu ngừng lại.
|
Nhiều đứa trẻ vô tội tại Syria vẫn đang phải sống chung với bom đạn chiến tranh suốt gần 6 năm qua.
Với mong muốn có một tương lai tốt đẹp hơn ở vùng đất mới, nhiều người dân Syria đã chấp nhận biến mình thành những kẻ tha phương và chấp nhận sống một cuộc đời vô định dưới cái mác "tị nạn".
Dĩ nhiên, hàng nghìn đứa trẻ đáng thương kia cũng phải theo cha mẹ hòa nhập vào cuộc đại di cư đầy gian khổ ấy. Chúng không hề được chăm sóc đầy đủ, thậm chí còn phải đối mặt với bao nỗi nguy hiểm khi bị lạc người thân, hoặc đánh cược tính mạng giữa mưa bom dữ dội để tìm đường đi tới miền đất hứa châu Âu.
Một nhiếp ảnh gia tại thành phố Gaziantep, tỉnh Güneydoğu Anadolu, Thổ Nhĩ Kỳ đã có cơ hội chụp lại chân dung của trẻ em tị nạn ở khu vực tạm trú để tiết lộ cho cả thế giới thấy được nỗi đau đớn tột cùng mà chúng đang phải chịu đựng.
1. Mohammed Lamut bị mất đi đôi chân trong một cuộc tấn công tại tỉnh Idlib, Syria vào khoảng 8 tháng trước.
|
Sau khi được cứu sống và điều trị, bé trai 6 tuổi ấy đã được một tổ chức từ thiện cung cấp đôi chân giả cùng chiếc nạng chuyên dụng để có thể tự mình di chuyển được.
2. Năm 2015, một cuộc không kích nhằm vào trại tị nạn nằm bên ngoài thành phố Azez, Syria đã cướp đi những thân nhân cuối cùng của Diana Mohammed - khi ấy mới 7 tuổi.
|
Hiện em đang phải sống trong khu cô nhi viện tại thành phố Gaziantep.
3. Năm 2012, gia đình của Neda Kurdiye quyết định rời khỏi thành phố Aleppo sau khi căn nhà của họ bị phá hủy bởi một cuộc không kích bằng bom thùng.
|
Mặc dù đã tìm được nơi trú ẩn an toàn tại Thổ Nhĩ Kỳ, thế nhưng bé gái mới 13 tuổi vẫn đang phải đối mặt với các vết thương lớn từ cuộc không kích kinh hoàng đó.
4. Ayse Mohammed và gia đình đã rời thành phố Aleppo sau khi họ trở thành nạn nhân của một cuộc không kích vào năm 2012.
|
Bản thân bé gái này cũng bị chấn thương sọ não rất nghiêm trọng.
5. Alef Cerf, năm nay mới 6 tuổi đã mất đi tất cả người thân trong những cuộc không kích nhằm vào thành phố Aleppo vào 3 năm về trước.
|
Hiện em đang được nuôi dưỡng bởi một tổ chức phi lợi nhuận tại Thổ Nhĩ Kỳ.
6. Reza Mohammed, năm nay 7 tuổi cũng mất hết người thân tại thành phố Aleppo vào năm 2014.
|
Sau đó, em được đưa về điều trị và nuôi dưỡng tại thành phố Gaziantep bởi một tổ chức từ thiện nhỏ.
7. Fadil Amir cùng gia đình của mình từng bị mắc kẹt giữa cuộc xung đột vũ trang tại thành phố Aleppo vào năm 2013.
|
Sau nhiều lần bị thương bởi bom đạn chiến tranh, cuối cùng họ đã chạy trốn thành công khỏi Syria và hiện đang sinh sống tại thành phố Gaziantep.
8. Mohammed Mohammed, 7 tuổi đã bị mất người thân trong một cuộc không kích nhằm vào khu làng dân ở bên ngoài thành phố Aleppo.
|
Hiện em đang được chăm sóc bởi một tổ chức từ thiện tại thành phố Gaziantep.
9. Thính giác của Mohammed Abdo, năm nay 13 tuổi đã bị tổn hại rất nghiêm trọng sau khi gia đình em trở thành nạn nhân của một cuộc không kích tại thành phố Azez vào năm 2012.
|
Hiện gia đình của cậu bé này đang sinh sống ở thành phố Gaziantep.
10. Fatima Mohammed, năm nay 6 tuổi từng bị bỏng khá nặng khi khu trại tị nạn bên ngoài thành phố Azez bị không kích vào năm 2015.
|
Mặc dù còn sống sót và có thể rời khỏi Syria một cách an toàn, thế nhưng cô bé ấy vẫn đang phải sống chung với những vết sẹo hết sức kinh khủng trải dài khắp cơ thể.
Hương Cherry
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Đọc nhiều
Hành trình 5 năm của Tổng đài 1800 1768: tiếp nhận hơn 21.000 cuộc gọi, hỗ trợ hơn 3.600 phụ nữ và trẻ em gái
Việt Nam lần đầu tiên có Thẩm phán tại Tòa án Luật Biển quốc tế
Toàn văn phát biểu của Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tại lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




