Hai xe ô tô chở theo 56kg vàng lậu từ biên giới Campuchia về TP.HCM
Vĩnh Bảo 30/01/2022 10:47 | Cuộc sống vùng biên


Qua công tác nghiệp vụ, lúc 17h ngày 20/1/2022, tại khu vực ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra ô tô BS: 51G-858.71 do Đào Mạnh Cường (SN 1965, ngụ khu phố 1, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn) điều khiển chở Trần Thị Ánh Loan, phát hiện 1 túi xách bên trong có 25 kg vàng thỏi, 2 kg vàng nữ trang, 84 miếng vàng 9999 loại 1 chỉ, 1,2 tỷ đồng và ô tô BS: 52Z-1522 do Trần Châu Chánh Trực (SN 1995, ngụ Khu phố 6, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn) điều khiển có 29 kg vàng thỏi.
![]() |
Đối tượng Nguyễn Hoàng Hiếu và tang vật. Ảnh: CA TP.HCM |
Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ số vàng trên. Tổng số tang vật Công an thu giữ 54kg vàng thỏi, 2 kg vàng nữ trang, 84 chỉ vàng, và 1,2 tỷ đồng.
Công an tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng chính trong vụ án là Tuấn, Hiếu và Ngọc để phục vụ điều tra. Bước đầu làm việc Công an xác định, 3 đối tượng Hiếu, Ngọc và Tuấn móc nối với người Campuchia (chưa rõ lai lịch) mua vàng tại Campuchia với số lượng lớn mà giá rẻ hơn ở Việt Nam, sau đó thuê người vận chuyển đến khu vực biên giới để Hiếu, Ngọc, Tuấn mang tiền đến đổi vàng rồi đem về TP.HCM tiêu thụ.
Vào thời điểm nêu trên, Hiếu (Chủ tiệm vàng Kim Long ở huyện Bến Cầu) đang trên đường mang số vàng giao cho đối tượng Ngọc (là Chủ tiệm vàng Tuấn Ngọc ở TP.HCM - là mẹ vợ của Hiếu) thì bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.


Đáng chú ý
Tạp chí du lịch của Australia giới thiệu sáu cung đường ngắm cảnh lý tưởng ở Việt Nam


“Ông đồ Tây” Jean Sébastien Grill: "Sứ mệnh của tôi là giới thiệu văn hóa Việt Nam tại Pháp"

Chỉ thị của Thủ tướng về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023
Bài viết mới
Lữ đoàn tàu pháo - tên lửa thi khởi động máy chính đầu Xuân

Mang Tết đến với hộ nghèo nơi biên giới

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

Dù có nguồn gốc ở phương Tây nhưng giờ đây, Lễ hội Halloween đã trở thành một sự kiện được chào đón ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.