“Cột mốc” thiêng liêng nơi thềm lục địa phía Nam Tổ quốc
|
Nhà giàn DK1 hiên ngang giữa trùng khơi
Tôi nhớ, buổi sáng hôm ấy, khi ánh bình minh tỏa sáng mặt biển, từ trên boong tàu, phóng tầm mắt nhìn "bốn phương tám hướng", giữa lung linh sóng nước biển trời mới thấy, đất nước ta như một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, đẹp biết bao. Ở phía đường cong chân trời là từng đoàn tàu đánh cá, trong khoảnh khắc thơ mộng đó, các nhà giàn DK1 hiện lên giống như tòa nhà một trệt ba lầu sừng sững giữa đại dương bao la.
Ngay khi còn ở xa cũng như lúc tiến tới gần nhà giàn DK1, nhiều người mải mê ngắm biển không biết chán mắt, có người đưa máy ảnh lên chụp lia lịa. Có người còn reo lên: "Trời, nhà giàn của ta trông đẹp quá, cao to thế chẳng khác gì tòa nhà lầu". Đứng cạnh tôi, một anh cán bộ Hải quân bảo: "Nhà giàn DK1 này đã từng đối mặt với cơn bão lịch sử xảy ra năm 1998, sức gió có lúc mạnh trên cấp 13, nhưng vẫn đứng hiên ngang giữa biển. Trên nhà giàn Hải quân Việt Nam, họ chưa bao giờ biết sợ sóng gió và cả quân thù".
Cũng ngay buổi sáng hôm đó, tiếp chúng tôi trên nhà giàn là Thiếu tá Hoàng Văn Quảng, Chỉ huy trưởng nhà giàn Phúc Nguyên. Anh là người con của quê hương xứ Nghệ, có nước da đen bánh mật, nụ cười luôn tươi tắn trên môi. Anh Quảng tâm sự: "Nhà giàn DK1 được thành lập tháng 7-1989. Trải qua chặng đường gần 30 năm, nhà giàn DK1 luôn trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, kiên cường bám biển. Trên nhà giàn chúng tôi mỗi người một miền quê, nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, thống nhất cao, xác định rõ nhiệm vụ, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Và, để thực hiện tốt nhiệm vụ, đơn vị thường xuyên tổ chức quán triệt, giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác và ý chí quyết tâm chiến đấu, hiểu rõ nhiệm vụ được giao và tình hình trên không, trên biển. Chúng tôi không lơ là mất cảnh giác, không để bị động bất ngờ, không bị mắc mưu địch, giữ vững môi trường hòa bình thân thiện, giải quyết tốt các đối sách trên biển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng nhau đoàn kết, khắc phục khó khăn, thử thách, làm chủ vùng biển, đảo, xứng đáng với truyền thống của Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.
|
Các chiến sĩ nhà giàn DK1
Những ngày công tác trên trạm, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, bản thân anh Quảng là cán bộ chỉ huy, không chỉ có lối sống trong sạch, lành mạnh, gương mẫu trong công việc, có tác phong giản dị, khiêm tốn, mà còn là "tay câu" nhất nhì nhà giàn DK1. Sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 2, anh đã tình nguyện ra nhà giàn công tác. Cũng vì mải mê bám biển, bám nhà giàn, suýt nữa thì "ế vợ", cũng may là anh mới lập gia đình cách đây hơn 2 năm.
Thời điểm anh Quảng lập gia đình, tuổi đời của anh cũng gần U50. Anh Quảng cười và nói đùa với tôi, "mình mải mê lo giữ biển, tương lai tuy có muộn màng nhưng chắc anh ạ". Theo như lời anh Quảng, không chỉ riêng anh, ở trên 15 nhà giàn có rất nhiều người lính lập gia đình trễ. Không phải họ không biết "tán gái", chẳng qua là mải mê bám biển, bám nhà giàn, nhiều người suýt nữa quên lấy vợ. Nhưng rất may, các anh cán bộ Tiểu đoàn DK1 đã kịp thời động viên, an ủi và họ đã có thời gian về trong đất liền để tìm hiểu và lập gia đình.
Tranh thủ thời gian, chúng tôi đi thăm một vòng quanh trạm. Tại tầng hai nhà giàn, chúng tôi gặp mấy chiến sĩ Hải quân đang miệt mài tăng gia. Nhìn những luống rau đang lên xanh mơn mởn với nhiều loài như rau muống, rau dền, rau cải... đặc biệt ở trạm, tôi nhìn thấy có một giàn mùng tơi cao gấp đôi đầu người, được bàn tay cần cù của các chiến sĩ vun trồng xới tỉa. Tất cả đều lên xanh mơn mởn đầy sức sống.
Theo như lời của Thượng úy Phạm Văn Tân, Phó Chỉ huy trưởng nhà giàn Phúc Nguyên, để có được vườn rau tươi tốt như vậy giữa bao la đại dương này, quả là các anh đã tốn rất nhiều công sức. Bởi cuộc sống nơi đây nước ngọt trở nên vô cùng khan hiếm, tắm giặt chỉ là hi hữu. Trung bình ba ngày tắm một lần, trước khi tắm nước ngọt, anh em tắm nước biển và mỗi lần tắm chỉ được sử dụng một chậu nước ngọt hoặc thậm chí có hôm chỉ dùng khăn thấm ướt lau qua cơ thể. Sau khi tắm xong, nước thải đựng vào một thùng phi, hằng ngày tưới tắm cho rau xanh.
Dẫn chúng tôi đi thăm "Vườn rau thanh niên" của nhà giàn, Thượng úy Tân chia sẻ, những năm qua, do tích cực tăng gia sản xuất, nên lượng rau xanh anh em trồng cơ bản là đủ ăn, khắc phục được tình trạng thiếu hụt rau xanh như những ngày đầu mới thành lập. Không chỉ đẩy mạnh tăng gia trồng rau xanh, chúng tôi còn tích cực câu cá cải thiện đời sống, kết hợp rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, thể lực cho cán bộ, chiến sỹ, sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển.
Chia tay những người lính đảo xa, chúng tôi rất khâm phục các anh, những người đang ngày đêm âm thầm băng qua mọi khó khăn gian khổ, thử thách nơi đầu sóng ngọn gió, cùng nhau đoàn kết một lòng, chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo quê hương.
Theo Biên Phòng
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông
Trao công hàm phản đối các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với Trường Sa
Việt Nam lưu chiểu tại Liên hợp quốc hải đồ và tọa độ đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ
37 năm sự kiện Gạc Ma: Tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc
Đọc nhiều
Đối ngoại nhân dân tiếp tục là điểm tựa của quan hệ Việt Nam - Campuchia
Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Venezuela sau trận động đất nghiêm trọng
Việt Nam - Belarus thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược phát triển thực chất, hiệu quả
Đối thoại chiến lược tìm lời giải công nghệ cho mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương




