Cọ Hoàng gia - biểu tượng của đất nước Cuba vươn xanh trên đất Việt
Phạm Hưng - Phạm Lý 13/01/2021 16:14 | Bốn phương kết nghĩa


Có thể dễ dàng gặp nhiều cây cọ Hoàng gia ngay trong lòng thành phố Hà Nội, trên con phố Thợ Nhuộm, Cung đường Lý Thường Kiệt, ngay trong sân Đại sứ quán Cuba tại Việt nam...
Những thân cây đứng kiêu hãnh bên nhau như những chiến binh in trên nền trời. Tán lá xòe rộng trên cao, cả thân cây vươn ngạo nghễ. Chiều cao của cây có thể lên đến 20 – 30m và đường kính thân cây có thể rộng đến 50cm. Vỏ cây chắc chắn, nhẵn nhụi, có màu xám-trắng và đặc điểm đặc biệt nhất là có một chỗ phình to ra bên dưới tán lá hình một chiếc vương miện màu xanh. Tán lá thì có tới trên dưới 15 cành, dài chừng 2-3m.
Những người ở khu vực có cây cọ Hoàng gia này cho biết: Hoa của cây có màu trắng và bao phấn màu hồng nhạt, có mùi rất thơm có thể ngửi thấy từ hơn 15m, mời gọi các loài chim, dơi và ong đến thụ phấn cho hoa. Quả cọ có hình cầu hoặc elip, có màu xanh khi còn sống và chuyển dần sang màu đỏ và cuối cùng là đen tím khi chín.
![]() |
Cây cọ Hoàng gia trong khuôn viên Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam. |
Khi được hỏi về nguồn gốc những cây cọ Hoàng gia tại Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, số 65 Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hà Nội, ông Nguyễn Duy Cương, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba chia sẻ: Năm 2010, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tu sửa, trang hoàng lại trụ sở Đại sứ quán. Tôi tới gặp Đại sứ Fredesman Turro Gonzalez và đưa ra ý tưởng về việc trồng cây cọ Hoàng gia ngay trong khuôn viên Đại sứ quán bởi nó tượng trưng cho đất nước Cuba. Đại sứ Fredesman rất hoan nghênh ý tưởng này và nhờ hỗ trợ, xúc tiến. Với sự giúp đỡ của một số thành viên Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba, hai cây cọ Hoàng gia lớn được chuyến tới Đại sứ quán ngay sau đó.
“Điều đặc biệt là ngày trồng cây còn có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; Đại sứ quán Cuba, các thành viên trong Hội Hữu nghị Việt nam – Cuba”, ông Cương nhấn mạnh.
![]() |
Những cây cọ Hoàng gia tại Vườn hoa Tao Đàn (Hà Nội). |
Nhà báo Xuân Thủy từng viết: “Đã có một dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ trong những năm chiến tranh, thì ở bên kia bán cầu, tôi cũng gặp một dáng đứng Cuba quật cường mà kiêu hãnh qua hình ảnh loài cây biểu tượng của đất nước được mệnh danh là chìa khóa từ Nam Mỹ mở vào vịnh Mexico này”.


Đáng chú ý
Thừa Thiên Huế: Nâng cao nhận thức cho ngư dân về chủ quyền quốc gia khi khai thác trên biển

Bài viết mới
Huyện Yeoncheon (Hàn Quốc) đánh giá cao nguồn lao động thời vụ từ Đồng Tháp

Việt Nam đóng góp tích cực vào hợp tác quốc phòng các nước ASEAN

Chuyên đề

Giao lưu hữu nghị quốc tế năm 2023

Tết bạn trên đất Việt

50 năm hữu nghị Việt Nam - Pháp