Chuyện ít biết về ngôi nhà "mang 2 quốc tịch" Mỹ - Canada
|
Căn nhà nằm giữa hai quốc gia Mỹ và Canada có lối kiến trúc theo phong cách những năm 1950.
Tòa nhà đặc biệt này được thiết kế theo phong cách kiến trúc những năm 1950, rộng 650m2, được chia thành 5 căn hộ, tọa lạc trên đường biên giới giữa Beebe Plain, Vermont (Mỹ) và Stanstead, Quebec (Canada).
Trước đây, toà nhà này, được người dân địa phương biết đến với tên gọi Cửa hàng đá cổ, vốn thuộc sở hữu của một thương gia. Với vị trí độc đáo như vậy, ông có thể bán hàng hoá cho những người nông dân ở cả Vermont (Mỹ) và Quebec (Canada). Ngôi nhà này là tài sản thừa kế của Brian và vợ ông, bà Joan DuMoulin từ cách đây khoảng 40 năm.
Ở tuổi 70, ông bà Brian, Joan DuMoulin mang cả hai quốc tịch Mỹ và Canada và cũng sở hữu một căn hộ khác ở gần Morgan, Vermont (Canada). Họ hy vọng có thể sớm bán được toà nhà lớn này và sau đó, họ có thể chuyển đến Ontario để được sống gần với con cháu.
Tuy vậy, bán căn nhà nằm trên đường biên giới giữa hai quốc gia thực sự là một thách thức đối với đôi vợ chồng. Chưa khách hàng nào ngỏ ý muốn mua lại ngôi nhà này bởi lý do là, ngoài tiền mua nhà rơi vào chừng 109.000 USD (2,3 tỷ đồng), chủ nhà sẽ phải chi khoảng 600.000 USD (khoảng 13,2 tỷ đồng) để sửa sang lại toà nhà. Một lý do khác nữa chính là do những rắc rối mà vị trí toà nhà này gây ra. Sau vụ tấn công kinh hoàng vào Toà tháp đôi (11/9/2001), đường biên giới giữa Mỹ và Canada được canh phòng cẩn thận hơn và được tăng cường nhiều biện pháp đảm bảo an ninh hơn.
Bằng chứng là đường vào các khu dân cư từng được mở cửa, giờ đã bị khép kín. Các cánh cửa phía sau toà nhà trải dài trên đường biên giới ở làng Derby Line cũng bị đóng chặt. Con đường bên cạnh Thư viện Miễn phí Haskell và Nhà hát lớn từng được xây dựng vắt qua hai quốc gia, giờ cũng được ngăn cách bởi các chậu hoa. Mặc dù vậy, người Canada vẫn được phép đi bộ vào cổng thư viện Mỹ mà không cần phải đi qua cửa biên giới.
|
Bản đồ ngôi nhà của ông bà Brian, Joan DuMoulin
Từ cảng nhập cảnh của Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada, ngôi nhà của ông bà DuMoulin nằm đối diện với đường Rue Principale (Stanstead) và liền kề bưu điện Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ.
Các thành viên của nhà DuMoulins được phép đi lại tự do miễn là họ ở trong khuôn viên của ngôi nhà. Một cột đánh dấu biên giới bằng đá granite cũng được dựng lên ở cửa trước toà nhà. Ngoài ra, toà nhà còn có một cửa ở hàng rào sân sau. Tuy nhiên, các cơ quan Mỹ đã yêu cầu đóng chặt cánh cửa đó.
Trợ lý giám đốc Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ, Troy Rabideau cho hay, “Chúng tôi chỉ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình, đặt an ninh lên hàng đầu. Nhưng chúng tôi cũng muốn giúp đỡ người dân địa phương”.
Tuy vậy, đôi lúc, một số chuyện trớ trêu vẫn xảy ra. Ông Brian DuMoulin kể lại rằng, các nhân viên biên giới của hai nước đều biết chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ gặp một chút rắc rối với việc di chuyển nếu gặp nhân viên mới. Vợ tôi và chị gái cô ấy đã từng phải mất 45 phút để trình báo giấy tờ với một nhân viên mới, và cho đến khi anh ấy gọi lãnh đạo thì sự việc mới được giải quyết.
Sinh ra và lớn lên ở ngôi nhà này, ông Brian DuMoulin đã quen với lối sống ở đây. Ông không phải suy nghĩ nhiều đến việc, mình đang đi từ Mỹ sang Canada chỉ với vài bước chân. Nhưng câu chuyện này lại thực sự gây căng thẳng với các vị khách mua nhà. Một người đàn ông ở Toronto luôn hỏi về tình trạng biên giới và nếu ông ta mua ngôi nhà này thì ông ta có những quyền gì? Và người môi giới bất động sản, Lalime nói, cô sẽ giúp ông liên lạc với Đội tuần tra biên giới để giải quyết những thắc mắc này.
Minh Phương Spiderum
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (14/4): Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, có nơi trên 40 độ C
Giải pháp Biofill PRF trong cân chỉnh gương mặt tự thân
Thời tiết hôm nay (8/4): Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực
Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng
Đọc nhiều
Dấu ấn nhiệm kỳ Đại sứ Jigjee Sereejav trong quan hệ Việt Nam - Mông Cổ
Mở rộng không gian hợp tác Việt Nam - Venezuela trong nhiệm kỳ Đại sứ Juan Carlos Fernandes Juaréz
Đã chọn con đường dựng xây đất nước phồn vinh thì không được nản lòng trước khó khăn
Nhật Bản viện trợ 15 tỷ đồng cho trẻ em dân tộc thiểu số Tuyên Quang và Lai Châu
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




