Chỉ dùng bút mực cùng hơn 3 năm lao động cật lực, họa sĩ Nhật Bản này đã tạo ra một bức tranh khổng lồ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc
Nhật Bản - quốc gia nhỏ bé mang tinh thần võ sĩ đạo mạnh mẽ, quật cường. Phải liên tiếp hứng chịu nhiều thiên tai nghiêm trọng nhưng điều đó chưa khi nào làm suy giảm khát vọng vươn lên của người dân xứ sở Mặt trời mọc.
|
"Rebirth" - Hồi Sinh
Năm 2011, trận động đất và sóng thần Tōhoku đã khiến cho đất nước Nhật Bản chịu hậu quả nặng nề về người và của. Tuy nhiên, người dân nơi đây lại kề vai sát cánh cùng nhau khắc phục những nỗi đau do thiên tai. Sự đoàn kết, nỗ lực và sự phục hồi thần kì đó của Nhật Bản đã thôi thúc họa sĩ Manabu Ikeda tạo nên bức tranh mang tên "Rebirth" (Hồi sinh).
|
Bức tranh "Hồi sinh" của họa sĩ Manabu Ikeda
Manabu Ikeda là một nghệ sĩ vẽ tranh bằng mực sinh năm 1973. Anh bắt đầu nảy ra ý tưởng thực hiện bức tranh mang tên Rebirth (Hồi sinh) vào năm 2013. Trong suốt 3,5 năm qua, anh đã lao động cật lực: 10 tiếng đồng hồ nhốt mình trong phòng vẽ một ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Đến ngày hôm nay, bức tranh khổng lồ có kích thước 4 x 3 m đã chính thức được ra mắt.
|
Không gian làm việc rộng lớn, đủ để anh thao tác với tác phẩm nghệ thuật có kích thước khổng lồ
|
Mỗi nét vẽ bằng bút sắt đều rất tỉ mỉ và chính xác tuyệt đối
Sự cầu kỳ, tinh tế của bức tranh khiến Manabu Ikeda tốn nhiều thời gian cũng như công sức. Nhìn thoáng qua, bức tranh là cảnh tang thương, mất mát của Nhật Bản trong thiên tai nhưng khi tiến lại gần, cả bức tranh lớn này lại có chứa đến hàng ngàn câu chuyện nhỏ được miêu tả chi tiết, tất cả ghép nối lại trở thành sự "Hồi sinh".
Bức tranh thực sự khiến người xem xúc động mạnh mẽ, phải ngả mũ khâm phục tài năng của người họa sĩ cũng như ý chí của người Nhật.
|
|
Hiện bức tranh của Manabu Ikeda đang được trưng bày tại bảo tàng nghệ thuật Chazen. Chia sẻ về tác phẩm đặc biệt của mình, nghệ sĩ 43 tuổi cho biết bức tranh cũng giống như cách anh nhìn nhận, tiếp cận với thế giới sống: “Khi bạn nhìn tổng thể sẽ thấy được một vấn đề lớn, nhưng khi phân tích từng chi tiết sẽ thấy được hàng ngàn câu chuyện đầy màu sắc. Đó chính là cuộc sống”.
Cùng chiêm ngưỡng quá trình lao động nghệ thuật và bức tranh Rebirth họa sĩ Manabu Ikeda:
|
|
|
|
|
Theo Bored Panda
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Phân luồng giao thông tạm thời phục vụ Đại hội XIV của Đảng
Thời tiết hôm nay (08/01): Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C
Thời tiết hôm nay (06/01): Miền Bắc tiếp tục rét đậm, thấp nhất 12 độ C
Thời tiết hôm nay (02/01): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm
Đọc nhiều
[Ảnh] Hà Nội tràn ngập sắc đỏ trước thềm Đại hội XIV của Đảng
Việt Nam cần tiếp tục ưu tiên trẻ em trong giai đoạn phát triển mới
Muốn đi nhanh và đi xa trong khoa học - công nghệ phải đi cùng nhân tài
Hạnh phúc là việc người dân cảm nhận chất lượng cuộc sống
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Mang quà Tết sớm tới Đặc khu Trường Sa
Quân và dân Trường Sa vững niềm tin tiền tiêu, hướng về Đại hội XIV của Đảng
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972





