Cán bộ, chiến sỹ Biên phòng huyện biên giới Mèo Vạc kiên cường chống "giặc Covid 19"
Trần Kế 10/06/2021 13:56 | Cuộc sống vùng biên
![]() |
Cùng với công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, Đồn Biên phòng Xín Cái cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt việc phòng, chống dịch Covid - 19 cũng như không xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động tự do. |
![]() |
Xác định cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, tại các chốt, cán bộ, chiến sỹ trồng rau, chăn nuôi để cải thiện bữa ăn. |
![]() |
Tuyến đường biên giới do Đồn Biên phòng Xín Cái quản lý dài gần 24 km với nhiều đường mòn, lối mở thuộc 2 xã Xín Cái và Thượng Phùng (Mèo Vạc). Đây cũng là điểm nóng về tình trạng công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam, kéo theo đó là nguy cơ lây lan dịch Covid – 19 vào địa bàn. Trước thực tế đó, đơn vị đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát. |
![]() |
Nhiều công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam bị các chiến sỹ Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện. Sau khi tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết, các công dân này được đưa về khu cách ly nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid – 19 theo quy định. |
![]() |
Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xín Cái kiên cường bám chốt để thực hiện nhiệm vụ. Không có thời gian về thăm gia đình, tuy nhiên, các anh vẫn thường xuyên được trò chuyện với người thân thông qua ứng dụng mạng xã hội; qua đó, tiếp thêm tinh thần, động lực để yên tâm công tác, giữ vững biên cương, mang bình yên cho xã hội. |


Đáng chú ý
Việt Nam nổi lên như trung tâm sản xuất mới, FDI có thể đạt 38 tỷ USD

Bài viết mới
Náo nức công trình biên giới mùa Xuân

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

Dù có nguồn gốc ở phương Tây nhưng giờ đây, Lễ hội Halloween đã trở thành một sự kiện được chào đón ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.