Bị mất điện thoại cũ, người lao công già nhận được món quà quý từ những sinh viên trẻ
Khoảng hai giờ chiều ngày 3/5, ông Nhâm Hưng Dụ, 63 tuổi - một gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ sinh viên tại trường Đại học Sư phạm Tây Hoa, thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc chậm rãi tìm đến mép bờ tường rêu cũ để tranh thủ nghỉ ngơi sau giờ lao động vất vả.
Trong ấn tượng của tất cả mọi người, ông Nhâm là người khiêm tốn, điềm tĩnh, nhã nhặn và rất chú tâm tới công việc. Nhờ thế mà cảnh quan ở khu giảng đường Hoa Phượng luôn sạch đẹp và tươm tất.
Chiếc điện thoại rẻ tiền nhưng quý giá
Ông Nhâm dành ra vài phút ngắn ngủi để nhắn tin với người vợ yêu dấu bằng chiếc điện thoại di động đời cũ. Sau đó, ông tiện tay đặt xuống mép tường bên cạnh, vắt tay lên trán để chợp mắt đôi chút.
Nhưng chưa kịp hồi sức, ông đã phải nhanh chóng đứng dậy quét dọn bãi rác do sinh viên vừa xả ra gần đó.
Mãi cho đến lúc chạm nhẹ vào túi quần, ông Nhâm mới giật mình hoảng hốt khi phát hiện món đồ thân thuộc mà mình luôn nâng niu suốt bao ngày qua đã "không cánh mà bay".
|
Ông Nhâm tỏ ra lo lắng bởi đây là một trong những đồ vật có giá trị nhất mà ông từng sở hữu. Hơn nữa, nếu để mất nó thì ông khó mà mua lại được với đồng lương ít ỏi từ công việc dọn dẹp.
Cứ thế đến hết buổi chiều, ông di chuyển quanh khuôn viên khu giảng đường Hoa Phượng và cố gắng hỏi xem có ai nhặt được chiếc điện thoại hay không, thậm chí nhiều sinh viên cũng chia nhau ra tìm kiếm giúp người lao công già song vô ích.
Những sinh viên tốt bụng
Trước hoàn cảnh đáng thương của cụ ông nghèo khó, nữ sinh năm nhất khoa Sư phạm Âm nhạc tên Tiểu Trương đã lập nhóm trao đổi trên trang QQ để chia sẻ câu chuyện về người lao công già để hy vọng có thêm thông tin từ các nguồn khác.
"Tôi rất ấn tượng với chiếc điện thoại Huawei cũ màu đỏ mà ông Nhâm hay sử dụng. Vài ngày trước, ông ấy còn nhờ tôi chỉnh lại độ sáng màn hình với thái độ vô cùng lịch sự và dễ mến", Tiểu Hạ - nữ sinh năm nhất khoa Sư phạm Ngoại ngữ chia sẻ.
Tiểu Hạ cũng đề nghị thay vì cố gắng thu thập thông tin theo cách trên, Tiểu Trương nên tổ chức quyên góp tiền để mua tặng ông Nhâm một chiếc điện thoại mới.
|
Sáng ngày 4/5, hai nữ sinh quyết định quyên góp tiền trực tuyến để mua tặng người lao công già một chiếc điện thoại mới. Mục tiêu được đặt ra ban đầu là 800 nhân dân tệ (tương đương hơn 2,5 triệu đồng).
Nhưng mọi chuyện đã vượt quá mong đợi khi chỉ chưa đầy bốn tiếng đồng hồ sau, tài khoản QQ mà hai người vừa lập thu về tới 817,24 nhân dân tệ. Đây là thành quả đóng góp không hề nhỏ của hơn 100 sinh viên tốt bụng trong trường.
Trưa cùng ngày, Tiểu Hạ và Tiểu Trương đến cửa hàng trưng bày sản phẩm của hãng China Telecom để mua chiếc điện thoại thông minh trị giá 699 nhân dân tệ (tương đương khoảng 2,3 triêu đồng).
|
Do còn thừa nhiều tiền, Tiểu Trương đề nghị mua thêm một thẻ điện thoại. Tuy nhiên, sau khi biết mục đích tốt đẹp từ hai cô gái trẻ, tập thể nhân viên của hãng China Telecom đã vô cùng xúc động và quyết định tặng luôn một thẻ nạp trị giá 100 nhân dân tệ (tương đương hơn 300.000 đồng).
Với số tiền dư ra hơn 100 nhân dân tệ, nhóm nữ sinh liền nảy ra ý định mua thêm một đôi áo phông, một đôi giày, một chiếc mũ cùng một chiếc ghế nhỏ tại khu chợ gần trường để ông Nhâm ngồi nghỉ Trước đó, ông thường chỉ biết ngồi trên nền đất bụi bặm trong những lúc mệt mỏi.
"Chúng tôi mua thêm vài món đồ nhỏ này để giúp ông cảm thấy thoải mái hơn khi lao động mỗi ngày".
Sáng ngày 5/5, hai cô gái cùng một nhóm bạn học khác trong trường cùng nhau mang những món quà trên đến tặng ông Nhâm. Nhưng người lao công già kiên quyết từ chối dù vẻ buồn rầu hiện rõ trên khuôn mặt.
"Sinh viên làm gì có nhiều tiền, ông thực sự không nỡ cầm những thứ giá trị như vậy đâu", ông Nhâm nói.
Cuối cùng, Tiểu Trương buộc phải nói đây là quà miễn phí mà họ bốc thăm trúng thưởng được thì ông Nhâm mới chịu nhận.
"Ông không biết làm sao để đền đáp các cháu. Điều duy nhất mà ông có thể thực hiện là cố gắng quét dọn khu giảng đường sạch sẽ hơn để các cháu có thể thoải mái học tập và rèn luyện thật tốt", người lao công già bộc bạch.
Vũ Uyên
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
8 điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM ngày 30/4
Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5
Góc nhìn mới về sự kiện Phú Xuân
Thời tiết hôm nay (28/4): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ nắng nóng
Đọc nhiều
Trang sách nối tình hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan
Giao lưu nhân dân, văn hóa và du lịch là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ
Hoà nhạc kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Ba Lan
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững
Vang mãi bản hùng ca Trường Sa
Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ cứu nạn thành công 2 tàu cá nước ngoài
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




