Bác đơn khiếu nại của mẹ đơn thân chấp nhận bị hiếp dâm 2 lần để bảo vệ con
Chiều 25-9, trao đổi với chúng tôi chị L. (ngụ thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) cho biết, sau khi nhận được quyết định bác đơn khiếu nại của VKS huyện Tân Thạnh, chị đã làm đơn gửi lên VKSND tỉnh Long An để xử lý và đã nhận được thông báo thụ lý của VKS tỉnh.
Trước đó, chị L. đã gửi đơn đến VKSND huyện khiếu nại cơ quan này đã không khởi tố vụ án chị nghi bị đối tượng L.A (hàng xóm) dùng dao khống chế để hiếp dâm 2 lần trong đêm 21-6.
|
Chị L. cho biết, đã làm đơn khiếu nại lên VKSND tỉnh Long An.
Tuy nhiên, sau khi xem xét đơn khiếu nại, ngày 18-9, VKSND huyện Tân Thạnh có Quyết định số 412/QĐ-VKS-KT về việc giải quyết khiếu nại gửi chị T.P.T.L. (SN 1983, ngụ tại Tân Thạnh, Long An.
Nội dung Quyết định nêu rõ, sau khi nhận đơn khiếu nại của chị L., VKSND huyện Tân Thạnh đã nghiên cứu, xác minh, mời những người có liên quan đến lấy lời khai. VKSND huyện Tân Thạnh cũng yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện giải trình về những cơ sở, chứng cứ quyết định không khởi tố vụ án hình sự việc chị L. tố cáo bị hiếp dâm.
"Qua đó, VKSND huyện Tân Thạnh xét thấy Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ đúng theo quy định pháp luật. Dựa trên các tài liệu xác minh, thu thập không có sự việc phạm tội như tố cáo của chị L. Vì vậy, VKSND huyện Tân Thạnh đã bác đơn khiếu nại của chị L.", Quyết định do ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Viện trưởng VKSND huyện Tân Thạnh ký nêu rõ.
|
Người mẹ rào chắn lại nhà cửa sau khi xảy ra vụ việc.
Sau khi nhận được thông báo giải quyết của phía VKS huyện Tân Thạnh, chị L. bày tỏ nỗi bức xúc khi cho rằng, cơ quan chức năng đã bỏ qua nỗi oan ức của chị suốt thời gian qua. Dù đã lường trước được kết quả từ VKS huyện nhưng chị rất thất vọng.
"Nhận được thông báo của VKS huyện, tôi đã tự trấn an mình và quyết tâm tiếp tục theo đuổi, đi đòi lại công bằng cho 3 mẹ con của tôi. Tôi tin rằng công lý sẽ được làm sáng tỏ, vì vậy tôi đã làm đơn khiếu nại lên VKSND tỉnh Long An để xử lý. Ngay trong chiều nay, tôi đã nhận được thông báo từ phía VKS tỉnh cho biết đã nhận được đơn của tôi và sẽ thụ lý điều tra làm rõ. Tôi hi vọng mọi việc sẽ nhanh chóng được làm sáng tỏ", chị L. cho biết.
Cũng theo chị L., từ ngày xảy ra vụ việc, cuộc sống của gia đình chị bị xáo trộn, công việc làm ăn cũng không còn được như trước. "Tôi sẽ cố gắng bám trụ để lo cho các con của tôi, hi vọng mọi việc sẽ được làm sáng tỏ", chị L. bày tỏ.
|
Cuộc sống của 3 mẹ con bị xáo trộn.
Trước đó như chúng tôi đã thông tin, theo chị T.P.T.L (SN 1983), ngụ tại thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An cho biết, vào rạng sáng 21-6, người hàng xóm là Huỳnh Lý A. đột nhập vào nhà chị, dùng dao uy hiếp và thực hiện hành vi cưỡng hiếp chị L. 2 lần.
Vì đối tượng dùng dao, 2 con nhỏ lại đang ở nhà nên để bảo vệ 2 con chị chấp nhận cho Huỳnh Lý A. hãm hiếp. Trong lúc diễn ra vụ việc, bé lớn (7 tuổi) do bị sốt nên ngủ say, riêng bé nhỏ (3 tuổi) khóc thét vì sợ hãi thì bị tên A. đe dọa. Đặc biệt, trước khi tên A. thực hiện hành vi xâm hại mình, chị L. có van xin A. cho mình nấu mì ăn vì quá đói bụng và cũng được A. đồng ý. Sau khi ăn xong, A. đã hãm hiếp chị L. 2 lần đến sáng rồi mới buông tha.
Ngay trong sáng 21-6, chị L. đã đến Công an thị trấn Tân Thạnh để trình báo vụ việc và được hướng dẫn lên Long An để uống thuốc phơi nhiễm. Sau đó, Công an mời các bên lên làm việc, đối tượng A. cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình thực hiện với chị L.. Tuy nhiên, sau 2 tháng điều tra, ngày 22-8-2017, Đại tá Phạm Công Bô – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự theo đơn tố cáo của chị L. với lý do "Không có tình tiết phạm tội".
Quá bức xúc trước quyết định của Cơ quan điều tra, chị L. uất ức viết đơn "Xin được đi tù" gửi đến cơ quan chức năng.
Bài, ảnh: Văn Tiên
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Đọc nhiều
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Quảng bá hàng Việt Nam tại Hội chợ Thực phẩm Quốc tế Warsaw Food Expo 2026
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp




