17h00 ngày 16/11, Việt Nam – Malaysia: chiến thắng để lấy lại niềm tin
|
Tấn Tài (trái) và đồng đội quyết tâm đánh bại Malaysia (phải) để có được trạng thái tâm lý tốt nhất
trước khi bước vào AFF Suzuki Cup 2014. Ảnh: VSI
Một tuần trước ngày khai mạc VCK AFF Suzuki Cup 2014, cả Malaysia và Việt Nam đều đang gặp những vấn đề riêng. Đội bóng của HLV Dollah Salleh đã toàn thua trong 3 trận gần nhất, thể hiện một lối chơi thiếu thuyết phục cả về chuyên môn lẫn tinh thần.
Vấn đề của Malaysia nằm ở “cái đầu” nhiều hơn khi đội hình của họ khá lớn tuổi và bị nghi ngờ về động lực chiến đấu sau thành công tại AFF Suzuki Cup năm 2010.
Ở chiều ngược lại, vấn đề của đội tuyển Việt Nam có vẻ nghiêm trọng hơn, cả về chuyên môn lẫn tinh thần.
Về chuyên môn, đội bóng của ông Toshiya Miura đã “mất điểm” nghiêm trọng sau trận thua 1-3 trước Palestine. Các cầu thủ không thể hiện được đúng trình độ, những ngôi sao không cho thấy vai trò thủ lĩnh, lối chơi bóng ngắn vẫn chưa phát huy tác dụng, trong khi phòng ngự bóng chết cũng chưa thực sự an toàn. Điểm tiến bộ lớn nhất của đội tuyển Việt Nam chỉ nằm ở vấn đề thể lực, khi ông Miura đã giúp các cầu thủ đủ khả năng đua sức bền với những chàng trai Tây Á.
Nhưng vấn đề thực sự của đội tuyển Việt Nam có lẽ nằm ở yếu tố tinh thần nhiều hơn. Những thất bại liên tiếp ở đấu trường châu lục trong khoảng nửa thập kỷ qua khiến sự tự tin của đội bóng và niềm tin nơi người hâm mộ bị sụt giảm nghiêm trọng. Bất chấp những chiến tích của ông Miura với các đội tuyển Việt Nam, niềm tin ấy vẫn bị nghi ngờ.
Trong bối cảnh U19 Việt Nam đang dần trở thành niềm hy vọng của bóng đá Việt, đội tuyển Việt Nam bỗng cảm thấy mình dường như đang bị quên lãng. Khi ánh sáng sân khấu hướng về phía các cầu thủ U19, bóng tối đã phủ lên đội tuyển Việt Nam một màn sương mờ ảo.
Phía sau màn sương ấy, mọi nỗ lực, mọi cống hiến, những giọt mồ hôi của Tấn Tài, Công Vinh, Văn Quyết, Trọng Hoàng... đã bị lãng quên. Sân Mỹ Đình ngày 9/11, trong trận gặp Palestine, chỉ có khoảng 3.000 khán giả tới sân. Các buổi tập của đội tuyển Việt Nam gần như không có người xem, tình cảm lớn nhất mà người hâm mộ dành cho họ chỉ là sự nghi ngờ.
Đội tuyển Việt Nam của ông Miura giống như người nghệ sỹ đang độc diễn trong đêm tối. Không người xem, không sự quan tâm, không lời động viên.
Tiền vệ Tấn Tài, đội trưởng của đội tuyển Việt Nam, trong cuộc họp báo ngày hôm qua, thậm chí buộc phải thú nhận: “Mọi người đang so sánh rất nhiều giữa các cầu thủ U19 và những tuyển thủ quốc gia. Bây giờ, chúng tôi đều rất buồn khi bị so sánh với các em U19. Tôi mong rằng trong những ngày sắp tới, người hâm mộ và truyền thông đừng so sánh 2 đội tuyển nữa, hãy cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong giải đấu sắp diễn ra”.
Mong ước ấy của Tấn Tài sẽ khó lòng trở thành hiện thực. Trong cuộc trao đổi gần nhất với Thể thao & Văn hóa, ông Trần Hữu Nghĩa, Hội trưởng Hội CĐV bóng đá Việt Nam, khẳng định hội chỉ có thể huy động khoảng 200 thành viên tới sân tại AFF Suzuki Cup 2014.
Để tiện so sánh, con số tương tự của Hội CĐV bóng đá Việt Nam dành cho U19 Việt Nam ở giải Đông Nam Á là 3.000 người.
Vở diễn chưa bắt đầu nhưng ánh sáng đã lùi xa sân khấu. Bất chấp điều đó, người nghệ sỹ vẫn sẽ bước ra. Mong rằng những tiếng đàn sẽ xua tan đêm đen, mong rằng ánh sáng sẽ quay lại nơi mà nó vốn thuộc về. Như năm 2008, trên chính mảnh đất này.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Dịch giả Như Huy: Tôi muốn chia sẻ nỗi xúc động về cuốn sách với bạn đọc
Đến với cái đẹp qua khoá Mỹ học mùa xuân
Góc nhìn mới về lịch sử khí tài quân sự từ nguyên liệu diêm tiêu
Sinh viên Việt Nam giành giải đặc biệt cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Nhật Bản
Đọc nhiều
75 thí sinh tranh tài tại Cuộc thi Viết chính tả chữ Hán năm 2026
Đề xuất "cú hích” cho văn hóa: Chi tối thiểu 2% ngân sách, thêm ngày nghỉ toàn quốc
Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Osaka đầy xúc động và lan tỏa
Việt Nam là điểm đến hấp dẫn hàng đầu Đông Nam Á năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc
Thúc đẩy công trình trọng điểm, bảo đảm quốc phòng - an ninh
Từ bản làng đến lớp học: Gieo mầm văn hóa giao thông nơi vùng biên
Multimedia
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




