Tài xế xe khách nhốt CSGT phóng xe bỏ đi khi được yêu cầu kiểm tra y tế
Khánh An 30/05/2021 11:55 | Thời Đại TV


Lãnh đạo nhà xe Chín Nghĩa đã lên tiếng về vụ việc và cho rằng sự việc không như báo chí thông tin.
Liên quan đến vụ việc tài xế xe khách Chín Nghĩa bị cho là chống đối, nhốt cảnh sát giao thông trên xe và tông vào chốt kiểm dịch tại xã Hoà Phước, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng xảy ra vào chiều 28/5, chiều nay (29/5), ông Nguyễn Minh Hiếu - Phó giám đốc Công ty TNHH Chín Nghĩa đã lên tiếng vụ việc và cho rằng sự việc không như báo chí thông tin.
![]() |
Khoảng khắc tài xế cùng CSGT giằng co nhau trên xe |
Ông Hiếu khẳng định: “Ngay sau sự việc, công ty đã cho xuất trích camera hành trình từ xe 76B – 010.22 và thông tin từ tài xế, nhân viên phụ xe thì sư việc không như thông tin ban đầu. Hoàn toàn không có chuyện tài xế khóa xe nhốt cảnh sát và cố tình lao xe tông vào chốt kiểm dịch”.
Ông Hiếu giải thích, vấn đề không chấp hành yêu cầu của chốt kiểm dịch COVID-19 là hoàn toàn không có vì khi xe đến Trạm kiểm dịch, Tài xế chủ động đưa xe vào vị trí để thực hiện đo thân nhiệt và khai báo y tế cho tất cả nhân viên xe và hành khách. Ông Hiếu công bố giấy xác nhận kiểm tra y tế đã đóng dấu tại chốt kiểm dịch.
“Nếu tài xế và nhân viên trên xe chống đối thì làm sao có giấy chứng nhận kiểm dịch được? Vậy nên nói chúng tôi không chấp hành là không đúng” – ông Hiếu nói.
Về việc khóa cửa nhốt CSGT và tông vào Trạm kiểm dịch, phía Chín Nghĩa cho rằng: Sau khi đã kiểm tra y tế xong, CSGT tiếp tục cho kiểm tra giấy tờ xe và hàng hóa. Lúc này, Tài xế cho xe vào vị trí đậu xe an toàn hơn, tuy nhiên CSGT hiểu nhầm thành việc Tài xế đánh xe bỏ chạy, nên lên xe rút chìa khóa dẫn đến việc lạc vô lăng lái tông vào chốt kiểm dịch.
![]() |
“Chúng tôi đã trích xuất camera và khẳng định không có việc tài xế khóa cửa nhốt CSGT đang làm nhiệm vụ trên xe và cố tình tông vào Trạm kiểm dịch” - ông Hiếu nói.
Về vấn đề Tài xế không tuân thủ việc đeo khẩu trang và khạc nhổ và lực lượng chức năng, nhà xe khẳng định trong suốt quá trình sự viện trên, Tài xế và hành khách trên xe vẫn chấp hành việc đeo khẩu trang theo Quy định phòng chống dịch COVID-19 và không có việc tài xế khạc nhổ vào người thi hành công vụ như một số thông tin đã đưa. Ông Hiếu cho biết, sau khi xảy ra sự việc, tài xế và nhân viên nhà xe đã bị một số đối tượng lạ lao vào tấn công.
“Qua thông tin từ việc trích xuất camera trên xe và tin tức từ hành khách trên chuyến xe thì một số báo chí đưa tin không đúng dẫn đến việc hiểu lầm khi tiếp nhận thông tin gây ảnh hưởng lớn tới uy tín của nhà xe. Khi dịch bệnh COVID-19 trên thế giới hiện đang rất phức tạp, khi cả đội ngũ y tế nói riêng và cả nước nói chung đang gồng mình chống dịch. Hơn ai hết, Công ty Chúng tôi luôn nhắc nhở nhân viên tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; nêu cao ý thức và trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng, tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch mà Nhà nước đã đề ra. Vì vậy vấn đề chống đôi chốt kiểm dịch COVID-19 là không đúng sự thật” – ông Hiếu nói.
Trước đó, theo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, khoảng 17 giờ 30 ngày 28/5, CSGT làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại Quốc lộ 1, địa phận xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang đã ra hiệu dừng xe ô tô khách BKS 76B 010.. của nhà xe Chín Nghĩa (chạy tuyến Quảng Ngãi - Hải Phòng). Tuy nhiên tài xế và các phụ xe đã có hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt.
Cụ thể, tài xế đã lái xe tông vào trụ sở chốt suýt làm sập chốt, xe bị bể kính. Mặt khác tài xế còn chửi bới, phun nước bọt vào mặt lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Không dừng lại ở đó, cả lái xe và phụ xe đã chống đối quyết liệt các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt như y tế, công an huyện Hoà Vang.



Đáng chú ý
Đắk Lắk đón 130 nghìn lượt du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2023

Bài viết mới
Người dân Hà Thành thảnh thơi đi chơi chợ Tết mỗi năm chỉ họp một lần

Săn mây trên miền Tây xứ Nghệ

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

Dù có nguồn gốc ở phương Tây nhưng giờ đây, Lễ hội Halloween đã trở thành một sự kiện được chào đón ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.