Những "ông Bụt" vai áo xanh Bài 3: Ngôi nhà Xanh nâng bước em đến trường
Đức Kiên - Văn Di 14/05/2021 07:00 | Cuộc sống vùng biên


![]() |
Mô hình "Ngôi nhà xanh" tại thị trấn Lăng Cô (Huế) |
Ông Trần Cảnh chủ nhà hàng Hoàng Nhi Quán cho biết, ông là người thôn Đông Dương, thị trấn Lăng Cô, mở nhà hàng ăn uống cạnh bãi biển Lăng Cô đã nhiều năm. Năm 2017, các chiến sĩ trẻ của đồn biên phòng Lăng Cô đem Ngôi nhà xanh đến nhờ anh đặt trong góc nhà hàng.
![]() |
Ông Trần Cảnh chủ nhà hàng Hoàng Nhi Quán chia sẻ với phóng viên |
Các chiến sĩ giải thích đó là mô hình thu gom vỏ lon, vỏ chai bia nước ngọt. Hàng tháng số phế liệu này sẽ được tập kết bán lấy tiền ủng hộ quỹ Nâng bước em đến trường cho chính học sinh của địa phương.
Năm 2017, Bí thư Đoàn thanh niên đồng thời là chính trị viên phó của Đồn lúc đó là Hoàng Văn Dũng chịu trách nhiệm triển khai mô hình Ngôi nhà xanh thu gom phế liệu bảo vệ môi trường đồng thời gây quỹ giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó.
![]() |
Nhân viên nhà hàng bỏ vỏ lon bia, chai nhựa vào "Ngôi nhà xanh" |
Các chiến sĩ trẻ biên phòng thiết kế mẫu rồi thuê thợ hàn những mô hình ngôi nhà nhỏ bằng sắt, quây lưới B40 sơn mầu xanh. Sau đó các chiến sĩ đưa Ngôi nhà xanh đến vận động chủ các nhà hàng xin được đặt tại quán.
Mùa hè năm 2018, số tiền thu được khá lớn cùng với nguồn tiền trích từ lương các cán bộ chiến sĩ đã mua được 12 chiếc xe đạp mới trao tặng học sinh nghèo cùng với sách vở, quần áo mới. Sau 10 tháng triển khai, mô hình Ngôi nhà xanh đã huy động được hơn 35 triệu đồng tặng quà cho 80 lượt học sinh nghèo học giỏi.
Clip: Mô hình Ngôi nhà xanh - ý nghĩa lan toả tới cộng đồng (tư liệu của BĐBP Huế)
Hiện Đồn biên phòng Lăng Cô đang đỡ đầu cho 4 cháu học sinh, hàng tháng các cháu được nhận tiền hỗ trợ với mức chung 500.000 đồng. Bên cạnh đó những dịp lễ tết và đặc biệt là khai giảng Đồn biên phòng đều huy động các doanh nghiệp, nhà hàng ủng hộ tặng sách vở đồ dùng học tập cho các cháu.
![]() |
Bà Lê Thị Hồng, người thu mua ve chai và ủng hộ mỗi tháng 100 nghìn đồng ủng hộ mô hình "Ngôi nhà xanh" (ảnh cắt từ clip) |
Là người thu mua ve chai, bà Lê Thị Hồng (57 tuổi, thị trấn Lăng Cô) đã bỏ tiền túi của mình hưởng ứng mô hình “Ngôi nhà xanh - tiếp sức đến trường” của Đồn biên phòng Lăng Cô.
Bà Hồng là người tình cờ được các chiến sĩ Đồn BP Lăng Cô gọi đến thu mua vỏ lon bia, chai nhựa tại các điểm “Ngôi nhà xanh – tiếp sức đến trường”. Không chỉ hỗ trợ việc bán phế liệu, mỗi tháng bà Hồng góp thêm 100 nghìn đồng vào quỹ “Nâng bước em đến trường”.
![]() |
Hai học sinh Trường THCS Lăng Cô được thụ hưởng từ quỹ Ngôi nhà xanh của BĐBP đồn Lăng Cô |
Bà Lê Thị Hồng bộc bạch, bản thân tôi cũng là hộ nghèo, chồng mất sớm các con tôi cũng đã suýt phải bỏ học giữa chừng vì gia đình khá khó khăn. Nay các con tôi cũng được học hành ra trường, có việc làm ổn định. Công việc của tôi hiện tại thu nhập cũng không là bao nhiêu nhưng tôi cũng muốn đóng góp vào quỹ “Nâng bước em đến trường” của Bộ đội Biên phòng.
(Bài viết có sử dụng hình ảnh tư liệu của BĐBP tỉnh Thừa Thiên – Huế)


Đáng chú ý
Hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu khởi sắc

Bài viết mới
Náo nức công trình biên giới mùa Xuân

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

Dù có nguồn gốc ở phương Tây nhưng giờ đây, Lễ hội Halloween đã trở thành một sự kiện được chào đón ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.