Con đường trở thành Bí thư xã của tướng cướp khét tiếng một thời
Nhưng giờ đây, Moong Thái Xuyên đã trở thành bí thư chi bộ xuất sắc của xã Nậm Nhoóng và đang nỗ lực hết mình giúp đỡ bà con quê hương để trả món nợ ân tình.
|
Từ một tên cướp khét tiếng, Moong Thái Xuyên đã vượt qua chính mình và được người dân tin tưởng bầu giữ chức Chủ tịch rồi Bí thư Đảng ủy xã Nậm Nhóong
Moong Thái Xuyên (sinh năm 1959, ở bản Huồi Cam, xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong, Nghệ An) được sinh ra trong một gia đình đông con. Do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, đông anh em lại sớm mất mẹ nên chàng thanh niên dân tộc Khơ Mú này sớm bỏ ngang con chữ để lăn lộn mưu sinh.
Năm 1977, cha vừa qua đời chưa được một năm thì gia đình Xuyên lại nhận được hung tin, anh trai là Moong Văn Thu hy sinh ở biên giới Tây Nam. Đang học dở lớp 8, Xuyên đành phải bỏ về bản chăm nom các em còn nhỏ dại.
Khi các em đã lớn khôn, năm 1979, Xuyên viết đơn tình nguyện vào bộ đội. Nhưng do nhà neo người, lại có anh là liệt sỹ nên được phân công vào một đơn vị quân sự địa phương. Năm 1980, đơn vị giải thể, Xuyên trở về bản. Không có công ăn việc làm, hạt gạo, hạt muối cũng trở nên đắt đỏ. Xuyên quyết chí đi làm giàu.
Vượt biên sang Lào tìm việc, nhưng chưa kịp tìm một công việc lương thiện thì Xuyên đã gia nhập một đường dây đưa thuốc phiện từ Lào về Việt Nam. Con đường dẫn Xuyên trở thành một tên tội phạm cũng bắt đầu từ đây.
Sau vài chuyến “hàng” trót lọt, Xuyên tự mình đứng ra thiết lập đường dây thuốc phiện từ Lào về Việt Nam. Lúc này trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào vùng Kỳ Sơn, Quế Phong là nơi tụ tập nhiều băng nhóm, nhưng tên tuổi của Moong Thái Xuyên được các băng nhóm khác biết đến và kiêng dè.
Không chỉ buôn thuốc phiện, Xuyên còn tụ tập một đám đàn em khoảng 15 người thường xuyên quấy phá, cướp bóc, trấn lột khiến cho các bản làng hoang mang lo sợ. Tiền bạc kiếm được, miếng ngon cướp được Xuyên đều nướng hết vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Cứ như thế, dần dà Xuyên cũng trở thành “nô lệ” chất độc này từ lúc nào không hay.
Vào một ngày đầu năm 1980, Xuyên vượt biên qua Lào, trong lúc đang tính kế qua Thái Lan thì bị bắt tại Viêng Chăn. Chỉ trong 2 năm 1980–1981, Xuyên bị bắt tới 3 lần. Những tháng ngày bị bắt, đối diện với 4 bức tường lạnh lẽo Xuyên mới thấy tiếc nuối những khoảng thời gian để cuộc sống tự do trôi qua vô nghĩa. Cũng bắt đầu từ đây, Xuyên mới ngẫm ra nhiều điều về cái đúng, cái sai, cái được, cái mất của một đời người. Và trong thời gian đó chính anh công an Lữ Văn Tường (lúc ấy là Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự huyện Quế Phong), nay là Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và người vợ trẻ đã kéo Xuyên ra khỏi bóng tối mịt mù để làm lại cuộc đời từ hai bàn tay trắng.
Ngày được trở về với bản Huồi Cam, trở về với gia đình mình, Xuyên đã bật khóc rưng rức khi thấy đứa con thơ quặt quẹo vì đói ăn, đói mặc. Nỗi hổ thẹn dấy lên trong lòng, thôi thúc Xuyên phải cải tà quy chính bù đắp cho gia đình, nhưng cũng là làm lại cuộc đời của chính mình.
Lúc mới bắt đầu, Xuyên chỉ có hai bàn tay trắng. Có vợ con bên cạnh đồng lòng ủng hộ, Xuyên lao vào làm mọi công việc, từ đào ao, phát rẫy cho đến làm mướn, vậy mà vẫn không đủ ăn. Nhiều lúc chán nản, Xuyên rất muốn buông xuôi nhưng nhớ đến những lời khuyên của Đại tá Tường, Xuyên kiên trì làm lại.
Rồi Xuyên cũng có được một mảnh đất để cặm cụi với nó. Từ đó, Moong Thái Xuyên đã khiến cho dân làng phải ngỡ ngàng mà đón nhận. Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, vợ chồng Xuyên được vay vốn ngân hàng mua thêm con trâu, con bò phát triển sản xuất. Sẵn bản tính cần cù, chịu khó mô hình kinh tế được hình thành. Dần dần, gia đình Xuyên cũng từng bước đi lên thoát khỏi đói nghèo.
Cứ vậy, cái tên Moong Thái Xuyên đi vào trong lòng mỗi người dân bản về bản lĩnh, sự kiên trì. Ông trở thành tấm gương sáng cho các thanh niên bản Huồi Cam học hỏi.
Không chỉ tận tình chia sẻ kinh nghiệm cho người dân bản, mà Xuyên còn nhìn ra được nguyên nhân cái nghèo khó của bản làng chính là sự thất học và phong tục tập quán lạc hậu. Cuối cùng, Moong Thái Xuyên đã đến từng nhà, vận động người dân cho con tới trường học chữ.
|
Bí thư Đảng ủy xã Nậm Nhoóng Moong Thái Xuyên
Trước sự tận tình ấy, cộng với việc ăn nói có duyên, lại là người nhiều chữ nhất bản, năm 1988 Xuyên được người dân bản Huồi Cam, xã Nậm Nhóong tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn. Sau đó anh được bầu làm Phó bí thư rồi Bí thư Đoàn xã. Mọi công việc được giao đều hoàn thành một cách xuất sắc. Năm 1996, Moong Thái Xuyên vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, rồi lần lượt đảm nhận trọng trách Chủ tịch UBND xã và hiện giờ là Bí thư Đảng ủy xã Nậm Nhoóng. Đây được xem như một “hiện tượng” của không chỉ Quế Phong mà là của các địa phương khác.
Moong Thái Xuyên tâm sự, quả thật không tin nổi khi được bà con tin tưởng giao nhiều công việc mình chẳng biết nói sao, chỉ mong làm thật nhiều điều có ích cho quê hương, âu đó cũng là cách trả nợ cho đồng bào mình vậy. Từ ngày được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao cho trọng trách, Bí thư Moong Thái Xuyên luôn đặt nhiệm vụ giúp đồng bào sớm thoát nghèo lên trên hết.
Dưới sự dìu dắt của “tướng cướp” Moong Thái Xuyên năm nào, nay trên 3.000 con người thuộc hai dân tộc Thái và Khơ Mú ở xã Nậm Nhoóng đã biết cách làm ăn, dần dần đẩy lùi cái đói nghèo vươn khỏi bản làng. Hàng loạt chính sách, chương trình, dự án lớn đều được anh bàn bạc, quyết định triển khai một cách chặt chẽ, khoa học, và đem lại hiệu quả cao. Đặc biệt, Thái Xuyên là người có công lớn trong việc vận động bà con triển khai trồng lúa nước từ 1 vụ sang 2 vụ, kết hợp với chăn nuôi, phát triển từ rừng.
Ghi nhận những đóng góp của cá nhân anh đối với sự phát triển chung của địa phương trong việc xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhiều năm liền anh được cấp trên biểu dương, khen thưởng.
Thanh Ngân
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (19/3): Miền Bắc sương mù bao phủ, trưa và chiều hửng nắng
Thời tiết hôm nay (17/3): Hà Nội lạnh về sáng sớm và đêm
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng
Đọc nhiều
5 trọng tâm nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân Việt Nam - Campuchia
Hợp tác Lan Thương – Mekong: Một thập kỷ gắn kết và tầm nhìn tương lai
Phát động Cuộc thi sáng tạo video clip "Tổ quốc bình yên" trên toàn quốc
Khởi động Dự án MekongElevate “Thích ứng xanh và bền vững cho các cộng đồng dân tộc thiểu số”
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tập trung khắc phục khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU
Vùng 5 Hải quân cấp 40.000 lít nước ngọt cho người dân đảo Hòn Chuối
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




