Từ Hương Sơn Bắc Kinh đến những nhịp cầu hữu nghị nơi biên giới
Trong một thế giới đang trải qua những chuyển động sâu sắc, nhanh chóng và khó dự báo, câu chuyện về hòa bình, ổn định và hợp tác không còn là vấn đề của riêng những trung tâm quyền lực hay những diễn đàn quốc tế lớn. Hòa bình phải được kiến tạo từ từng mối quan hệ, từng cộng đồng, từng địa phương; lòng tin chiến lược, xét đến cùng, cũng cần được bồi đắp bằng những hành động cụ thể, chân thành và có trách nhiệm giữa con người với con người.






![Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dẫn câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Việt: [Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gặp gỡ cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam và thế hệ trẻ Việt Nam - Lào](https://cdn.thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/11/18/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-gap-go-cuu-quan-tinh-nguyen-chuyen-gia-viet-nam-va-the-he-tre-viet-nam-lao-20240911181541.jpg?rt=20240911181823)







