"Ác mộng" – câu chuyện cảm động về tình mẹ sau những tình tiết liêu trai
Một tác phẩm của “tài năng mới” trong lĩnh vực phim kinh dị
Phim là câu chuyện xoay quanh Jessie (Kate Bosworth) và Mark (Thomas Jane). Sau khi cậu con trai qua đời, cặp vợ chồng này quyết định nhận nuôi một bé trai 8 tuổi có tên là Cody.
Trải qua giai đoạn căng thẳng của mối quan hệ hôn nhân, Jessie và Mark không còn được như thuở ban đầu kể từ lúc mất đi đứa con trai bé nhỏ –Sean (Antonio Romero). Mong muốn hàn gắn mối quan hệ dường như rơi vào tuyệt vọng khi Jess không còn khả năng có con được nữa. Và rồi họ quyết định nhận con nuôi – cậu bé Cody (Jacob Tremblay) 8 tuổi.
Sau mất mát, vợ chồng Jessie – Mark mong muốn tạo dựng gia đình mới hạnh phúc cùng Cody
Cody mồ côi mẹ bởi bà qua đời vì căn bệnh ung thư tuyến tụy. Cậu là đứa bé đáng yêu, hoạt bát nhưng lại mang trong mình một điều gì đó kỳ lạ: cậu bé làm mọi thứ để có thể ngăn bản thân khỏi chìm vào giấc ngủ. Jessie và Mark rồi cũng phát hiện ra lý do phía sau. Những giấc mơ của Cody có thể khiến đôi vợ chồng nhìn ra được vẻ đẹp của một thế giới khác.
Một đêm nọ trước khi cậu bé ngủ, Cody nhìn thấy một bức hình của Sean. Sau khi cậu bé ngủ, Jessie và Mark bất ngờ nhìn thấy sự hiện diện của đứa con đã mất trong phòng khách. Ngạc nhiên và hoài nghi khiến Jessie có khao khát được nhìn thấy đứa con một lần nữa. Bất chấp mọi thứ, cô cố tạo ra một hình ảnh hoàn thiện hơn của Sean trong tâm trí Cody, để có thể thăm “đứa con trai” của mình hằng đêm khi Cody ngủ. Nỗi đau mất con khiến Jessie nghĩ rằng, đó là cách hữu hiệu chữa lành vết thương lòng của cô và chồng. Tuy nhiên, Mark lại không đồng tình và cho rằng, đó là sự lạm dụng và bất công với Cody.
Hai vợ chồng bất ngờ khi phát hiện ra thế giới bí ẩn sau những giấc mơ của cậu con nuôi
Cody cũng che giấu một bí mật. Giống như những đứa trẻ khác, cậu cũng mang một nỗi sợ đối với “Ông Kẹ” (Christopher “Topher” Bousquet) – một hình ảnh người đàn ông dữ tợn và đáng sợ. Chính việc Jessie cố đưa Cody vào giấc ngủ giúp Ông Kẹ của cậu có cơ hội tiến gần hơn với cuộc sống của họ. Điều này đã đặt họ vào những mối nguy hiểm khó lường. Cuối cùng, Mark cũng biến mất bởi sự tấn công của Ông Kẹ. Jessie cũng mất quyền nuôi Cody. Mất đi người thương yêu cuối cùng, Jessie tìm cách đưa người chồng của mình trở về. Cô lần giở lại những biến cố cuộc đời của đứa con nuôi. Trong hành trình ấy, Jessie phát hiện ra câu chuyện cảm động về người mẹ của Cody – cũng là chìa khóa hóa giải cơn ác mộng của cậu bé. Có thể nói, "Ác mộng" không đơn thuần chỉ là một bộ phim kinh dị. Nếu bỏ qua yếu tố liêu trai, bộ phim còn hàm chứa những câu chuyện gia đình đầy tính nhân văn.
Khao khát được gặp lại con đẻ khiến lòng ích kỷ nơi người mẹ trỗi dậy
“Ác mộng” được nhào nặn bởi đạo diễn Mike Flanagan – người từng gây “ác mộng” với bộ phim nổi tiếng “Oculus” (Ma Gương, năm 2005). Bộ phim được thực hiện với nguồn kinh phí hạn hẹp 2.000 đô-la nhưng mang về hơn chục giải thưởng tại các liên hoan phim trên khắp thế giới. Năm 2011, danh tiếng của Flanagan được biết đến rộng rãi qua vai trò đạo diễn cho bộ phim “Absentia” với kinh phí 70.000 đô-la. Bộ phim được làm đơn giản này cũng nhận được nhiều lời khen và chiến thắng hàng loạt giải thưởng tại liên hoan phim. Từ đó, Flanagan được biết đến như một “tài năng mới” trong lĩnh vực phim kinh dị.
Năm 2016, anh trở lại với màn ảnh rộng bằng hai tác phẩm kinh dị đầy hứa hẹn: “Hush” và “Before I Wake”.
Dàn diễn viên tài năng
Tham gia “Ác mộng” đều là những gương mặt quen thuộc trên màn ảnh rộng: người đẹp Kate Bosworth của “Superman Returns” (2006) và tài tử Thomas Jane. Đặc biệt, nhân vật Cody do Jacob Tremblay – cậu bé từng lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả qua bộ phim độc lập “Room” hồi cuối năm 2015 từng giành giải “Diễn viên trẻ xuất sắc” ở Giải thưởng của Hiệp hội Phê bình Mỹ 2016. “Room” cũng là tác phẩm giúp nữ diễn viên Brie Larson giành giải thưởng Oscar danh giá.
Kate Bosworth hóa thân vào vai người mẹ lòng đầy tương tổn
Kate Bosworth có một bước tiến đáng kể trong sự nghiệp khi từ một ngôi sao Hollywood trẻ tuổi, cô trở thành một trong những diễn viên hàng đầu hiện nay. Cô hóa thân vào biểu tượng “Lois Lane” của Warner Bros, tham gia “Superman Returns” của đạo diễn Bryan Singer và chiếm lĩnh màn ảnh qua bộ phim “Beyond the Sea” của Kevin Spacey.
Mới đây, Bosworth xuất hiện cùng với diễn viên Lake Bell trong bộ phim hành động kịch tính của Katie Aselton mang tên “Black Rock”. Cô còn tham gia “Big Sur” của Michael Polish cùng với Josh Lucas – bộ phim từng được giới thiệu tại Liên hoan phim Sundance 2013...
Với vai diễn Jessie trong “Ác mộng”, Kate hóa thân xuất sắc vào hình ảnh một người mẹ với nỗi đau đớn khôn cùng khi mất đi thiên thần bé nhỏ của mình. Qua mỗi thước phim, hẳn người xem sẽ thấu hiều và đồng cảm với Jessie. Những sai lầm, ích kỷ của người mẹ ấy với cậu con nuôi có lẽ sẽ không khiến người ta ghét hay lên án cô. Bởi cuối cùng, tình mẫu tử nơi Jessie sẽ tranh đấu và chiến thắng với sự xấu xa, cái ác để bảo bọc, chở che cho Cody.
Thomas Jane (trong vai Mark) là nam diễn viên người Mỹ, đồng thời là nhà sáng tác truyện tranh. Anh được biết đến nhiều qua các vai diễn trong những bộ phim như: “Deep Blue Sea” (1999), “61*” (2001), “The Punisher” (2004), “The Mist” (2007) và “Hung” (2009 – 2011).
Đặc biệt, điểm sáng của phim là diễn xuất của Jacob Tremblay trong vai Cody. Cậu bé là diễn viên người Canada, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2010. Diễn viên nhí cũng từng tham gia vào nhiều quảng cáo trong nước cũng như quốc tế. Ở tuổi lên 5, Tremblay nhanh chóng được đưa lên màn ảnh rộng khi được tuyển chọn vào dàn diễn viên của “Smurfs 2”...
Tài năng nhí Tracob Tremblay tiếp tục thể hiện khả năng diễn xuất bẩm sinh
Với “Ác mộng”, Tracob Tremblay tiếp tục có cơ hội thể hiện tài năng diễn xuất bẩm sinh. Diễn viên nhí thể hiện rất chân thật hình ảnh một cậu bé mồ côi từ nhỏ, luôn khao khát tình yêu thương gia đình. Bên cạnh đó, cậu lại luôn day dứt, sợ hãi với nỗi ám ảnh rằng, cơn ác mộng của mình sẽ làm hại đến những người xung quanh. Ở vai diễn Cody của Tracob Tremblay, ta vừa thấy nét ngây thơ, hồn nhiên, đáng yêu của cậu bé 8 tuổi lại vừa bất ngờ trước sự già dặn trước tuổi của một tâm hồn thơ bé chịu nhiều thương tổn, mất mát.
“Ác mộng” khởi chiếu từ 8/4 tại các rạp trên toàn quốc.
Trailer phim
Mạnh Phúc