Những quán hàng gợi nhớ hoài niệm thời bao cấp ở Hà Nội
Cửa hàng mậu dịch số 37
Nằm lặng lẽ giữa con phố Nam Tràng gần Hồ Tây, Cửa hàng mậu dịch số 37 tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào phố thị.
Ảnh: FB Cửa hàng mậu dịch số 37
Màu thời gian nhuộm lên từng đồ vật, từng góc phòng. Nhiều vật dụng trang trí có tuổi đời trên vài chục năm như chiếc xe đạp Phượng Hoàng, tivi cổ cho đến bát đĩa tráng men, tem phiếu, hòn đá xếp hàng... được chủ cửa hàng cất công tìm kiếm.
Ảnh: FB Cửa hàng mậu dịch số 37
Ở đây không có sự xuất hiện của những món ăn mang tính thời thượng như ở nơi khác. Mọi thứ đều được nấu một cách hết sức giản dị như cơm mẹ nấu, từ "phở không người lái", "nước chấm đại dương", cơm độn khoai... Chủ cửa hàng nghĩ ra ý tưởng này một phần là vì muốn người trẻ có thể nhìn về quá khứ để thêm trân trọng hiện tại.
Chợ cà phê
Nằm trên con phố Cầu Gỗ, gần phố đi bộ, Chợ cà phê không mang đến cảm giác nhộn nhạo thường thấy ở khu trung tâm thành phố. Quán cà phê vỉa hè giản dị này là nơi mà giới trẻ thường xuyên lui tới để thưởng thức một tách cà phê và ngắm nhìn Hà Nội bình yên sáng sớm.
Ảnh: FB Chợ cà phê
Không màu mè đèn đóm, không nhạc nhẽo ồn ào, Chợ cà phê làm say mê con người bởi màu sắc cũ kỹ của bức tường vôi, sự mộc mạc bàn ghế kê vội ngoài vỉa hè.
Ảnh: FB Chợ cà phê
Cư xá cà phê
Ẩn mình trên tầng 2 của khu chung cư cũ kĩ gần khu vực trường đại học Y Hà Nội, dù mới ra đời vỏn vẹn nửa năm, quán này đã thu hút rất nhiều bạn trẻ ghé thăm. Đây là nơi góp nhặt toàn bộ kỷ niệm thuở ấu thơ của dân 8X, 9X đời đầu.
Ảnh: FB Cư xá cà phê
Từ những trò chơi quá đỗi quen thuộc như cờ tỷ phú, cờ cá ngựa, trò chơi điện tử với tay bấm 2 nút Contra... đến những thức quà tuổi thơ cả một thời đi học từng khao khát.
Ảnh: FB Cư xá cà phê
Café Phố cổ
Quán cà phê lâu đời này ẩn trong một lối đi nhỏ trên đường Hàng Gai. Khung cảnh xưa cũ của quán có thể làm say mê bất cứ ai, nhất là những người yêu Hà Nội trong từng hơi thở.
Ảnh: FB Café Phố cổ
Mọi vật dụng đều được trang trí đầy ngẫu hứng mang lại ấn tượng đặc biệt. Từ những bức tượng đá bày biện 2 bên, cầu thang bằng sắt quanh co dẫn lối lên tầng cao nhất để ngắm hồ Gươm, cho đến con mèo lười nhác nằm vắt vẻo trên quầy... tất cả mang đến cảm giác bình yên.
Ảnh: FB Café Phố cổ
Hoàng Hà (t/h)