Một bé gái 13 tuổi ở Israel bị sát hại dã man trong phòng ngủ
Phòng ngủ của nạn nhân sau vụ tấn công kinh hoàng. (Ảnh: IDF)
Theo đó, nạn nhân Hallel Yaffa Ariel đang ngủ thì một thiếu niên Palestine bước vào căn nhà trong khu định cư gần Hebron và giết chết em. Rena Ariel, mẹ của nạn nhân cũng đã xác nhận thông tin này trên truyền hình.
Sau khi vụ việc xảy ra, nhân viên bảo vệ tòa nhà đã bước vào và phát hiện nghi phạm vẫn còn ở bên trong. Hai bên đã xảy ra đụng độ, nhân viên này bị đâm còn kẻ tình nghi đã bị bắn chết, IDF cho hay.
Bộ Y tế Palestine xác định kẻ tấn công tên là Mohammed Tarayra, 17 tuổi, đến từ làng Bani Naim ở phía Đông Hebron. Ngay sau vụ việc, IDF đã phong tỏa Bani Naim để phục vụ điều tra, ngoại trừ các nhân viên y tế và nhân đạo.
Chân dung nạn nhân xấu số
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi vụ việc là “vụ sát hại kinh hoàng” của những kẻ “khủng bố vô nhân tính”. Ông Netanyahu chia buồn với gia đình nạn nhân, khẳng định cái chết của bé Hallel Yaffa Ariel sẽ tiếp thêm động lực cho quyết tâm chống khủng bố ở mọi lúc và mọi nơi.
Song song với đó, ông Netanyahu cho biết ông sẽ thu hồi giấy phép lao động, xóa sổ căn nhà của thành viên gia đình nghi phạm Tarayra để ngăn ngừa các vụ việc đáng tiếc tương tự.
Nạn nhân Hallel Ariel là học sinh lớp 8. Hàng trăm người đã có mặt để tham dự tang lễ của em vào tối 30/6 ở thành phố Hebron, nơi thường xuyên xảy ra xung đột giữa người Palestine với người Israel.
Trọng Sang