P. Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa: Cơ sở sản xuất da bì “bức tử” cuộc sống người dân
12/03/2016 20:55 | Lịch sử chủ quyền
Theo phản ánh của người dân, chúng tôi đã tìm đến địa điểm của cơ sở sản xuất da bì đang gây ô nhiễm. Khi vừa đến đầu cổng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khó chịu từ khu nước thải đã xộc vào mũi. Nước thải không được xử lý mà chảy trực tiếp ra ngoài môi trường qua một cái ao tù đen ngòm, đặc quánh. Mỡ lợn thừa, chất tẩy rửa, nước sinh hoạt… lầy nhầy dính vào nhau khiến ruồi nhặng bâu đậu đen sì và trở thành nguồn lây lan dịch bệnh.
Bà Lương Thị Hòa (53 tuổi) sống gần đó bức xúc: “Cơ sở sản xuất da bì lợn để làm nem chua là của ông Lương Trọng Đức, đã đi vào hoạt động được khoảng 2 năm nay. Nguồn nước tại đây bị ô nhiễm nặng nề khiến cá trong ao chết hàng loạt. Ngày nắng cũng như ngày mưa, nó gây ảnh hưởng trầm trọng đến cuộc sống của gia đình chúng tôi cùng nhiều hộ sống quanh khu vực”.
![]() |
Chất thải bốc mùi hôi thối, đặc quánh khắp ao
Nước ô nhiễm khiến cá chết nổi trắng ao
Để làm sáng tỏ vấn đề tại sao cơ sở xả các chất thải không được xử lý ra môi trường, làm đảo lộn cuộc sống của người dân mà vẫn ngang nhiên hoạt động, chúng tôi đã liên hệ làm việc với lãnh đạo UBND phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa. Ông Đặng Văn Thanh – Chủ tịch UBND phường cho biết: “Cơ sơ sản xuất này mới chỉ đi vào hoạt động được mấy tháng nay chứ không phải là mấy năm người dân phản ánh. Chính quyền hiện vẫn chưa hề nắm rõ được việc nó có đang gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân hay không”.
Đáng nói, khi phóng viên muốn được tiếp các giấy tờ, thủ tục và hồ sơ có liên quan về cơ sơ thì ông Thanh từ chối.
![]() |
Bà Lương Thị Hòa chỉ vị trí ống nước xả thải gây ô nhiễm
![]() |
Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng Đặng Văn Thanh trao đổi với phóng viên báo Thời Đại
Được biết, vị trí của cơ sở sản xuất da bì lợn để làm nem chua gây ô nhiễm thuộc đường Nghè Cả. Ngay bên cạnh là đền Đức Thánh Cả (đền Vua Lê Uy) gần khu vực Hồ Kim Quy – nơi đang được tôn tạo thành khu du lịch sinh thái.
Minh Nguyễn
Đáng chú ý
Thu hút du khách quốc tế qua Triển lãm “Sắc xuân Quý Mão” tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

Bài viết mới
Phát hành sách du ký các vùng biển đảo Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

40 năm UNCLOS 1982: Cơ chế hữu hiệu để giải quyết hòa bình các tranh chấp trên biển

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

Dù có nguồn gốc ở phương Tây nhưng giờ đây, Lễ hội Halloween đã trở thành một sự kiện được chào đón ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.