Công viên bỏ hoang ở Huế đầy ma mị trong mắt du khách nước ngoài
Hồ Thủy Tiên cách trung tâm TP. Huế khoảng 10km về Tây Nam, tọa lạc trên ngọn đồi Thiên An, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy. Nơi đây có diện tích 49,9 ha và được đầu tư rất nhiều hạng mục giải trí độc đáo như Thủy Cung, phòng chơi thế giới ảo, công viên nước, du thuyền trên hồ, sân khấu nhạc nước…
Khu du lịch này được khởi khởi công xây dựng đầu năm 2000 và đến tháng 6/2004 thì nhiều hạng mục được hoàn thành và bắt đầu đưa vào khai thác. Song do hoạt động kém hiệu quả nên cuối năm 2011, khu du lịch này bị đóng cửa.
Đến nay, khu du lịch sinh thái này đã bị bỏ hoang, các công trình, hạng mục xuống cấp trầm trọng, mọi thứ như phủ đầy rong rêu, các tòa nhà đổ nát… nhưng đây lại là điểm đến thu hút các nhiếp ảnh gia và khách du lịch nước ngoài bởi vẻ ma mị khó giải thích.
Loạt ảnh mới nhất về công viên Hồ Thủy Tiên được thực hiện bởi Claudio Sieber – một nhiếp ảnh gia du lịch, phóng viên tự do. Nhiều du khách nước ngoài từng gọi đây "công viên nước đáng sợ nhất thế giới".
Sau đây, hãy cùng chiêm ngưỡng công viên hồ Thủy Tiên đầy ma mị qua ống kính của Claudio Sieber.
Huyên Quang
Ảnh: Claudio Sieber