Mẹ ung thư, con bị tai nạn đang “thập tử nhất sinh”
Gia đình bé Lê Văn Mạnh, 12 tuổi (thôn Đông Vịnh, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang trong tình cảnh túng quẫn, mẹ mắc ung thư, bố bị máy cắt dính tay không đủ tiền phẫu thuật. Thế nhưng tai họa lại ập đến khi bé Mạnh bị tai nạn đang trong tình trạng “thập tử nhất sinh” song bố mẹ đành bất lực nhìn con phải ra đi nếu không có đủ tiền chạy chữa.
Thương tích phủ khắp trên người bé Mạnh. (Ảnh: Dân Trí)
Mạnh bị tai nạn trên đường trở về nhà sau khi đi bắt cua đồng. Chiếc xe máy đi với vận tốc lớn bất ngờ lao vào khiến em bị chấn thương nặng. Giờ sự sống chỉ còn gang tấc, mà gia đình hoàn cảnh khốn khó chẳng thể chạy chữa thêm.
Theo các bác sỹ tại Khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh , bé Mạnh đang trong tình trạng não, phổi, lách bị dập, tụ máu bên trong, xương chậu bị gãy. Bé nằm thực vật trên giường bệnh suốt 3 ngày qua. Người thân của bé đang hết sức lo lắng cho sự sống của Mạnh.
Bố mẹ Mạnh đều đang trong cảnh đau yếu không thể bên cạnh lo cho con, người cậu ruột đang túc trực chăm em bên giường bệnh. Anh cho biết: “Mẹ Mạnh bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Thương con lắm nhưng mẹ cháu yếu quá không thể ra lo cho con được. Còn bố cháu đang về nhà vay mượn tiền bạc mang ra lo chi phí thuốc men, điều trị cứu con”.
Gia đình bé Mạnh được xếp hộ nghèo nhất của xóm. Mẹ em mắc ung thư vòm họng giai đoạn cuối, sự sống chỉ còn trong vài tháng. Mẹ bệnh vô phương cứu chữa, còn bố em cách đây vài tháng đi làm thuê bị máy cắt lia đúng bàn tay phải phẫu thuật, cấy ghép nhưng đến ngày mổ tháo đinh lại thiếu tiền nên bố em vẫn chưa thể nhập viện.
Trong gia đình Mạnh là con trai cả, dưới Mạnh có một em gái 5 tuổi, trong lúc anh trai nằm viên, đứa em nhỏ đang chăm sóc mẹ ung thư. Mẹ Mạnh bị căn bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa làm cho tiều tụy, người chỉ còn da bọc xương. Khi nhắc đến con trai, người mẹ khóc thảm rồi lịm đi: “Em biết rồi một ngày không xa nữa em sẽ phải xa chồng, xa con. Em biết bệnh của em, nên bao nhiêu yêu thương em dành cả cho chồng và 2 con nhỏ. Các con là niềm hi vọng lớn nhất, niềm vui để em chống chọi với bệnh tật, nay mai em có chết ở suối vàng em vẫn vui. Vậy mà, sao bất hạnh vẫn không chịu buông tha cho em. Sao không để em chịu đi luôn, lại bắt con em phải chịu cảnh tai nạn nghiệt ngã thế này. Ông trời ơi, xin hãy cứu con con, hãy để con chịu thay cho con trai con”, mẹ Mạnh chia sẻ với báo Dân Trí.
Những tấm lòng hảo tâm xin giúp đỡ hoàn cảnh của bé Mạnh để em có thể bình phục, gia đình bớt đau thương. Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Chị Trần Thị Thúy (Thôn Đông Vịnh, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). SĐT: 0948.290.675