"Huy hoàng Angkor" hay mối tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Ông Vũ Mão trình bày bài hát Huy hoàng Angkor do chính ông sáng tác. Bài hát trở thành 1 trong 12 bài hát chính của nhà vua Campuchia mỗi khi tiếp các lãnh đạo nước ngoài.
Ca từ nhẹ nhàng mà da diết “Angkor rực rỡ huy hoàng, một thời vàng son ngọt ngào tiếng hát”... của bài hát “Huy hoàng Angkor” do chính ông sáng tác và trình bày nhắc nhớ mọi người đặc biệt là thế hệ trẻ về mối quan hệ hữu nghị rất quan trọng giữa Việt Nam với đất nước láng giềng Campuchia.
Lời ca là tình yêu
Ông Mão bồi hồi nhớ lại khoảng khắc những ca từ và lời nhạc của “Huy hoàng Angkor” lần đầu vang lên trong tâm tưởng ông. Đó là thời điểm cách đây 25 năm, khi đó ông với cương vị là Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam với Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia dẫn đầu đoàn Quốc hội Việt Nam thăm đất nước chùa tháp (năm 1989). Một buổi tối ở Thủ đô Pnom Pênh, ông đi dạo dưới ánh trăng, bên cạnh là dòng Mê Kông hiền hòa, bao nhiêu cảm xúc ùa về, nảy lên từng nốt nhạc, ca từ trong tâm trí. Angkor, Biển Hồ, Mê Kông... những địa danh làm nên niềm tự hòa của nhân dân Campuchia, nhân dân Việt Nam và của cả nhân loại cứ thế hiện ra một cách tự nhiên, dạt dào tình cảm.
Hình ảnh con đường qua đài Độc Lập ở Pnom Pênh với hàng bằng lăng nên thơ gây ấn tượng đặc biệt với ông, tạo nên một một kết thúc đầy chất thơ cho bài hát. Ngay đêm ấy, ông hoàn thiện cả ca từ và âm nhạc cho bài hát. Ông bảo: Lời bài hát nói lên lịch sử huy hoàng mà cũng đầy thăng trầm của đất nước và nhân dân Campuchia. Đặc biệt, đâu đó trong lời nhạc, ta cảm nhận nỗi đau mà nhân dân Campuchia đã phải gánh chịu từ nạn diệt chủng. Trong thảm họa ấy, nhân dân Việt Nam đã sát cánh, giúp đỡ nhân dân Campuchia, giành lấy cuộc sống hòa bình, hạnh phúc. “Màu tím tượng trưng cho sự thủy chung, chính vì thế, hình ảnh màu tím bằng lăng kết thúc bài hát như một tâm nguyện của tôi, rằng tình cảm giữa hai đất nước, giữa nhân dân Việt Nam – Campuchia sẽ mãi mãi bền chặt”, ông Mão nói.
Chưa từng học chuyên ngành về âm nhạc, chỉ với kiến thức nhạc lí phổ thông học tại trường Thiếu sinh quân nhưng niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt, đặc biệt là những xúc cảm sâu sắc về cuộc sống của đất nước Campuchia, nhiều sáng tác của ông Vũ Mão mà “Huy hoàng Angkor” là tiêu biểu có một sức sống riêng.
Ông kể tiếp: Năm 2004, ông tham dự đêm quốc yến do Quốc vương Campuchia Sihanouk tổ chức chiêu đãi đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam mà ông là một thành viên tới thăm Campuchia. Được biết ông Vũ Mão có tài sáng tác thơ, nhạc, Quốc vương bày tỏ muốn được thưởng thức một tác phẩm của ông. Bản nhạc “Huy hoàng Angkor” của ông Mão ngay lập tức được Quốc vương chuyển cho dàn nhạc hoàng cung chơi. Giai điệu êm ả, trong sáng của bài hát ngay lập tức đã thu hút Quốc vương và mọi người. Sau khi được ông Mão giới thiệu, diễn giải về lời bài hát, Quốc vương bày tỏ mong muốn được nghe ông Mão thể hiện bài hát. Nghe một lần, Quốc vương đề nghị ông Mão hát lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba bởi Quốc vương thấy bài hát rất hay và ý nghĩa. “Đó là một niềm vinh hạnh rất lớn đối với tôi. Sau này, trong một lần tiếp kiến Quốc vương Sihamoni (con trai, người kế vị Quốc vương Sihanouk) có chia sẻ với tôi: Vua cha rất thích bài hát “Huy hoàng Angkor”. Bài hát giờ đây đã trở thành một trong số 12 bài hát được sử dụng mỗi khi nhà vua Campuchia tiếp các nguyên thủ nước ngoài”, ông Mão chia sẻ.
Nỗ lực vì tình hữu nghị
Với cương vị là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, ông Vũ Mão đã không ít lần bày tỏ niềm trăn trở về việc làm thế nào để duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Ông cho rằng, mối quan hệ Việt Nam – Campuchia là một mối quan hệ hữu nghị quan trọng đối với mỗi dân tộc Việt Nam cũng như Campuchia. Quá khứ, hiện tại và tương lai mối quan hệ ấy luôn cần phát triển hòa bình, yên ổn, thông cảm và giúp đỡ nhau.
Thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã vượt qua những khó khăn do thiếu thốn nhân lực và kinh phí, chủ động kết nối, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa như trao học bổng, đỡ đầu các lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam... góp phần làm sâu sắc thêm sự gắn bó của thế hệ trẻ Campuchia với Việt Nam - lực lượng nòng cốt phát triển quan hệ giữa hai nước. Theo ông Vũ Mão, để tiếp tục phát triển mối quan hệ truyền thống Việt Nam - Campuchia, chúng ta cần phát triển mối hệ toàn diện giữa Đảng ta với Đảng cầm quyền cũng như các đảng, phái khác của Campuchia, để giảm bớt sự đối nghịch, khác biệt. Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ của ta cũng cần duy trì mối quan hệ tốt đẹp với phía bạn. Với vai trò là tổ chức đầu mối phát triển quan hệ nhân dân hai nước, Hội Việt Nam - Campuchia mong muốn được cấp nguồn kinh phí hàng năm để có thể mở rộng và phát triển thêm nhiều hoạt động của mình như hỗ trợ Việt kiều Việt Nam ở Campuchia, giúp đỡ lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam...
Cũng trong khuôn khổ đêm giao lưu, ông Vũ Mão và Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đã cùng song ca bài hát “Tuổi trẻ sôi nổi”. Từng có thời gian làm việc tại Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, hai ông đã có quan hệ gắn bó khăng khít. Ông Vũ Mão cho biết, bài hát này, hai ông đã từng hát từ thời kỳ cách đây 30. Khi đó, khoảng vào năm 1985, ông Vũ Mão là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, ông Vũ Xuân Hồng giữ chức Trưởng ban Ban Quốc tế của Trung ương Đoàn kiêm Trưởng ban chỉ đạo công tác thanh niên trên công trường công trình thủy điện Sông Đà (Hòa Bình) – một công trình xung kích của thanh niên sống động nhất của đất nước thời kỳ đó. Khi ấy lực lượng cố vấn, chuyên gia Liên Xô sang giúp ta xây dựng công trình này rất đông. “Chúng tôi đã cùng nhau hát lên những bài ca với các bạn Liên Xô như “Đôi bờ”, “Chiều Matxcova”... Đặc biệt là bài hát “Tuổi trẻ sôi nổi” được chúng tôi hát say sưa bởi nó mang hào khí của tuổi trẻ tràn đầy, nhiệt huyết sôi nổi. Bây giờ, cùng ông Hồng hát lại bài hát này, tôi như sống lại một thời thanh niên tươi đẹp của chúng tôi” - ông Vũ Mão nói.