Đeo nhẫn đủ 10 ngón tay, người phụ nữ thích khoe của khóc tu tu gọi đội cứu hộ vì không tháo ra được
Cách đây ít ngày, lực lượng cứu hộ - cứu hỏa đường Bắc Kinh, quận Hồng Khẩu, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã nhận được một cuộc điện thoại cầu cứu hết sức hi hữu. Theo nguồn tin báo, một người phụ nữ sống tại địa phương muốn tháo đống nhẫn đeo chi chít trên tay nhưng không cách nào lôi ra được.
|
Được biết, người phụ nữ 70 tuổi đã đeo mỗi ngón tay 1 chiếc nhẫn, bao gồm: nhẫn vàng, ngọc lục bảo, ngọc hồng bảo, ngọc đen..., khiến cho ai nấy đều bị lóa mắt khi nhìn thấy 2 bàn tay của bà ta.
Sau một hồi chưng diện, khoe khoang, người phụ nữ này muốn tháo nhẫn ra cho đỡ vướng víu. Thế nhưng, dù đã cố hết sức bà ta cũng chỉ có thể tháo được 3 chiếc nhẫn, còn lại 7 chiếc nhẫn kia có làm cách nào cũng không hề suy suyển.
|
Người thân trong gia đình cũng xúm vào hỗ trợ nhưng chẳng giúp được gì, vì vậy, người phụ nữ "thích đeo nhẫn" đã phải vào bệnh viện cầu cứu các bác sĩ khi thấy ngón tay ngày càng sưng phù, tụ máu.
Thật đáng tiếc, các bác sĩ cũng chẳng thế gỡ bỏ những chiếc nhẫn cứng đầu, và họ đành phải gọi điện cho đội cứu hộ sau một hồi nỗ lực không đem lại kết quả.
|
Đến cuối cùng, lực lượng cứu hộ đã phải sử dụng đủ loại đồ nghề: dao, cưa, kìm... và nỗ lực hơn 2 tiếng đồng hồ mới có thể tháo được những chiếc nhẫn ra khỏi tay người phụ nữ đang nhăn nhó vì đau đớn. Tuy nhiên, 1 chiếc nhẫn đã gần như găm chặt vào ngón tay của bà ta, khiến cho đội cứu hộ phải rất vất vả mới giải thoát được cho ngón tay tội nghiệp.
Ngay khi được chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện về người phụ nữ thích khoe giàu kể trên đã nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận Trung Quốc. Nhiều người bình luận: "Không hiểu bà ta đã đeo bao lâu rồi mà nhìn nó thít chặt vào như thế kia nhỉ?", "Cái tội thích khoe khoang thể hiện cơ, đáng đời!", "Đây là "Chúa tể của những chiếc nhẫn" phiên bản đời thực à?", "Không thể tin nổi sẽ có người đeo nhẫn đủ cả 10 ngón tay để đi ra đường.", "Thấy nhẫn chật ních rồi mà còn cố tình đeo vào, bị thế đáng lắm!", "Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra nhỉ!"...
|
|
|
Cận cảnh quá trình giải cứu cho những ngón tay tội nghiệp của người phụ nữ thích khoe khoang.
Đình Đình
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
8 điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM ngày 30/4
Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5
Góc nhìn mới về sự kiện Phú Xuân
Thời tiết hôm nay (28/4): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ nắng nóng
Đọc nhiều
Trang sách nối tình hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan
Giao lưu nhân dân, văn hóa và du lịch là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ
Hoà nhạc kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Ba Lan
Hơn 1.800 học sinh tham gia chương trình giáo dục về quyền trẻ em
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững
Vang mãi bản hùng ca Trường Sa
Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ cứu nạn thành công 2 tàu cá nước ngoài
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




