Các bạn trẻ hãy ngưng dùng các "viên nén kiến thức" trên facebook
Đó là thực trạng của Facebook ngày hôm nay. Tràn lan trên mạng xã hội, chúng ta dễ dàng bắt gặp những câu quotes được các bạn bê từ Facebook của một người nổi tiếng nào đó về tường nhà mình.
Người đó có thể là doanh nhân thành đạt, triết gia, giáo sư, diễn viên, ca sỹ, thậm chí là một anh hot vlogger, hot facebooker nào đó. Những gì họ nói hiện diện trong vai trò của những câu thần chú về lối sống, về nghị lực, về tất cả, miễn là nó hay.
|
Một dòng quotes hay - chuẩn mực của lý thuyết.
Trong quan niệm của tôi: Đó là những khối kiến thức được đóng gói kỹ càng trong những viên nén và bày bán khắp nơi trên thị trường. Thay vì tự trải nghiệm, người ta mua những viên nén này về dùng để tiết kiệm thời gian.
Nó chẳng khác gì việc chúng ta thay vì ăn hoa quả để bổ sung vitamin, lại ra hiệu thuốc mua những hộp vitamin tổng hợp được dán mác nhập khẩu từ Mỹ, Hàn…
Nó cũng na ná như việc chúng ta kết luận đã hiểu rất rõ văn hóa Hàn Quốc bằng cách xem phim Hàn, thay vì trực tiếp có mặt ở đất nước đó để xem người Hàn sống thật sự thế nào.
Tất nhiên là những phát biểu của các vĩ nhân có trọng lượng riêng của nó. Không ai phủ nhận nó rất hay, hữu ích, có tính tuyên truyền và tạo động lực rất lớn.
Nhưng đừng lạm dụng nó. Bạn nghĩ liệu việc tập thể dục để giảm cân tốt hơn hay uống thuốc đốt mỡ tốt hơn? Cho dù thứ bạn có là như nhau, nhưng quá trình tạo ra kết quả cuối cùng, bằng trải nghiêm hay bằng con đường tắt, thực tế mới là điều quan trọng nhất.
Đó là còn chưa nói đến việc sự lười biếng trong trải nghiệm biến con người thành những cỗ máy vô cảm, thiếu sáng tạo.
|
Những gì bạn thấy, có giống với thứ cô ấy thấy?
Sau khi một ai đó vừa trải qua chuyến du lịch thú vị, bạn thích được đọc những dòng cảm nghĩ, những chia sẻ mới mẻ, độc đáo của người đó về mảnh đất, con người mà họ vừa đặt chân tới hay bạn muốn xem một album khoảng vài trăm cái ảnh, với caption giống hệt nhau: VÌ CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI.
Tại sao cứ đi du lịch lại phải viết caption thế này? Tại sao một trải nghiệm mới lại được hình dung bằng những ngôn từ cũ kỹ như "Vì cuộc đời là những chuyến đi", "Tôi đi để được trở về". "Xách balo và đi"...
Nhạt nhẽo, nhàm chán. Tại sao bạn đến một mảnh đất mới mà tất cả những hình ảnh tôi nhìn thấy quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là cái mặt bạn?
Đó là vì các bạn đã quá lạm dụng những viên nén kiến thức thay vì tự trải nghiệm chúng. Đằng sau bức tường chắn trước mặt bạn là cả một thế giới mới và nếu không bao giờ trèo qua bức tường đó, tất cả những gì chúng ta có được mãi mãi chỉ là bức tường mà thôi.
Tôi có một cậu bạn. Cậu là trưởng bộ phận nhân sự của một công ty lớn. Đầu năm 2012 cậu được cơ quan cử đi Ấn Độ công tác.
Vài tuần trước ngày lên đường, cậu đọc vô số tài liệu về Ấn Độ. Chuyến đi thu được nhiều thành công, nhưng thành công nhất, theo cậu, là giúp cậu nhận ra toàn bộ những gì chính cậu đọc trên Internet là nhảm nhí.
Kể từ thời điểm đó, cậu lên hàng chục kế hoạch cho những chuyến đi khác nhau, tới những miền xa xôi của những đất nước như Myanmar, Philippines, Tây Tạng…
Cậu ôm một hoài bão vĩ đại: Sẽ thay đổi tất cả những điều nhảm nhí được viết trên Internet về những địa điểm ít được ai đặt chân tới.
Đến bây giờ, cậu đã hoàn tất hàng chục chuyến đi, thu được một khối lượng kiến thức khổng lồ. Những thông tin mà cậu cung cấp có tính thực tiễn áp dụng rất cao.
Cậu nói về tôn giáo, chính trị giống như bà bán cá ở chợ nói về việc thịt con cá, tức là nó thân thuộc, chuyên nghiệp và thuần thục.
Kể từ khi ngừng uống những viên nén kiến thức được bày bán đại trà, cậu bạn tôi đã thật sự lột xác. Còn bạn thì sao?
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (8/4): Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực
Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng
Đọc nhiều
Khởi động dự án "Hành lang Xanh" 4,4 triệu Euro bảo tồn biển miền Trung
Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam - Trung Quốc
Lưu học sinh Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền tại Trường Hữu nghị 80
BIDV và Ủy ban hòa bình Việt Nam: Gắn kết sứ mệnh hòa bình và phát triển bền vững
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Giữ chuẩn quốc gia giữa xã nghèo vùng cao Điện Biên
Đắk Lắk: Ngư dân ký cam kết chống khai thác IUU
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




