Lào Cai: Đào nở hồng rực chân núi Lảo Thẩn

21:09 | 16/03/2021

Phìn Hồ, một trong hai thôn cao nhất xã Y Tý, huyện Bát Xát, khoác lên mình chiếc áo mùa xuân với hàng trăm cây đào bung nở.
Lào Cai: Những người bám chốt giữ ngày xuân Lào Cai: Những người bám chốt giữ ngày xuân
Lào Cai: Bát Xát phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù Lào Cai: Bát Xát phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù
Lào Cai: Nhịp sống trong sương mù của người dân vùng cao biên giới Lào Cai: Nhịp sống trong sương mù của người dân vùng cao biên giới
Lào Cai: Đào nở hồng rực chân núi Lảo Thẩn
Hoa đào bung nở tô thắm dưới chân núi sau khi trải qua mùa đông giá rét và tuyết rơi tại Y Tý. Thôn Phìn Hồ nằm ở độ cao hơn 2.000 m, là thôn cao thứ hai (sau Trung Chải) tại xã Y Tý, huyện Bát Xát, cách thị xã Sa Pa khoảng 80 km về phía tây.
Lào Cai: Đào nở hồng rực chân núi Lảo Thẩn
Mùa xuân về Phìn Hồ - thôn nằm ở cửa ngõ vào Y Tý theo tuyến đường ngắn nhất từ xã Trịnh Tường lên Y Tý.
Lào Cai: Đào nở hồng rực chân núi Lảo Thẩn
Thôn Phìn Hồ có 78 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu. Điểm nhấn tại thôn là nhà nào cũng trồng đào quanh nhà trình tường để bán vào mỗi dịp xuân về. Nhà nào không trồng nhiều thì cũng có vài cây tô điểm trước sân, có hộ trồng cả đồi hoa đào.
Lào Cai: Đào nở hồng rực chân núi Lảo Thẩn
Đào nở khoe sắc thắm ở Phìn Hồ, dưới chân núi Lảo Thẩn. Ngọn núi cao 2.860 m, nơi được mệnh danh là "thiên đường săn mây" của nóc nhà Y Tý. Trưởng thôn Vàng A Hồ (26 tuổi, người H'Mông) cho biết dân đến định cư tại thôn Phìn Hồ từ trước những năm 1990 và trồng nhiều gốc đào cổ. Tới nay, phần lớn là các gốc đào đã trên 30 năm tuổi.
Lào Cai: Đào nở hồng rực chân núi Lảo Thẩn
A Hồ cho hay, khí hậu trên Phìn Hồ quanh năm sương mù, giá rét. Cây đào thường mọc nhiều rêu và địa y, nên còn được gọi là đào mốc, nụ to như hạt ngô và hoa nở rất rực rỡ. Mỗi cành đào to, rêu mốc và dáng đẹp có giá 1 - 3 triệu đồng, mang lại thu nhập cơ bản cho người dân trong mùa xuân.
Lào Cai: Đào nở hồng rực chân núi Lảo Thẩn
Chú Vàng A Lềnh mang củi từ rừng về dưới tán hoa đào tươi thắm. Chú nói ban ngày người dân ở đây đi làm nương, trồng khoai và ruộng lúa nước, ngoài ra còn trồng các loại thảo dược như thảo quả, xuyên khung.
Lào Cai: Đào nở hồng rực chân núi Lảo Thẩn
Bé gái H'Mông, Lý Thị Sua, 5 tuổi, trèo lên cây đào đang nở đẹp trước nhà sau khi cho cho lợn ăn. Phìn Hồ có điện nước, hàng hóa chủ yếu là tự cung tự cấp, đời sống bà con nơi đây còn khó khăn. Trẻ con được học hết lớp 2 tại thôn, sau đó được nhà trường nhận về ở bán trú đến lớp 9, sau đó hầu hết các em về phụ gia đình. Thanh niên trong thôn chuyên làm hướng dẫn viên, porter dẫn khách leo núi.
Lào Cai: Đào nở hồng rực chân núi Lảo Thẩn
Bức tranh xuân vùng cao.
Lào Cai: Đào nở hồng rực chân núi Lảo Thẩn
Mùa hoa đẹp rực rỡ trong khoảng 2 tuần rồi tàn, sau đó đào ra quả có thể thu hoạch và bán vào mùa hè. Ngoài hoa đào, hoa mận, du khách đến Phìn Hồ có thể tìm mua các loại đặc sản khác tại địa phương là rượu thóc ngâm mật ong rừng, trâu sấy, lợn sấy.

Theo anh A Hồ, người dân Phìn Hồ chưa làm du lịch nhiều, chưa có homestay và ít du khách biết đến thôn này. Khách du lịch chủ yếu là nhiếp ảnh gia đến săn ảnh, khách phương xa đến mua đào và người đi phượt săn mây trên đỉnh Lảo Thẩn ngủ qua đêm tại thôn.

Đậm đà hương vị bánh rợm của đồng bào Giáy, Lào Cai Đậm đà hương vị bánh rợm của đồng bào Giáy, Lào Cai
Từ nguyên liệu sẵn có như lúa, ngô, khoai, sắn, đậu, lạc… từ xa xưa, đồng bào Giáy ở Lào Cai đã chế biến ra rất nhiều loại bánh ngon, bổ dưỡng, làm phong phú cho ẩm thực dân tộc mình.
Vùng đặc biệt Vùng đặc biệt "5 không" ở Lào Cai thoát nghèo trở thành điểm sáng biên giới
Lào Cai có 3 huyện nghèo nhất cả nước theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. Những năm qua, các cấp chính quyền địa phương tỉnh Lào Cai đã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương.
Lào Cai: “mục sở thị” thủ phủ sâm đất Ý Tý Lào Cai: “mục sở thị” thủ phủ sâm đất Ý Tý
Khi những cơn gió heo may đầu đông mơn trớn vòm lá xanh bắt đầu chuyển màu và những cánh hoa nhỏ màu vàng đã chấp chới trên những thân cây đang sậm lại là lúc vào mùa thu hoạch sâm đất (hoàng sin cô) nhộn nhịp ở Ý Tý - “xứ mưa” của vùng Tây Bắc.

Huỳnh Phương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lao-cai-dao-no-hong-ruc-chan-nui-lao-than-133753.html

In bài viết