Bị tố “đục nước béo cò”, em trai nữ sinh nghi là nạn nhân vụ 39 người chết ở Anh nói gì?

15:14 | 29/10/2019

Nhiều dân mạng chỉ trích Phạm Mạnh Cường đã lợi dụng lòng thương cảm của người dân đối với Phạm Thị Trà My – nữ sinh nghi là nạn nhân trong vụ 39 người chết ở Anh – cũng là chị gái ruột của Cường để “đục nước béo cò”, kêu gọi tiền quyên góp.    
Vụ 39 thi thể trong xe container: Thủ tướng Anh chia sẻ gì trong sổ tang? Vụ 39 người chết ở Anh: Tài xế container từng tham gia vào băng nhóm buôn người toàn cầu Vụ 39 người chết ở Anh: Tài xế container đông lạnh hầu tòa Vụ 39 người chết ở Anh: Nhiều gia đình lập bàn thờ, 24 người mất liên lạc

Những ngày này, thông tin vụ việc 39 người chết trong một xe container đông lạnh ở Essex (Anh) trong đó nghi ngờ có nhiều người Việt khiến cộng đồng xôn xao.

Ông Phạm Văn Thìn (55 tuổi, thị trấn Nghèn, Hà Tĩnh) đã trình báo chính quyền địa phương về việc con gái mình là Phạm Thị Trà My (26 tuổi) mất tích khi đang trên đường sang Anh. Gia đình ông Thìn nghi ngờ My cũng là một trong những nạn nhân trên chiếc container đông lạnh vừa mới được phát hiện.

Ngày 26/10, tài khoản facebook Phạm Mạnh Cường nhận là em trai ruột của Phạm Thị Trà My đã đăng trên mạng xã hội thông tin về việc đứng ra kêu gọi quyên góp nhằm hỗ trợ chi phí đưa thi thể chị gái mình về nước.

bi to duc nuoc beo co em trai nu sinh nghi la nan nhan vu 39 nguoi chet o anh noi gi
Bài đăng kêu gọi quyên góp của Phạm Mạnh Cường. (Ảnh chụp màn hình).

Nội dung bài chia sẻ của Phạm Mạnh Cường như sau:

“Vụ việc làm chấn động cả thế giới cả tuần qua chắc mọi người cũng đã biết. 1 trong số 39 nạn nhân xấu số kia có cả chị gái em. Phạm Thị Trà My sinh ngày 15/8/1993.

Hộ khẩu thường trú: Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Trên đường đi xuất ngoại sang Anh Quốc đã gặp sự cố, tai nạn ngoài ý muốn nên đã vĩnh viễn nằm lại nơi đất người lạnh lẽo. Vậy kính mong tất cả mọi người giúp đỡ gia đình nói chung và chị Trà My nói riêng, để góp phần đưa chị ấy về đất mẹ sớm nhất có thể.

Hiện tại gia đình đang cố gắng hoàn tất mọi thủ tục một cách nhanh gọn và chính xác để gửi sang bên đó với mong muốn đưa chị ấy về nhà một cách nhanh nhất…”

Sau đó, Cường đăng thông tin về số điện thoại để mọi người liên hệ và số tài khoản ngân hàng mang tên mình.

Cường cũng cho biết hiện tại đã có rất nhiều người chuyển khoản và gửi lời hỏi thăm, chia buồn với gia đình nhưng không thể trả lời lại được hết.

bi to duc nuoc beo co em trai nu sinh nghi la nan nhan vu 39 nguoi chet o anh noi gi
Thông báo tạm ngừng nhận tiền quyên góp do Cường đăng trên facebook cá nhân. (Ảnh chụp màn hình).

Đến tối ngày 27/10, Phạm Mạnh Cường đăng bài trên Facebook thông báo tạm ngừng nhận ủng hộ từ mọi người kèm theo danh sách, họ tên và số tiền từng người ủng hộ. Theo danh sách này có 162 người chuyển tiền ủng hộ.

Tuy nhiên, cư dân mạng cũng đưa ra thắc mắc hiện tại Cảnh sát Essex và Bộ Ngoại giao vẫn chưa có bất cứ thông tin chính xác nào về danh tính các nạn nhân, tại sao Cường đã vội đứng lên kêu gọi quyên góp?

Nhiều người còn chỉ trích Phạm Mạnh Cường dù gia đình hoàn cảnh, chị gái phải xuất khẩu lao động nhiều năm nhưng bản thân lại sử dụng sim điện thoại “tứ quý” lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cộng đồng mạng cho rằng Cường đang “đục nước béo cò”, lợi dụng sự thương cảm của dân mạng vào trường hợp của chị gái Phạm Thị Trà My – cũng chưa xác định My có là một trong 39 thi thể được phát hiện ở Anh hay không.

bi to duc nuoc beo co em trai nu sinh nghi la nan nhan vu 39 nguoi chet o anh noi gi
bi to duc nuoc beo co em trai nu sinh nghi la nan nhan vu 39 nguoi chet o anh noi gi
Cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt việc Cường kêu gọi quyên góp tiền.

Sáng 29/10, phóng viên báo Thời Đại đã liên hệ theo số điện thoại được đăng tải trên tài khoản facebook trên để tìm hiểu về nghi vấn của cư dân mạng.

Cường xác nhận đã đăng thông tin kêu gọi quyên góp để đưa thi thể chị gái về Việt Nam do hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Phạm Mạnh Cường (sn 1998) cho biết mình là con út trong gia đình có ba anh chị em. Phạm Thị Trà My – người đang nghi ngờ tử vong trên xe container ở Anh là chị gái ruột.

“Em biết là mọi người cho rằng em đang trục lợi từ chị gái mình. Em cũng đã giải thích rồi nhưng nhiều người không hiểu. Vì thế bây giờ em không quan tâm đâu”, Cường nói.

Về việc kêu gọi quyên góp tiền, Cường cho biết biết hiện tại đã tạm ngừng. “Tổng số tiền em nhận được là khoảng 50 triệu đồng. Trong đó, đã bao gồm cả người thân và bạn bè. Còn cộng đồng mạng khoảng 10-20 triệu”.

Em gái của Trà My cho biết có nhiều người gửi thông tin với nội dung là phía chính phủ Anh sẽ hỗ trợ việc mang thi thể các nạn nhân về Việt Nam hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên hiện tại gia đình Cường chưa hề nhận được thông tin này từ phía chính quyền.

“Nhiều người nói gia đình Cường hoàn cảnh, nợ nần, chị gái phải đi xuất khẩu lao động nhưng Cường lại có cả ô tô và dùng sim tứ quý hàng trăm triệu đồng?” – PV câu hỏi.

bi to duc nuoc beo co em trai nu sinh nghi la nan nhan vu 39 nguoi chet o anh noi gi
Phạm Mạnh Cường - em trai Phạm Thị Trà My. (Ảnh Facebook).

“Thực ra sim em đang dùng đem bán cũng chỉ được vài chục triệu thôi. Ban đầu em tự mua sim bằng tiền của mình nhưng hiện tại em cũng mang sim đi cầm cố rồi. Mặc dù hiện tại em dùng nhưng sim không mang tên chính chủ em mà là của một người khác” – Cường nói.

Trong một diễn biến liên quan đến vụ việc 39 người chết ở Anh, chiều 28/10 thông tin mới nhất từ Bộ Ngoại giao cho biết cơ quan này đã làm việc với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam yêu cầu phối hợp, thông báo đến các cơ quan chức năng Anh đẩy nhanh công tác xác minh quốc tịch và danh tính của các nạn nhân.

Cho tới nay, Tổng đài Bảo hộ công dân đã tiếp nhận thông tin của 14 gia đình đề nghị hỗ trợ xác minh, tìm kiếm người thân bị mất tích tại Anh. Cục Lãnh sự đã liên hệ trực tiếp và hướng dẫn gia đình các thông tin cần cung cấp để đẩy nhanh việc xác minh, đồng thời cũng đề nghị các gia đình phối hợp, cung cấp các thông tin cập nhật về người thân (nếu có) tại Anh để kịp thời xử lý.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bi-to-duc-nuoc-beo-co-em-trai-nu-sinh-nghi-la-nan-nhan-vu-39-nguoi-chet-o-anh-noi-gi-91183.html

In bài viết