Cô gái xinh đẹp gác lại mọi giấc mơ tuổi 20 để làm mẹ một em bé tật nguyền

00:46 | 25/08/2019

Cách đây 3 năm, khi mới 24 tuổi và vẫn là một cô gái độc thân, vô lo vô nghĩ, Phạm Thanh Tâm nhận nuôi bé Yến Nhi – em bé Lào Cai bị suy dinh dưỡng nặng và chân tay luôn co quắp.  
Dưới mái nhà từ tâm Hành trình Thiện Nhân: Từ cậu bé bị bỏ rơi đến nụ cười tỏa nắng sau 13 năm Chuyện cổ tích có thật về người thầy nhận nuôi cậu bé tí hon 10 tuổi nặng 3,9 kg

Câu chuyện cảm động về hai mẹ con Thanh Tâm - Yến Nhi trong chương trình "Người Phụ nữ Hạnh phúc"

Ngày 28/6/2016, Phạm Thanh Tâm gặp bé Yến Nhi – khi ấy đã 14 tháng tuổi nhưng chỉ nặng 3,5 kg, suy dinh dưỡng nặng và có dấu hiệu bại não. Vốn là người năng nổ trong các hoạt động xã hội và thiện nguyện, trường hợp của bé Yến Nhi chắc chắn không phải là trường hợp khó khăn đầu tiên mà Thanh Tâm biết tới. Nhưng cô gái trẻ trung xinh đẹp, đang ở độ tuổi đôi mươi khi ấy đã quyết định gác lại mọi giấc mơ để nhận nuôi và làm mẹ một em bé tật nguyền.

co gai tre gac lai moi giac mo de lam me mot em be tat nguyen
Phạm Thanh Tâm chia sẻ về cuộc sống làm mẹ bé Yến Nhi trong chương trình "Người Phụ nữ Hạnh phúc".
co gai tre gac lai moi giac mo de lam me mot em be tat nguyen
Hình ảnh Yến Nhi khi 14 tháng tuổi nhưng chỉ nặng 3,5 kg.
co gai tre gac lai moi giac mo de lam me mot em be tat nguyen
Từ một em bé chỉ như da bọc xương và bị bại não, sau 3 năm được mẹ Thanh Tâm nhận nuôi và chăm sóc, sức khỏe của Yến Nhi tiến triển tốt hơn nhiều.
co gai tre gac lai moi giac mo de lam me mot em be tat nguyen
Thanh Tâm là cô gái rất năng nổ trong các công tác xã hội và thiện nguyện.
co gai tre gac lai moi giac mo de lam me mot em be tat nguyen
co gai tre gac lai moi giac mo de lam me mot em be tat nguyen

Đó là câu chuyện của 3 năm trước. Hiện tại em bé da bọc xương và chân tay co quắp ngày nào đã khỏe mạnh hơn. Dù không được như những em bé bình thường khác, nhưng mẹ Thanh Tâm cho biết Yến Nhi đã biết biểu cảm mỉm cười khi mọi người trêu đùa.

co gai tre gac lai moi giac mo de lam me mot em be tat nguyen
co gai tre gac lai moi giac mo de lam me mot em be tat nguyen

Sau 3 năm, câu chuyện của mẹ Thanh Tâm và bé Yến Nhi vẫn luôn được nhắc đến nhiều trên báo chí và mạng xã hội. Cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn không hiểu lý do vì sao một cô gái đang độ tuổi vô lo vô nghĩ, vẫn còn độc thân, chưa hề làm mẹ lại tự trói buộc cuộc đời mình với một em bé bại não.

“Đúng là em đã tiếp xúc với rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, gặp rất nhiều những em bé có số phận không may mắn. Có những đứa trẻ cũng bị bệnh tật và đáng thương nhưng bề ngoài không khiến cho người ta cảm thấy khác biệt. Nhưng khi gặp Yến Nhi, Yến Nhi giống như một khúc xương khô. Cảm giác đó khiến em, thôi thúc em phải làm điều gì đó cho bé”, Thanh Tâm chia sẻ trong chương trình “Người Phụ nữ Hạnh Phúc” phát sóng mới đây trên VTV3.

9X xinh đẹp cũng cho biết khi quyết định nhận nuôi Yến Nhi vào 3 năm trước, cô đã nghĩ rằng đó là “điều đương nhiên mình phải làm”. “Khi nhìn thấy bé Nhi trong bộ dạng gày gò, co quắp, em không nghĩ rằng mình chưa từng làm mẹ, liệu mình có làm được không mà khi đó chỉ nghĩ làm thế nào để tình trạng của Yến Nhi tốt lên.

Điều giằng xé lớn nhất là khi nghĩ về gia đình của mình, biết rằng từ ngày mai mình sẽ có cuộc sống mới. Những gì ba mẹ em hy vọng trước kia thì em không thể làm được nữa. Mới đầu ba mẹ chỉ nghĩ rằng con gái mình thương em bé quá và sẽ chỉ chăm sóc bé đó trong thời gian ngắn. Nhưng đến khi em nói rằng em quyết định nuôi bé hoàn toàn thì ba mẹ rất buồn và sốc”.

Chăm sóc một em bé khỏe mạnh bình thường vốn dĩ đã vất vả, với một cô gái chưa từng làm mẹ, lại nhận nuôi một em bé bại não thì sự vất vả đó chắc chắn nhân lên gấp nhiều lần, Với Thanh Tâm, quãng thời gian khó khăn nhất và bất lực nhất với cô là khoảng 1 tháng sau khi nhận nuôi Yến Nhi. “Cơ thể bé thường xuyên co cứng, ban ngày chăm bé, ban đêm cũng phải thức bế nhưng bé vẫn cứ gồng cứng liên tục. Nhiều ngày trôi qua như vậy em đã cảm thấy rất mệt mỏi, bất lực vì không có cách nào để giúp con bớt đau, giúp mình đỡ vất vả”.

co gai tre gac lai moi giac mo de lam me mot em be tat nguyen
Thanh Tâm vào những ngày đầu "học" làm mẹ Yến Nhi.
co gai tre gac lai moi giac mo de lam me mot em be tat nguyen
Hình ảnh cô gái độc thân, chưa từng làm mẹ lại hết lòng chăm sóc bé nhỏ khiến nhiều người cảm phục.
co gai tre gac lai moi giac mo de lam me mot em be tat nguyen
co gai tre gac lai moi giac mo de lam me mot em be tat nguyen
co gai tre gac lai moi giac mo de lam me mot em be tat nguyen
co gai tre gac lai moi giac mo de lam me mot em be tat nguyen

May mắn đến với hai mẹ con khi sau đó có một lương y ở Hà Nam chủ động liên lạc và nói có thể cải thiện tình hình của Yến Nhi. Cũng từ đây là chuỗi ngày hai mẹ con ôm nhau đi khắp các tỉnh thành để chữa bệnh.

Số phận dường như buộc Thanh Tâm phải vất vả, nhưng bù lại, số phận cũng đem đến cho cô một chàng trai yêu cô chân thành. Tình yêu đó lớn đến mức người ấy chấp nhận cùng cô đi trên con đường dài – chăm sóc một em bé bại não không cùng máu mủ với mình. Đám cưới của Thanh Tâm và chồng diễn ra vào tháng 3/2018, khi ấy đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc của mọi người. Cặp đôi sau đó cũng có một bé trai kháu khỉnh, được đặt tên ở nhà là Mario.

Số phận cũng mang đến cho Thanh Tâm một người mẹ chồng thương con dâu như con đẻ. Nói về con dâu của mình, mẹ chồng Thanh Tâm rưng rưng: “Con có tấm lòng cao cả. Đó chính là phúc phần của gia đình tôi khi có một cô con dâu quý báu”.

co gai tre gac lai moi giac mo de lam me mot em be tat nguyen
Thanh Tâm từng chia sẻ cô biết ơn vì có một người chồng tốt bụng, luôn cảm thông và chăm lo hết mực cho vợ.
co gai tre gac lai moi giac mo de lam me mot em be tat nguyen
Anh cũng là người bố tận tình chăm sóc cho Yến Nhi.
co gai tre gac lai moi giac mo de lam me mot em be tat nguyen
co gai tre gac lai moi giac mo de lam me mot em be tat nguyen
co gai tre gac lai moi giac mo de lam me mot em be tat nguyen
co gai tre gac lai moi giac mo de lam me mot em be tat nguyen

Còn với mẹ đẻ Thanh Tâm, nhìn đứa con gái mình dứt ruột đẻ ra phải ôm khổ vào người thay vì được sống một cuộc đời thảnh thơi, sung sướng, bà cũng có những chia sẻ xúc động: “Trong thời gian Tâm đi đến tất cả những nơi có hy vọng sẽ chữa được bệnh của Yến Nhi, tôi có xuống thăm con vài lần. Nhiều lần tôi ngủ được một giấc rồi, tỉnh dậy và xuống phòng con xem con đã được ngủ chưa thì vẫn thấy con đang bế em bé. Nhìn rất mệt mỏi”.

3 năm đã trôi qua kể từ ngày Thanh Tâm quyết định nhận bé Yến Nhi về nuôi, biết bao khó khăn đã đến, bao thử thách đã phải vượt qua, nếu có kể ra chi tiết cũng sẽ mất thời gian dài. Thanh Tâm không nhắc nhiều đến những vất vả đã qua. Cô gái có cái tên đẹp như chính tấm lòng của mình dường như chỉ biết lo cho người khác và cảm thấy có lỗi vì đã làm bố mẹ buồn lòng. “Vất vả nhất là bố Tuấn thôi, vì đêm phải chăm anh lớn, ngày thì hỗ trợ đưa Yến Nhi đi chữa bệnh”.

“Người làm bố làm mẹ nào cũng đều rất thương con. Thế nên khi nhìn thấy con chưa lập gia đình mà lại đi nhận nuôi một đứa bé, đi rất nhiều nơi. Chắc chắn bố mẹ xót lắm. Tất nhiên là mình làm việc tốt nhưng để bố mẹ buồn nhiều như vậy thì vẫn là lỗi rất lớn”.

co gai tre gac lai moi giac mo de lam me mot em be tat nguyen
Thanh Tâm bật khóc nức nở khi nhìn thấy bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, chồng và con trai xuất hiện trong chương trình. Trước đó cô tâm sự luôn cảm thấy có lỗi vì đã để bố mẹ buồn lòng.

Đi khắp nơi làm thiện nguyện từ khi còn rất trẻ, mang đến một cuộc đời khác cho một đứa trẻ hoàn toàn xa lạ với mình, câu chuyện của Thanh Tâm khiến người ta tự hỏi để làm được những điều kỳ diệu như vậy, phải chăng vì tình mẫu tử, bản năng làm mẹ quá lớn, vì cô gái này có tấm lòng thiện lương quá bao la, hay vì một mối lương duyên từ kiếp trước khó lý giải. Nhưng dù là vì lý do gì, chắc hẳn ai cũng sẽ cảm thấy mình cần sống tốt đẹp hơn khi nhìn hình ảnh em bé Yến Nhi bụ bẫm, hồng hào, xinh xắn, biết đòi ăn, biết hờn biết dỗi. Không còn là một em bé với bộ dạng héo hon, tay chân co cứng, đôi mắt vô hồn. Còn với Thanh Tâm, 3 năm trôi qua tưởng dài nhưng hóa ra lại ngắn. Mọi khó khăn vẫn như chỉ là điểm khởi đầu. Bởi còn nhiều việc phải làm phía trước, đó là làm sao để Yến Nhi biết đứng, biết đi như những em bé bình thường.

co gai tre gac lai moi giac mo de lam me mot em be tat nguyen

"Nếu lựa chọn lại, em vẫn chọn con đường mình đã đi, bởi thời điểm đó, tất cả những việc em làm đều xuất phát từ trái tim mách bảo. Khi có thêm Yến Nhi, mặc dù cuộc sống có vất vả khó khăn hơn, dẹp bỏ hết những thời gian mộng mơ, thực hiện niềm vui của tuổi đôi mươi. Nhưng bù lại, Yến Nhi đã cho con người em trưởng thành sớm hơn, cho em biết thế nào là cuộc sống trách nhiệm, yêu thương và trân trọng những gì mình đang có”.

Những lời tâm sự của Thanh Tâm trong chương trình “Người Phụ nữ Hạnh Phúc” chắc hẳn sẽ thay đổi quan điểm sống của nhiều người. Cô gái với gương mặt xinh xắn, phúc hậu, đã sống thiện lương như đúng cái tên bố mẹ đặt cho mình. Thanh Tâm – cái tên ấy sẽ luôn là lời nhắc nhở chúng ta rằng “cho đi yêu thương là nhận về muôn vàn hạnh phúc”.

co gai tre gac lai moi giac mo de lam me mot em be tat nguyen
co gai tre gac lai moi giac mo de lam me mot em be tat nguyen
Cuối tháng 6/2016, nhiều người dùng mạng xót xa truyền nhau bức ảnh một bé gái mặt mũi hốc hác, người gầy trơ xương. Bé tên Yến Nhi, chào đời tại xã San Xả Hồ, huyện Sa Pa, Lào Cai. Lúc Nhi 4 tháng tuổi, mẹ em mất tích trong một lần đi chợ và mọi người tin rằng chị bị lừa bán qua biên giới. Hoàn cảnh túng bấn, vắng vợ, bố Yến Nhi chỉ biết lấy nước cơm bón cho con. Vì thế, cô bé ngày càng gầy mòn, tới 14 tháng tuổi chỉ nặng 3,5 kg. Em còn bị bại não, không nhận thức được gì, đặt đâu nằm đấy.

Là người hay tham gia các hoạt động thiện nguyện, biết hoàn cảnh bé, cô gái Lào Cai sinh năm 1992 Phạm Thị Thanh Tâm đã tìm tới tận nhà Yến Nhi. Thanh Tâm sau đó đã nhờ chính quyền bảo hộ rồi cùng bố Yến Nhi đưa bé xuống Viện Nhi trung ương. Tại đây, cô đã túc trực bên bé suốt 10 ngày rồi lại tiếp tục chăm sóc khi bé được chuyển về Bệnh viện tại Lào Cai để theo dõi tiếp. Sau đó, cô đã thực hiện các thủ tục nhận nuôi bé Yến Nhi và đưa con về nhà chăm sóc.

Xem thêm:

co gai tre gac lai moi giac mo de lam me mot em be tat nguyen Cảm động bức thư bố gửi con gái ngày cưới: "Nơi con đến không sinh ra con nhưng là nơi con gắn bó vĩnh viễn"

Bức thư bố gửi con gái ngày cưới với những lời nhắn nhủ tình cảm đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

co gai tre gac lai moi giac mo de lam me mot em be tat nguyen Hành trình Thiện Nhân: Từ cậu bé bị bỏ rơi đến nụ cười tỏa nắng sau 13 năm

13 năm kể từ ngày bị bỏ rơi trong vườn hoang với tình trạng một chân phải và bộ phận sinh dục bị mất, Thiện Nhân ...

co gai tre gac lai moi giac mo de lam me mot em be tat nguyen Chuyện cổ tích có thật về người thầy nhận nuôi cậu bé tí hon 10 tuổi nặng 3,9 kg

Câu chuyện về người thầy đã cưu mang chăm sóc cậu bé tí hon 10 tuổi chỉ nặng 3,9 kg thực sự gây xúc động ...

Hải Vân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/co-gai-xinh-dep-gac-lai-moi-giac-mo-tuoi-20-de-lam-me-mot-em-be-tat-nguyen-85968.html

In bài viết