Những người “cõng chữ” lên non

14:18 | 02/07/2019

Khi màn đêm buông xuống, những tiếng kẻng của lớp học xóa mù chữ giữa đại ngàn Trường Sơn bắt đầu vang lên, thúc giục bà con người Bru, Vân Kiều ở các bản Chân Trôộng, Dốc Mây (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) hồ hởi đến lớp.

Chúa Trịnh đòi lại được một vùng biên ải Những nghề chỉ ở vùng giáp biên mới có Đa thê ở vùng biên

nhung nguoi cong chu len non

Thiếu tá Hoàng Trọng Vỹ luyện từng nét chữ cho học viên. Ảnh: Viết Hà

Thực hiện Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020" giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và BĐBP Quảng Bình, Đồn Biên phòng Làng Mô đã phối hợp với địa phương và cơ quan chức năng tổ chức rà soát số người mù chữ, tái mù chữ, lên kế hoạch và vận động nhân dân đến lớp học. Sau 3 năm miệt mài, tận tâm "cõng chữ" lên non, các thầy giáo "quân hàm xanh" đã mở 3 lớp, giúp đồng bào đọc thông, viết thạo và làm được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100. Thiếu tá Đinh Như Triêm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Làng Mô cho biết, giai đoạn đầu tiên thực hiện đề án, đơn vị đã thực hiện thí điểm tại bản Dốc Mây. Đây là bản đặc biệt khó khăn, có tỷ lệ người mù chữ cao để mở lớp 2 lớp với 33 học viên, ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Để duy trì được các lớp học, cán bộ, chiến sĩ đơn vị phải luân phiên nhau cắt rừng, trèo đèo, lội suối vận động bà con bản Dốc Mây đến lớp đều đặn. Các anh thay nhau cắm bản khoảng 10 đến 15 ngày, đến từng nhà thuyết phục, vận động người dân đến lớp, hết lương thực, thực phẩm lại về đơn vị và cán bộ khác tiếp tục vào thay. “Dù khó khăn, gian khổ, nhưng vì tình cảm, trách nhiệm nâng cao dân trí cho đồng bào, chúng tôi kiên trì hoàn thành chương trình, giúp đồng bào biết đọc, biết viết thành thạo” – Thiếu tá Đinh Như Triêm nhấn mạnh.

Gắn bó với nghiệp "trồng người" tại địa bàn đặc biệt khó khăn, nhiều người chưa nhận thức rõ về sự cần thiết của việc viết chữ với cuộc sống và tương lai, Thiếu tá Hoàng Trọng Vỹ, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Làng Mô, người trực tiếp tham gia công tác xóa mù chữ ở Dốc Mây chia sẻ: "Lớp xóa mù phần lớn là người lớn tuổi, phụ nữ chiếm số đông, họ thường xuyên bận rộn công việc nương rẫy. Mặt khác, do lớn tuổi nên khi tham gia lớp xóa mù, họ rất mặc cảm, tự ti. Một số khi thấy bóng dáng giáo viên ở đầu bản, đã vội cửa đóng then cài, có người còn giả ốm không tiếp khách. Khó khăn là vậy, song chúng tôi quyết tâm, kiên trì vận động nhiều lần để người dân đến lớp".

Đồn Biên phòng Làng Mô đã hoàn thành 2 lớp học xóa mù với 33 học viên, giúp đồng bào nơi đây biết đọc, biết viết, nâng cao nhận thức của bà con. Nhờ biết chữ, đồng bào nơi đây đã tự tin hơn khi giao tiếp, không còn e ngại khi ra giao thương với bên ngoài và không dễ bị lừa gạt như trước đây. Ngoài việc dạy chữ xóa mù cho dân bản, đơn vị còn lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, dạy bà con cách làm ăn kinh tế, tuyên truyền từ bỏ các tập tục lạc hậu, tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới..." – Thiếu tá Hoàng Trọng Vỹ chia sẻ.

nhung nguoi cong chu len non
Lớp học xóa mù chữ của Đồn Biên phòng Làng Ho tại bản Dốc Mây. Ảnh: Viết Hà

Tiếp tục thực hiện đề án và thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Đồn Biên phòng Làng Mô còn phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Sơn khai giảng lớp học xóa mù chữ vào ban đêm cho 18 học sinh đồng bào Bru, Vân Kiều của xã Trường Sơn tại điểm trường bản Chân Trôộng. Giáo viên đứng lớp giảng dạy chính là các chiến sĩ BĐBP và cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Sơn. Vừa xong bữa cơm tối, tiếng kẻng ở lớp học vang lên, chị Hồ Thị Han, ở bản Chân Trôộng, nhanh chóng thu dọn và cắp sách tới lớp.

Chị Hồ Thị Han tâm sự: "Hai vợ chồng miềng đều học chung ở lớp xóa mù chữ. Lớn tuổi rồi nên việc học chữ, làm toán là rất khó khăn, nhưng hai vợ chồng vẫn muốn học để biết đọc, biết viết, khi làm các giấy tờ, thủ tục biết được nội dung của văn bản và biết ký tên mình, không còn phải lăn tay, điểm chỉ... Những ngày đầu đến lớp xóa mù, miềng cứ lóng ngóng, tay cứng như que củi, nhưng được cán bộ BĐBP kiên trì uốn nắn, nên miềng đã thành công. Cứ vào tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, vợ chồng miềng lại ra điểm trường đầu bản để học. Hiện nay, miềng đã viết, đọc tốt và tính được những phép toán cơ bản".

Thiếu tá Đinh Như Triêm cho biết: Để mở được những lớp học xóa mù cho bà con ở bản Chân Trôộng có phần thuận lợi hơn, vì anh em BĐBP đã có kinh nghiệm, nên việc phối hợp với các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương tổ chức vận động đồng bào đến lớp thuận lợi, học viên tích cực tham gia học tập.

"Thời điểm chúng tôi đi vận động, bà con đăng ký tham gia lớp học chữ xóa mù, gặp không ít khó khăn, nhưng khi tuyên truyền bà con hiểu, thay đổi cách suy nghĩ, tạo thành phong trào học tập, nhiều người lớn tuổi vẫn tha thiết đăng ký tham gia lớp học này. Qua một thời gian ngắn giảng dạy, chúng tôi nhận thấy ý thức học tập của người dân nơi đây chuyển biến rất tốt. Toàn bộ học viên của lớp là những người đứng tuổi, lao động trụ cột trong gia đình, bận rộn nhiều công việc, nhưng họ vẫn sắp xếp thời gian hợp lý để tới lớp và việc tiếp thu bài tại buổi học khá nhanh..." - Thiếu tá Đinh Như Triêm bộc bạch.

Ông Nguyễn Sơn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Sơn cho biết: Những việc làm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Làng Mô góp phần rất lớn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, bộ đội đã vượt qua khó khăn, gian khổ, kiên trì bám bản, bám dân, vận động đồng bào tham gia lớp xóa mù, từng bước hoàn thành mục tiêu xóa mù chữ, nâng cao dân trí cho người dân trên địa bàn.

nhung nguoi cong chu len non Cờ bạc "đại náo" vùng biên: Ném tiền vào ổ bạc

Trong các sòng bạc lớn, nhỏ ở vùng biên giới VN - Campuchia, hầu hết con bạc tới đây là “vào hớn hở, ra ỉu xìu”.

nhung nguoi cong chu len non Sôi động chợ ngoại tệ trái phép ở vùng biên Lào Cai

Muốn mua lượng tiền lớn đến đâu cũng có và không sợ bị cơ quan chức năng “sờ gáy”, đó là những hình ảnh thực ...

nhung nguoi cong chu len non Đời cửu vạn vùng biên: Bí mật ở con đường bán sức kiếm tiền triệu mỗi đêm

Từ sáng sớm đến đêm khuya, đội cửu vạn luôn túc trực tại địa điểm bốc vác hàng. Họ kiếm tiền triệu mỗi đêm với công việc vận ...

nhung nguoi cong chu len non Cô giáo vùng biên “vượt núi” đi học tiến sĩ

Vào tháng 1/2019, ở huyện biên giới Kỳ Sơn, lần đầu tiên sẽ có một giáo viên dạy Văn cấp 2 bảo vệ luận án tiến ...

Viết Hà/Báo Biên phòng

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhung-nguoi-cong-chu-len-non-81403.html

In bài viết