Mỗi ngày chi 100 nghìn thức ăn cho 4 người, mỗi tháng tôi để ra 20 triệu đồng

15:27 | 20/05/2019

Mỗi lần nghe câu chuyện tiết kiệm của tôi, nhiều người không tin. Họ càng không tin hơn khi biết vợ chồng tôi còn phải nuôi 2 đứa con, gia đình 4 người ở Hà Nội mà chỉ chi tiêu gói gọn trong 10 triệu/ tháng.  
Thu nhập 20 triệu/ tháng, tôi vẫn “nghèo bền vững” với khoản tiết kiệm 0 đồng Đầu tư mua đất ngoại thành Hà Nội, sau 2 năm vợ chồng tôi lãi hơn 400 triệu đồng Quyết định sai lầm: Thu nhập 30 triệu/tháng, vợ chồng 10 năm vẫn đi ở thuê
moi ngay chi 100 nghin thuc an cho 4 nguoi moi thang toi de ra 20 trieu dong
Tiết kiệm tuyệt đối, mỗi tháng tôi để ra 20 triệu đồng.

Trước khi trở thành người phụ nữ biết vun vén, tiết kiệm, tôi cũng loay hoay với tài chính cá nhân, mê mải mua sắm lặt vặt để rồi đắm chìm trong cảnh tiêu trước hụt sau. Tổng thu nhập của hai vợ chồng tôi khoảng 30 triệu đồng/ tháng – con số được coi là khá ổn vì không phải đi thuê nhà trọ. Nhìn cảnh một số chị em đồng nghiệp cùng cơ quan mỗi tháng phải chi 2-4 triệu tiền thuê nhà nhưng vẫn có đồng ra đồng vào, có người còn mua được nhà trả góp, tôi thật sự thấy khâm phục. Hỏi ra mới biết các chị ấy có cách chi tiêu, quản lý đồng tiền rất chủ động và thông minh. Không như tôi, thích gì mua nấy, lại không có khoản nợ nào nên không tìm ra động lực tiết kiệm.

Xung quanh tôi đầy những tấm gương tiết kiệm, khéo vun khéo vén, nhưng tính ra tôi chỉ thực sự thay đổi quan niệm về tiền bạc và tiêu dùng sau khi đọc được câu “Nếu bạn cứ mua những thứ bạn không cần, thì sớm muộn gì bạn cũng phải bán những thứ mình cần” ở đâu đó. Mãi sau này tôi mới biết đó là câu nói nổi tiếng của tỷ phú Warren Buffett.

Tôi bắt đầu rà soát lại các khoản chi, nghĩ nhiều hơn đến việc tích cóp và đầu tư. Mới đầu nghe tư duy quản lý tài chính thông minh thật to tát làm sao, nhưng hóa ra nó chỉ nằm gỏn gọn trong một nguyên tắc, đó là: luôn chi tiêu ít hơn số tiền mình đang có.

Vậy là tôi tìm mọi cách để tiết kiệm càng nhiều càng tốt. Với tổng thu nhập 30 triệu đồng/ tháng, tôi đề ra mục tiêu phải tiết kiệm được 20 triệu đồng/ tháng. Vì không phải thuê nhà nên sẽ đỡ được một khoản kha khá. Tôi hoạch định các khoản chi cho gia đình 4 người trong 1 tháng như sau:

- Tiền học cho hai đứa nhỏ: 2 triệu đồng.

- Tiền bỉm sữa: 1,5 triệu đồng

- Tiền ăn cả gia đình: 3 triệu đồng

- Tiền gạo: 300 nghìn đồng

- Tiền xăng xe: 300 nghìn đồng

- Tiền điện thoại: 200 nghìn đồng

- Tiền điện, nước, Internet: 1 triệu đồng

- Tiền mua quần áo cho con: 200 nghìn đồng

- Các khoản phát sinh: 1,5 triệu đồng

Nhờ cho con học trường mầm non công lập, tôi tiết kiệm được kha khá. Học phí cho mỗi đứa chỉ 1 triệu đồng/ tháng. Hai đứa nhà tôi đều ăn uống đa dạng, nên tôi cũng không cầu kỳ mua sữa công thức làm gì vì quá tốn tiền. Hai đứa uống sữa tươi mà vẫn vui vẻ và phát triển bình thường. Duy nhất có khoản tiền bỉm là tôi chưa tìm cách cắt giảm được. Các khoản phát sinh như con ốm con đau, hoặc ma chay hiếu hỉ, đi chơi công viên, ăn hàng, tôi chi 1,5 triệu đồng. Tiền ăn trong một tháng cho 4 người tôi quyết chỉ chi trong 3 triệu đồng, như vậy là 100 nghìn một ngày.

Nhiều người thắc mắc ăn như thế thì kham khổ quá và không đảm bảo sức khỏe, nhưng tôi nghĩ khéo vén thì kiểu gì cũng cân đối được.

moi ngay chi 100 nghin thuc an cho 4 nguoi moi thang toi de ra 20 trieu dong
Mỗi ngày tôi chỉ chi 100 nghìn đồng tiền thức ăn cho 4 người.

May mắn là nhà tôi ngay gần chợ đầu mối, tôi thường dậy sớm qua đó mua, rau củ, thịt cá, vừa tươi ngon mà giá lại rẻ. Trước khi đi chợ, tôi đặt một nồi cháo thịt, hoặc tự nấu xôi bằng gạo nếp cho cả gia đình ăn sáng, hoặc rán trứng ăn kèm bánh mỳ. Cũng tiết kiệm tương đối so với ăn hàng, mà lại ngon sạch hơn. Rau thường tôi chỉ mua 2 nghìn/ mớ. Các món mặn gói gọn trong 30-40 nghìn đồng. Ngoài ra ưu tiên những món xào đưa cơm và rất rẻ như giá, mướp, dưa muối, mướp đắng, khoai tây. Trứng cũng là món bổ dưỡng nhưng giá không quá đắt.

Trước đây khi nhìn thấy những mâm cơm hấp dẫn nhưng chỉ 25-30 nghìn đồng của các chị em nội trợ chia sẻ trên mạng xã hội, cũng như nhiều người khác tôi thường không tin. Nhưng giờ đây, khi chính mình cũng đã và đang tạo ra những mâm ngon ngon bổ rẻ như thế, tôi thật sự thấy mình đã đạt đến đỉnh cao của sự tiết kiệm. Mong rằng 2 năm nữa, tôi sẽ đạt được mục tiêu tiết kiệm được 500 triệu đồng, khi ấy tôi sẽ có vốn để đầu tư mua đất và nâng mức sống của mình lên cao hơn.

Xem thêm:

moi ngay chi 100 nghin thuc an cho 4 nguoi moi thang toi de ra 20 trieu dong Hôm nay ăn gì: Phở gà và chè sầu riêng sương sa hạt lựu

"Hôm nay ăn gì" gợi ý món phở gà và chè sầu riêng sương sa hạt lựu. Nếu gia đình không muốn ăn cơm, thì ...

moi ngay chi 100 nghin thuc an cho 4 nguoi moi thang toi de ra 20 trieu dong Hôm nay ăn gì: Hạ nhiệt ngày nóng với thịt chân giò luộc và canh mướp nấu cua

Hôm nay ăn gì: Thời tiết nắng nóng khiến nhiều người kêu than "chẳng muốn ăn gì". Tuy nhiên với hai món thịt chân giò ...

moi ngay chi 100 nghin thuc an cho 4 nguoi moi thang toi de ra 20 trieu dong Thu nhập 20 triệu/ tháng, tôi vẫn “nghèo bền vững” với khoản tiết kiệm 0 đồng

Cách đây vài năm khi mức lương chỉ khoảng 5-6 triệu đồng/ tháng, tôi đã mong có ngày thu nhập trên 10 triệu đồng, khi ...

moi ngay chi 100 nghin thuc an cho 4 nguoi moi thang toi de ra 20 trieu dong Tổng thu nhập vợ chồng 20 triệu/ tháng, tôi vẫn mua được chung cư 2 tỷ đồng

Cảm giác có khoản nợ lơ lửng trên đầu, lo sợ không trả hết nợ sẽ mất tất cả, hóa ra lại là động lực ...

Hải Yến

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/moi-ngay-chi-100-nghin-thuc-an-cho-4-nguoi-moi-thang-toi-de-ra-20-trieu-dong-77750.html

In bài viết