15:51 | 07/04/2026
Mới đây, trong chuyến du lịch tại Việt Nam, cô gái trẻ O.S.W. (19 tuổi, quốc tịch Anh) phải nhập viện điều trị. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, nhưng diễn biến người bệnh không cải thiện. Hội đồng chuyên môn đã nhiều lần đánh giá, đưa ra chẩn đoán cuối cùng, tình trạng bệnh nhân đã chết não.
Vượt qua mọi khác biệt về quốc tịch hay màu da, cô và gia đình lựa chọn cách ở lại thật đặc biệt, hiến tặng mô tạng, trao đi những phần cơ thể của mình để thêm hi vọng sống cho nhiều bệnh nhân suy tạng.
![]() |
| Xúc động giây phút người mẹ nghẹn ngào tiễn biệt con gái. (Ảnh: Bệnh viện Việt Đức) |
Trong giờ phút tiễn biệt, bố của O.S.W nghẹn ngào nói: “Chúng tôi tin Việt Nam là mảnh đất mà con gái mình dành trọn tình yêu. Việc có thể đóng góp một phần nào đó cho nơi này, sau khi con bé đã trải qua những ngày cuối đời ở đây, là điều rất ý nghĩa”.
Nén đau thương, mẹ của cô gái cũng bày tỏ: “Con chúng tôi có những ngày tháng tuyệt vời tại Việt Nam, trân trọng từng khoảnh khắc ở đây. Đây là cách để gia đình gửi lời cảm ơn chân thành nhất”.
Đã có 3 bệnh nhân được ghép tạng từ nguồn tạng hiến của cô gái trẻ.
Sự ra đi của cô gái trẻ O.S.W là một mất mát không gì bù đắp đối với gia đình. Nhưng từ quyết định dũng cảm ấy, nhiều sự sống khác đã được tiếp nối. Câu chuyện không chỉ khiến nhiều người rơi nước mắt, mà còn lan tỏa thông điệp sâu sắc về ý nghĩa của việc hiến tạng sau khi qua đời.
Kim Hảo (t/h)