Gặp gỡ, giao lưu cựu học sinh Việt Nam học tập tại Quảng Tây, Trung Quốc

18:47 | 19/02/2025

Ngày 19/02, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức buổi gặp gỡ giữa đoàn đại biểu tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc với đại diện học sinh và lưu học sinh Việt Nam thế hệ mới từng học tại Quảng Tây. Sự kiện nhằm ôn lại quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Trung và nhìn về tương lai tốt đẹp.
Trung Quốc: Việt Nam ở vị trí ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng
Ba “kết nối” nhằm thúc đẩy quan hệ Quảng Tây, Trung Quốc và Việt Nam

Buổi gặp gỡ có sự tham dự của ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc; ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; cùng đại diện các nhân sĩ, cựu học sinh và lưu học sinh từng học tập tại Quảng Tây, Trung Quốc.

Phía Trung Quốc có sự tham gia của Đoàn đại biểu Quảng Tây, Trung Quốc do ông Trần Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây dẫn đầu, cùng Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ và một số đại biểu khác.

Quang cảnh buổi gặp gỡ. Ảnh: Đinh Hoà
Quang cảnh buổi gặp gỡ. Ảnh: Đinh Hòa

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh: "Trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, Đảng và nhân dân Việt - Trung luôn dành cho nhau sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn. Những năm 50, 60 của thế kỷ XX, thực hiện cam kết của Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Tây là hậu phương của Việt Nam. Nhiều trường học của Việt Nam đã đặt tại đây, đào tạo nhân tài cho Việt Nam và nhận được sự giúp đỡ chí tình của Chính phủ và nhân dân Trung Quốc".

Ông khẳng định Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các địa phương biên giới. Việc tăng cường quan hệ với Quảng Tây không chỉ góp phần nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.

Bí thư Trần Cương chia sẻ rằng ông đã nghe nhiều câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh và mối quan hệ Trung - Việt. Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại, anh hùng dân tộc trong lòng nhân dân cả hai nước.

Ông Trần Cương cũng nhấn mạnh: “Lịch sử phát triển của trường Dục Tài Quế Lâm là minh chứng sống động cho tình hữu nghị Trung - Việt. Được gặp gỡ các cựu học sinh của trường là một trải nghiệm quý giá và đầy ý nghĩa”.

Bí thư Trần Cương bày tỏ lòng cảm ơn đối với những đóng góp to lớn của họ trong việc vun đắp quan hệ hai nước. Mỗi người đều mang trong mình những câu chuyện đáng trân trọng. Ông hy vọng họ sẽ tiếp tục chia sẻ để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị Trung - Việt.

Gặp gỡ, giao lưu cựu học sinh Việt Nam học tập tại Quảng Tây, Trung Quốc
Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trần Cương (thứ 8 từ trái qua) chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện cựu học sinh, lưu học sinh.

Đại diện cho các cựu học sinh, ông Trần Xuân Hoài, nguyên Viện trưởng Viện Vật lý Thực hành, Viện Khoa học Việt Nam, từng là học sinh lớp 5 tại Trường Thiếu nhi Việt Nam ở Quế Lâm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với chính phủ và nhân dân Trung Quốc. Ông nói: "Chúng tôi không thể nào quên những năm tháng được nhân dân Trung Quốc chăm sóc hết mình, 'nhường cơm sẻ áo' để chúng tôi lớn lên trong tình yêu thương. Những đứa trẻ ấy sau này đã trưởng thành, trở thành những người tài năng. Trong số đó, có hàng trăm tướng lĩnh, nhiều người trở thành lãnh đạo cốt cán, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ... Họ chính là những nhân tố góp phần phát triển đất nước, củng cố tình hữu nghị Việt - Trung".

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu, khách mời được nghe những câu chuyện về tình hữu nghị, kỷ niệm trong quá trình học tập tại Trung Quốc của các học sinh, nhân sỹ. Họ cùng chúc cho mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Nữ bác sĩ Trung Quốc hồi sinh đời tôi Nữ bác sĩ Trung Quốc hồi sinh đời tôi
70 năm trước, ông Hồ Sĩ Tá (ở quận Ba Đình, Hà Nội) lúc đó là học sinh khối lớp 1 và vỡ lòng (năm học 1954) của trường Thiếu nhi Việt Nam Lư Sơn - Quế Lâm (Trung Quốc) gặp tai nạn thập tử nhất sinh. Ông Tá đã nhận được sự chăm sóc, tận tình cứu chữa của bác sĩ Trung Quốc Đặng Hải Đường và hồi sinh diệu kỳ.
Ông già dọn tuyết ở Lư Sơn Ông già dọn tuyết ở Lư Sơn
"Những ngày Hà Nội rét cắt da cắt thịt luôn gợi nhắc cho tôi kỷ niệm về mùa đông phủ đầy tuyết trắng ở Giang Tây (Trung Quốc) cách đây 70 năm. Mùa đông năm 1953, có ông lão lao công người Trung Quốc ngày ngày cần mẫn quét tuyết dọn đường cho các em học sinh trường Thiếu nhi Việt Nam Lư Sơn - Quế Lâm đi học khỏi bị trơn ngã", bà Nguyễn Thị Lệ Thủy (82 tuổi, ở đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội), cựu học sinh trường Thiếu nhi Việt Nam Lư Sơn - Quế Lâm kể với phóng viên tạp chí Thời Đại.

Quảng An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gap-go-giao-luu-cuu-hoc-sinh-viet-nam-hoc-tap-tai-quang-tay-trung-quoc-210301.html

In bài viết