Brazil và những kỷ niệm không thể quên

21:39 | 06/09/2021

Nhân dịp kỷ niệm 199 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Liên bang Brazil (7/9/1822- 7/9/2022), Tạp chí Thời Đại xin trích đăng bài viết của ông Nguyễn Thạc Dĩnh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Brazil, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Brazil; Chủ nhiệm Câu lạc bộ những người đã từng công tác và học tập tại Brazil chia sẻ những kỷ niệm không thể nào quên về đất nước, con người và tình cảm mà nhân dân hai nước giành cho nhau.
Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil long trọng tổ chức kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil long trọng tổ chức kỷ niệm 76 năm Quốc khánh
Ra mắt Câu lạc bộ người Việt Nam từng công tác và học tập tại Brazil Ra mắt Câu lạc bộ người Việt Nam từng công tác và học tập tại Brazil

Vào ngày 7/9/2021, nhân dân Brazil sẽ kỷ niệm lần thứ 199 ngày độc lập của mình. Trong 199 năm qua, nhân dân Brazil đã trải qua những giai đoạn thăng trầm và không ngừng phát triển để trở thành quốc gia lớn thứ 5 thế giới cả về diện tích và dân số, đồng thời là một trong 10 nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới.

Đất nước Brazil có nhiều điều độc đáo khiến cho những người nước ngoài đã từng ghé thăm quốc gia này không khỏi thích thú và “mê mệt”. Một trong những điều vô cùng độc đáo, có một không hai ở đất nước này này phải kể đến Thủ đô Brasilia.

Thủ đô Brasilia là thành phố duy nhất xây dựng trong thế kỉ XX nhưng lại được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Brasilia có các công trình kiến trúc nổi bật. Thành phố xây dựng theo mô hình một chiếc máy bay trong đó đầu và thân máy bay bao gồm trụ sở các cơ quan quyền lực với cột cờ cao nhất thế giới. Ngoài tòa nhà Quốc hội với 28 tầng, 2 mái vòm ở hai bên sườn, Dinh Tổng thống, Tòa nhà Tòa án tối cao, Tòa nhà Chính phủ, nơi đây còn có Nhà thờ lớn - một trong những nhà thờ đẹp nhất thế giới được thiết kế hình vành hoa mận gai và được khánh thành vào năm 1970. Brasilia còn có Tượng Chúa cứu thế - một trong bảy kì quan của thế giới. Bức tượng Chúa Jesus tại thành phố Rio de Janeiro, cao 30m, nặng 635 tấn, là bức tượng lớn thứ 5 thế giới. Sải tay của tượng dài tới 28m. Tiếp đến phải kể đến vũ điệu Samba, ra đời ở châu Phi nhưng được người dân Brazil ưa chuộng và biểu diễn tại các lễ hội Carnaval (một trong những lễ hội lớn nhất hành tinh), có hàng vạn người tham gia với những trang phục độc đáo, muôn mầu rực rỡ nhảy samba sôi động...

Ông Nguyễn Thạc Dĩnh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Brazil, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghi và Hợp tác Việt Nam – Brazil; Chủ nhiệm Câu lạc bộ những người đã từng công tác và học tập tại Brazil. (Ảnh: NVCC)
Ông Nguyễn Thạc Dĩnh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Brazil, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghi và Hợp tác Việt Nam – Brazil; Chủ nhiệm Câu lạc bộ những người đã từng công tác và học tập tại Brazil. (Ảnh: NVCC)

Ông Nguyễn Thạc Dĩnh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Brazil, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghi và Hợp tác Việt Nam – Brazil; Chủ nhiệm Câu lạc bộ những người đã từng công tác và học tập tại Brazil chia sẻ: từng công tác tại Brazil, tôi có rất nhiều kỷ niệm đặc biệt và không thể nào quên. Mùa hè năm 2009, vào một buổi chiều trời trong xanh, khi đi công tác tại Rio De Janeiro, sau buổi gặp gỡ với các doanh nghiệp tại tại đây, tôi được họ dẫn tới thăm bãi biển Copacabana. Đây là một trong 10 bãi biển đẹp nhất thế giới. Bãi biển có bờ cát vàng trải dài tới 4,8 km, nước biển trong xanh. Tôi tình cờ gặp gỡ một nhóm khoảng 20 người Brazil đang tắm biển và tổ chức tiệc, đàn hát ngoài trời. Họ mời chúng tôi cùng tham gia bữa tiệc. Khi biết tôi đến từ Việt Nam họ đã rất vui mừng chào đón và dành cho tôi những cái ôm nồng nhiệt.

Điều khiến tôi bất ngờ là một người bạn trong nhóm đã bày tỏ sự kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và chia sẻ thông tin với mọi người rằng vào khoảng năm 1911, Chủ tich Hồ Chí Minh đã đặt chân lên mảnh đất Rio de Janeiro khi Người làm đầu bếp trên một tàu biển của Pháp và con tàu đã cập bến tại đây. Thông tin này khiến cho tình cảm giữa mọi người càng trở nên thân thiết, gần gũi. Sau đó tôi được biết người bạn đó là giáo sư dạy lịch sử và từng dành thời gian nghiên cứu về Việt Nam nói chung và Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng.

Trong bữa tiệc ngoài trời đó, mọi người đề nghị tôi hát một ca khúc bằng tiếng Việt, tôi đã hát bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” và đến đoạn điệp khúc, như có hẹn từ trước, mọi người cùng vỗ tay hát vang “Việt Nam – Hồ Chí Minh” ba lần. Thậm chí còn có người gõ trống, đánh đàn guitar, thổi kèn khiến cho không khí vô cùng tưng bừng, náo nhiệt. Cuộc gặp gỡ tình cờ với những người bạn Brazil tại Rio de Janeiro lần đó luôn để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc không thể nào quên.

Ông Nguyễn Thạc Dĩnh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Brazil chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva năm 2001. (Ảnh: NVCC)
Ông Nguyễn Thạc Dĩnh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Brazil chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva tháng 7/2007. (Ảnh: NVCC)

Một kỷ niệm đáng nhớ khác đã để lại dấu ấn đậm nét trong tâm trí tôi chính là lời “khiếu nại” của Tổng thống Brazil. Trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva tới Việt Nam tháng 7/2008, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã hội đàm với Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva tại Phủ Chủ tịch ngày 10/7/2001. Tôi nhớ mãi là sau khi kết thúc hội đàm, Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva nói với Chủ tịch nước ta: “Thưa ngài, tôi còn có một điều khiếu nại”. Mọi người đều ngạc nhiên không hiểu Tổng thống khiếu nại điều gì và sau một lúc mọi người nhìn nhau lo lắng, Tổng thống vui vẻ nói: “Điều khiếu nại là tôi được biết Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Brazil, thế mà trong cuộc hội đàm này, các bạn chỉ mời tôi uống nước chè, không cho tôi thưởng thức hương vị của cà phê Việt Nam” (theo quy định của ta lúc đó trong hội đàm cấp nhà nước chỉ phục vụ nước chè, nước khoáng và hoa quả tươi). Sau khi nghe Tổng thống nói vậy, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã cảm ơn về lời “khiếu nại” chân tình của Tổng thống và chỉ thị ngay cho lễ tân phục vụ cà phê Trung Nguyên cho Tổng thống và những người tham dự hội đàm. Sau khi uống cà phê, Tổng thống nhận xét cà phê Việt Nam vừa đậm và vừa thơm, ngon.

Ông Nguyễn Thạc Dĩnh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Brazil phát biểu tại Lễ ra mắt Câu lạc bộ những người từng công tác và học tập tại Brazil thuộc Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Brazil tháng 12/2019. (Ảnh: Tuấn Việt)
Ông Nguyễn Thạc Dĩnh chụp ảnh lưu niệm cùng các học sinh tại Thành phố Recife, thủ phủ của bang Pernambuco, Brazil ngày 10/8/2008. (Ảnh: NVCC)

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp trên thế giới và Brazil là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề của đại dịch này, nhằm chia sẻ với những khó khăn mà đất nước Brazil phải đối mặt, ngày 13/5/2021 vừa qua, Đại sứ Việt Nam tại Brazil Phạm Thị Kim Hoa đã thay mặt cho Quốc hội Việt Nam chuyển tới Hạ viện Brazil 10.000 chiếc khẩu trang y tế được sản xuất tại Việt Nam. Đây là một minh chứng cho tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Điều này cũng cho thấy rằng Brazil và Việt Nam tuy xa về địa lý nhưng trong tim người dân hai nước luôn có sự thân thiết, gần gũi với nhau.

"Với cương vị là Chủ nhiệm Câu lạc bộ những người đã từng công tác và học tập tại Brazil, tôi tin tưởng rằng đây sẽ là kênh hiệu quả để các cá nhân đã từng công tác và học tập tại Brazil góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Brazil nói chung và giữa nhân dân hai nước nói riêng. Những năm qua, số lượng người Việt Nam sang công tác, học tập và du lịch tại Brazil ngày càng tăng. Đại đa số đều mong muốn có một cơ chế tổ chức để giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, học tập, công tác và kinh doanh. Trên tinh thần đó, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Brazil đã quyết định thành lập Câu lạc bộ người Việt Nam công tác và học tập tại Brazil, trực thuộc Hội", ông Nguyễn Thạc Dĩnh nhấn mạnh.

Đại sứ Brazil tại Việt Nam đánh giá cao công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam Đại sứ Brazil tại Việt Nam đánh giá cao công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam
Đại sứ Brazil: “Xin được tới Việt Nam vì yêu đất nước tươi đẹp này” Đại sứ Brazil: “Xin được tới Việt Nam vì yêu đất nước tươi đẹp này”

Phó Chủ tịch Hội Hữu nghi và Hợp tác Việt Nam – Brazil Nguyễn Thạc Dĩnh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/brazil-va-nhung-ky-niem-khong-the-quen-149927.html

In bài viết