Bức tranh cuộc sống tươi đẹp qua nét vẽ cô gái khiếm thính Dương Phương Linh

06:58 | 07/09/2021

Khiếm thính từ nhỏ nhưng Dương Phương Linh (24 tuổi, Hà Nội) đã không đầu hàng số phận. Không chỉ nỗ lực hòa nhập với cuộc sống, em còn từng bước thực hiện được ước mơ cháy bỏng là trở thành họa sỹ.
“Cuộc Sống Xanh” là chủ đề chính của cuộc thi vẽ tranh Đan Mạch trong mắt em 2021 “Cuộc Sống Xanh” là chủ đề chính của cuộc thi vẽ tranh Đan Mạch trong mắt em 2021
Với chủ đề “Cuộc Sống Xanh”, cuộc thi vẽ tranh Đan Mạch trong mắt em 2021 muốn tạo ra một sân chơi sáng tạo nhằm khuyến khích các em học sinh tìm hiểu về vấn đề bảo vệ môi trường...
Cô bé khiếm thính thay đổi cuộc sống nhờ bóng bầu dục Cô bé khiếm thính thay đổi cuộc sống nhờ bóng bầu dục
Thông qua bộ môn bóng bầu dục đai thẻ, các huấn luyện viên chương trình ChildFund Pass It Back chứng minh rằng tất cả trẻ em và thanh thiếu niên, bao gồm cả những người khuyết tật, phải được công nhận và duy trì các quyền của họ. Những trẻ em khuyết tật có khả năng làm phong phú cuộc sống của chính mình và đóng góp có giá trị cho cộng đồng của họ. Họ chỉ cần một cơ hội, và sự khích lệ và tôn trọng trong suốt chặng đường.

Triển lãm “Kế hoạch C - Plan C” của 13 tác giả với chủ đề tĩnh vật (hoa, quả) diễn ra từ ngày 19-28/3 tại Art Space, 42 Yết Kiêu, Hà Nội. Có lẽ chưa có cuộc triển lãm nào lại nhận được nhiều tình cảm, sự quan tâm của mọi người đến như vậy. Sự đặc biệt ở đây chính là triển lãm của của những tác giả không chuyên đến từ mọi ngành nghề khác nhau với lứa tuổi khác nhau. Đặc biệt hơn nữa, trong triển lãm này là sự xuất hiện một cô gái tên là Dương Thuỳ Linh. Dương Thuỳ Linh là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm khi mới 24 tuổi và đang học lớp 12, Trung tâm hỗ trợ phát triển và giáo dục hoà nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Sở hữu gương mặt luôn nở nụ cười tươi, ánh mắt tinh nhanh, Thuỳ Linh thiệt thòi hơn bạn bè cùng trang nứa khi cô bé bị khiếm thính bẩm sinh. Tại triển lãm, Dương Thuỳ Linh mang đến 7 tác phẩm. Đây là lần đầu tiên tác phẩm của Phương Linh được ra mắt công chúng.

Chạm tay vào ước mơ

Tác phẩm của Phương Linh chạm vào những rung động, xúc cảm sâu thẳm từ phía người xem. Với một cô gái không thể nghe được thanh âm cuộc sống, không nói ra được lời yêu thương và khát khao cháy bỏng… thì mỗi thông điệp đều là những khối ẩn ức đang dần được giải tỏa bởi sắc màu. Chính Phương Linh đã truyền những cảm hứng sắc màu, những năng lượng tích cực đến mọi người, đến cuộc sống.

Bức tranh cuộc sống tươi đẹp qua nét vẽ cô gái khiếm thính Dương Phương Linh
Dương Phương Linh có ước mơ trở thành hoạ sĩ.

Nhìn lại quãng thời gian đồng hành cùng con, chị Nguyễn Phương Lan không dám tin mọi thứ của ngày hôm nay lại trở thành sự thật!

Ngay từ khi Phương Linh 18 tháng tuổi, bố mẹ em đã có linh cảm và nhận thấy con mình có nhiều điều khác lạ. Phương Linh không phản ứng với âm thanh, ngôn ngữ, không hóng chuyện hay vui vẻ trêu đùa với người thân như những đứa trẻ bình thường khác. Lo lắng, bất an, vợ chồng chị Lan đưa con đi khám thì nhận được kết luận: “Con mắc khiếm thính bẩm sinh”. Đau đớn tưởng chừng như mọi thứ sụp đổ nhưng chị Phương Lan không đành lòng chấp nhận số phận. Vợ chồng chị lặn lội tìm gặp nhiều chuyên gia đầu ngành để tìm phương án chữa trị cho con.

Bức tranh cuộc sống tươi đẹp qua nét vẽ cô gái khiếm thính Dương Phương Linh
Tác phẩm Hoa thiên điểu của Dương Phương Linh tại triển lãm “Kế hoạch C - Plan C”.

Nhưng cũng chính từ nhỏ Phương Linh đã bộc lộ năng khiếu hội họa, năm 6 tuổi, gia đình đã cho Phương Linh theo học vẽ ở Cung văn hoá. Phương Linh đã có thể vẽ một bức tranh hoàn chỉnh về mẹ, về những người thân trong gia đình hay những nhân vật trong phim Hoàn Châu cách cách. Từ đó cùng với những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường Phương Linh theo học các lớp vẽ để đi tìm ước mơ cho mình.

Những bức tranh của Phương Linh luôn là những tông màu sáng mà ở đó người xem luôn thấy được sức sống và nghị lực mạnh mẽ.

Bức tranh cuộc sống tươi đẹp qua nét vẽ cô gái khiếm thính Dương Phương Linh
Phương Linh bên những người bạn của mình.

Dùng cọ vẽ để tương tác với cuộc sống

Trong căn nhà 3 tầng của Phương Linh thì tầng trên cùng là nơi để em vẽ tranh và cất giữ những bức tranh của mình. Cứ đến cuối tuần, sau thời gian học tập, nơi đây là chốn Phương Linh hoà mình vào với hội hoạ. Và chính hội hoạ đã khiến cuộc sống của em tươi đẹp hơn.

“Vẽ tranh là một trong những điều tuyệt vời nhất đã đến với tôi. Tôi vẽ tranh cho mình và vẽ tặng gia đình, bạn bè. Với tôi, một người khiếm thính, vẽ tranh giúp tôi cảm nhận và hoà mình vào cuộc sống. Vẽ tranh mang đến cho tôi cơ hội để tìm tòi, học hỏi, sáng tạo và làm được điều gì đó có ích. Vẽ không phải chỉ là sở thích và đam mê, mà còn là tiếng nói, là cách nhìn, là cảm nhận được truyền tải qua hình ảnh thay vì âm thanh. Tôi mong người xem tranh của tôi vẽ có thể cảm nhận được những rung động không lời đó", Phương Linh bộc bạch.

Bức tranh cuộc sống tươi đẹp qua nét vẽ cô gái khiếm thính Dương Phương Linh
Bức tranh Tĩnh vật 40x50cm của Dương Phương Linh tại triển lãm.

Chia sẻ về cô học trò đặc biệt của mình, hoạ sĩ Đặng Thảo Ngọc, người sáng lập Jui Art cho hay, khó khăn trong việc nghe nói lại là ưu thế để Phương Linh dễ bộc lộ cảm xúc trong những bức tranh của mình. “Phương Linh có tố chất, có đam mê, em có một thế giới riêng giàu cảm xúc và vì thế tranh của em cũng có những đặc biệt rất riêng".

Bức tranh cuộc sống tươi đẹp qua nét vẽ cô gái khiếm thính Dương Phương Linh
Phương Linh bên gia đình và người thân (Mẹ Phương Linh từ thứ hai sang).

Ước mơ của Phương Linh sau này làm hoạ sĩ và ước mơ đó được cả gia đình ủng hộ. "Mình rất mừng vì con sống có ước mơ và trên thực tế con đang rất nỗ lực để biến ước mơ ấy thành hiện thực", chị Nguyễn Phương Lan chia sẻ.

Hiện nay, tài sản hội hoạ của Phương Linh là 30 tác phẩm. Đặc biệt tác phẩm “Mẹ và con” (Mother and child) đã lọt vào danh sách 12 tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tại Triển lãm tranh nghệ thuật RealEYES tổ chức ở khách sạn Vinicio thuộc thị trấn Ansedonia, vùng Tuscany, miền Trung Italy.

Bức tranh cuộc sống tươi đẹp qua nét vẽ cô gái khiếm thính Dương Phương Linh
Tác phẩm Mẹ và con của Phương Linh.

Nhìn nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cương quyết và nghị lực ở Phương Linh, tôi tin chắc em sẽ hoàn thành được mục tiêu của cuộc đời mình, cũng như cách mà em đã từng bước vượt qua hành trình gian nan để lắng nghe được những âm thanh của cuộc sống...!

Rực rỡ 76 màu hoa qua cọ vẽ của các tác giả không chuyên tại Triển lãm “Kế hoạch C - Plan C” Rực rỡ 76 màu hoa qua cọ vẽ của các tác giả không chuyên tại Triển lãm “Kế hoạch C - Plan C”
Ngày 19/3, tại Art Space, 42 Yết Kiêu, Hà Nội đã diễn ra Khai mạc Triển lãm “Kế hoạch C - Plan C” với 76 tác phẩm với chủ đề tĩnh vật (hoa, quả). 13 tác giả của triển lãm lần này thuộc Team C - Jiu Art - những người có độ tuổi, nghành nghề khác nhau như văn phòng, tài chính, báo chí, nội trợ, học sinh.... nhưng đều có niềm yêu thích hội họa.
“Lặng yên rực rỡ “Lặng yên rực rỡ" – Triển lãm số về Claude Monet và Pierre Bonnard
Từ ngày 19/03 - 24/04/2021, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) sẽ mở cửa triển lãm số “Lặng yên rực rỡ” – lần đầu tiên giới thiệu các tác phẩm phiên bản số của hai đại danh hoạ người Pháp Claude Monet và Pierre Bonnard tại Việt Nam.

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/buc-tranh-cuoc-song-tuoi-dep-qua-net-ve-co-gai-khiem-thinh-duong-phuong-linh-134117.html

In bài viết