Kẻ sát hại cả nhà em trai ở Đan Phượng khóc nức nở, tóc bạc trắng

11:49 | 12/12/2019

Tại phiên xét xử, bị cáo Nguyễn Văn Đông liên tục ôm mặt khóc nghẹn, ngã quỵ trước vành móng ngựa mỗi khi HĐXX hỏi về diễn biến hôm xảy ra vụ thảm sát.
hung thu sat hai ca nha em trai o dan phuong khoc nuc no bi cao vo cung hoi han Hung thủ sát hại 4 mạng người ở Đan Phượng bật khóc tại tòa
hung thu sat hai ca nha em trai o dan phuong khoc nuc no bi cao vo cung hoi han Truy tố kẻ thảm sát cả nhà em trai ở Đan Phượng khiến 5 người thương vong
hung thu sat hai ca nha em trai o dan phuong khoc nuc no bi cao vo cung hoi han Vụ án đau lòng ở Đan Phượng: Vì 100 triệu, cắt đứt quan hệ anh em từ nhiều năm trước

Sáng 12/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) về tội Giết người. Nguyễn Văn Đông là đối tượng gây ra vụ thảm sát khiến 5 người trong gia đình em trai thương vong xảy ra cách đây 3 tháng gây rúng động dư luận.

hung thu sat hai ca nha em trai o dan phuong khoc nuc no bi cao vo cung hoi han
Bị cáo Nguyễn Văn Đông. Ảnh: Minh Tuệ

Sau 3 tháng gây ra vụ thảm sát kinh hoàng, bị cáo Nguyễn Văn Đông được dẫn giải tới tòa với mái tóc bạc trắng. Khi đại diện VKS đọc cáo trạng, nhắc lại diễn biến của vụ việc, bị cáo Nguyễn Văn Đông đã bật khóc, liên tục lấy tay gạt nước mắt.

hung thu sat hai ca nha em trai o dan phuong khoc nuc no bi cao vo cung hoi han
Chị Nguyễn Thị Nhung (đeo khăn tang) là nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ thảm sát

Trong phần xét hỏi, khi thẩm phán hỏi lại nguyên nhân gây ra vụ thảm sát, Nguyễn Văn Đông đã khóc nức nở, gục xuống vành móng ngựa, không nói lên lời. Đại diện HĐXX phải yêu cầu chiến sĩ công an hỗ trợ đưa bị cáo Nguyễn Văn Đông về vị trí ngồi để lấy lại bình tĩnh.

hung thu sat hai ca nha em trai o dan phuong khoc nuc no bi cao vo cung hoi han
Hung thủ gây ra cái chết cho 4 người gia đình em trai gục khóc nức nở trước vành móng ngựa. Ảnh: Minh Tuệ

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Đông khai nhận, giữa bị cáo và em trai Nguyễn Văn Hải sống với nhau hòa thuận suốt mấy chục năm không xảy ra cãi vã. Bị cáo Đông cho rằng, tất cả những mâu thuẫn đều xuất phát từ em dâu Doãn Thị Việt (vợ ông Hải) xúi giục, chính vì vậy, Đông đã nảy sinh ý định sát hại bà Việt.

Hung thủ cũng khai lại rành rọt những mâu thuẫn gia đình âm ỉ suốt thời gian dài và kể lại diễn biến buổi sáng định mệnh cầm dao truy sát cả nhà em trai. Nguyễn Văn Đông liên tục thay đổi lời khai, lúc đầu Đông khai nhận chỉ có ý định sang để đe dọa, sau khi HĐXX hỏi lại, bị cáo Đông lại đổi thành vừa muốn dọa vừa có ý định giết hại gia đình ông Hải.

Ngoài chị Nhung là nạn nhân bị Đông chém nhưng may mắn sống sót còn có cháu bé sơ sinh mới hơn 1 tháng tuổi (con gái chị Bắc, cháu ngoại ông Hải) nằm trong phòng. Nguyễn Văn Đông thừa nhận, khi truy sát cả nhà em trai hắn không biết còn bé gái này đang ngủ trong phòng, tuy nhiên, theo hung thủ "nếu biết có cháu bé không biết chuyện gì sẽ xảy ra".

Chủ tọa phiên tòa đặt câu hỏi: "Nếu cho thời gian quay trở lại trước thời điểm 7h sáng ngày 1/9/2019, bị cáo có lựa chọn khác không?", Nguyễn Văn Đông nghẹn ngào: "Có, bị cáo sẽ không có hành động vi phạm pháp luật, bị cáo vô cùng hối hận...", nói xong, bị cáo Nguyễn Văn Đông lại nức nở, gục ngã ngay trước vành móng ngựa, cán bộ công an phải dìu bị cáo Đông về ghế ngồi.

Minh Tuệ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ke-sat-hai-ca-nha-em-trai-o-dan-phuong-khoc-nuc-no-toc-bac-trang-94560.html

In bài viết