14 năm tù giam với nghịch tử 17 tuổi chém mẹ 'thập tử nhất sinh'

10:29 | 13/09/2019

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h30 ngày 11/3 tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Trong lúc mẹ đang chuẩn bị đi làm, Đỗ Trọng Nhân đã rình để truy sát bà.
Hưng Yên: Cụ ông bị nam thanh niên kéo ra vườn chém nhiều nhát tử vong Tạm giữ bác ruột chém lìa tay cháu trai ở Bắc Giang Đang ngủ, bé trai 10 tuổi bị bác họ vác dao chém đứt lìa tay

Hôm nay 13/9, TAND TP Hà Nội tiến hành xét xử bị cáo Đỗ Trọng Nhân (SN 2000, ở thị xã Sơn Tây) về tội Giết người. HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 14 năm tù giam.

Tại phiên xử sơ thẩm, HĐXX khẳng định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội khi quyết tước đoạt mạng sống của người khác đến cùng. Đặc biệt người bị giết hại lại chính là mẹ đẻ của bị cáo. Việc bị hại may mắn không chết là nằm ngoài mong muốn của bị cáo.

14 nam tu giam voi nghich tu 17 tuoi chem me thap tu nhat sinh
Bị cáo Đỗ Trọng Nhân tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo cáo trạng, Nhân từng là sinh viên của Học viện Ngân Hàng. Tuy nhiên chỉ theo học đến tháng 2/2019 thì bất ngờ bỏ học. Từ lúc đó, Đỗ Trọng Nhân thường xuyên đi chơi điện tử và chơi bời, không lao động, Vietnamnet đưa tin.

Thấy vậy, bà Phan Thị Bình (SN 1968, ở thị xã Sơn Tây) - mẹ của Đỗ Trọng Nhân hay la mắng con trai.

Khoảng 23h ngày 10/3/2019, Nhân đi chơi điện tử về thì bị bà Bình mắng. Trong lúc hai mẹ con căng thẳng với nhau, anh trai của Nhân là Đỗ Trọng Nghĩa (SN 1993) đã lựa lời khuyên bảo em, nhưng Nhân không nghe. Ngược lại, hai anh em còn đánh nhau.

Được mọi người khuyên can, Nhân bỏ ra ngoài song trong lòng vẫn bực bội vì bị mẹ mắng, do vậy Nhân đã nảy sinh ý định giết bà Bình.

14 nam tu giam voi nghich tu 17 tuoi chem me thap tu nhat sinh
Hiện trường nơi diễn ra một vụ án mạng. (Ảnh minh họa)

Sự việc xảy ra vào khoảng 1h ngày 11/3, Nhân đi bộ về nhà, thấy cổng đã khóa nên trèo tường vào trong sân lấy con dao để trên thềm rồi trèo tường ra ngoài rình mẹ ở đó. Đến khoảng 4h30 ngày 11/3, bà Bình đang chuẩn bị đi làm thì Nhân đột ngột lao ra chém mẹ nhiều nhát.

Nghe tiếng kêu cứu của bà Bình, bố và anh trai của Đỗ Trọng Nhân lao ra can ngăn nhưng bị đe dọa ngược lại. Sau đó, Nghĩa cầm xẻng vụt vào vai Nhân, đồng thời một người hàng xóm cũng kịp thời ngăn cản và giằng lấy con dao từ tay Đỗ Trọng Nhân.

Hiện tại, bà Bình được cấp cứu khẩn cấp nên vẫn qua khỏi với tỷ lệ thương tích lên tới 48%.

Sau khi gây án, Nhân đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

14 nam tu giam voi nghich tu 17 tuoi chem me thap tu nhat sinh Bị nhắc vì suốt ngày say xỉn, nghịch tử cầm dao chém bố tử vong

Chứng kiến cảnh người con say rượu cầm dao chém bố tử vong, nhiều người bực tức đã xông vào đánh đối tượng trọng thương.

14 nam tu giam voi nghich tu 17 tuoi chem me thap tu nhat sinh Mâu thuẫn chia tiền ăn sáng, người đàn ông bị chém vào cổ

Trong lúc chia tiền ăn sáng, anh Thắng đã bị một người trong nhóm dùng dao chém mạnh vào cổ gây thương tích nặng.

14 nam tu giam voi nghich tu 17 tuoi chem me thap tu nhat sinh Mâu thuẫn trong việc đậu xe chắn lối đi, thanh niên bị nhóm người chém thương tật

Long cho rằng, Nam đậu hai xe máy chắn lối đi nên ô tô không qua được, cả hai sau đó xảy ra mâu thuẫn, ...

Lam Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/14-nam-tu-giam-voi-nghich-tu-17-tuoi-chem-me-thap-tu-nhat-sinh-87500.html

In bài viết