Những chi tiết vụn vặt khiến hôn nhân đổ vỡ

09:08 | 29/07/2019

Có những cuộc hôn nhân kết thúc trong ngỡ ngàng chỉ vì những chi tiết vụn vặt và tầm thường như một câu nói trêu đùa, một tính xấu dễ tha thứ.
Vợ chồng nói xấu nhau trên Facebook sẽ bị xử phạt Thêm một cặp vợ chồng nghệ sỹ nổi tiếng ở showbiz Việt ly hôn sau hơn 20 năm chung sống Vợ chồng thời xưa xưng hô với nhau như thế nào?

Bên cạnh những cuộc hôn nhân kéo dài hàng thập kỷ thường được mọi người nhắc đến như minh chứng cho một tình yêu thủy chung vĩnh cửu, thì cũng có những cuộc chia tay kết thúc chóng vánh đến không ngờ. Kỷ lục về cuộc hôn nhân ngắn nhất trong lịch sử thuộc về cặp vợ chồng ở Kuwait. Thời gian chính thức là vợ chồng của cặp đôi chỉ vỏn vẹn 3 phút. Cụ thể, sau khi vợ chồng hoàn thành thủ tục kết hôn, cô dâu vô tình bị ngã trước mặt chồng. Người chồng khi đó thay vì phản ứng đỡ cô dâu thì lại cười cợt và nói: “Ngu dốt”. Chính câu nói và hành động này của chú rể đã khiến cô dâu tức giận vô cùng. Ngay lập tức cô quay lại gặp thẩm phán và xin được ly hôn.

Trong bộ phim truyền hình "Thời đại hôn nhân trần trụi", Liu Yiyang - nhân vật chính đã từng nói một câu thoại kinh điển: “Chi tiết vụn vặt đánh bại hôn nhân”.

Sau khi câu chuyện về cặp đôi ở Kuwait lan truyền trên mạng xã hội, bên cạnh những ý kiến đồng tình thì cũng có nhiều người cho rằng không nên quan trọng hóa vấn đề. Nếu xét trong trường hợp là hai người gắn bó mật thiết, tiến tới kết hôn, câu nói trên của người chồng cũng không phải ác ý, cũng không mang tính chế giễu.

Nhưng trớ trêu là trong tâm trí cô dâu, đây là người vừa ký vào tờ đăng ký kết hôn cùng mình, cũng là người sẽ nắm tay mình đi hết cuộc đời. Khi mình ngã mất mặt, dù chỉ là cú ngã nhẹ, nhưng người chồng không những không giúp mà còn cười cợt như vậy. Từ thái độ của người chồng có thể suy ra anh ra không quan tâm đến cảm xúc của mình. Liệu sau này có thể cùng mình đồng cam cộng khổ không?

nhung chi tiet vun vat khien hon nhan do vo
(Ảnh minh họa)

Trên mạng xã hội Weibo cũng từng truyền tai nhau một câu chuyện “kinh điển” không kém, cũng nói về những chi tiết vụn vặt đánh bại hôn nhân.

Cụ thể câu chuyện như sau. Người mẹ muốn tắm chung với cô con gái 4 tuổi nhưng bé không chịu. Mọi người hỏi tại sao thì bé nói rằng: “Vì bụng của mẹ sợ lắm”.

Hóa ra vì người mẹ này sinh mổ, vết mổ không được đẹp, sẹo lồi lên nhìn rất kinh khủng. Tất nhiên khi con gái nói câu đó, người mẹ không để tâm vì nghĩ nó vẫn còn là trẻ con, chưa hiểu chuyện. Tuy nhiên, khi con gái nói câu ấy thì chồng cô ôm con đứng cạnh bỗng dưng nói: "Em nghe thấy chưa, ngay cả con gái cũng chê em xấu", thì người vợ bắt đầu “nổi cơn tam bành” và liên tục chất vất, tấn công người chồng bằng ngôn từ.

- "Ý của anh là gì?"

- "Anh không có ý gì"

- "Ý của anh chê vết sẹo trên bụng em xấu phải không?"

-"Anh không nói, mà là con gái nói. Không phải chỉ đùa thôi, làm sao phải tức giận?"...

Hai người bắt đầu cãi nhau kịch liệt, cô con gái sợ nên khóc, nói: "Mẹ điên rồi" đồng thời cũng kể rằng đó là những gì bố nói.

Tâm trạng người mẹ khi ấy không thể nào tệ hơn, cô khóc, cảm thấy mình đã sai lầm khi lấy người này làm chồng, thậm chí còn muốn ly hôn. Cô nhận ra mình là “người phụ nữ điên rồ và xấu xí”, khi cả ở nơi làm việc và ở nhà.

Cô hoàn toàn có thể thông cảm cho con gái, vì nó vẫn còn nhỏ. Nó chưa hiểu rằng nó được sinh ra như thế nào, cũng chưa hiểu vết mổ kia chính là cánh cửa để con chào đời. Nhưng người chồng thì phải khác chứ. Khi con gái thắc mắc như vậy, tại sao anh ta không giải thích với con nguyên nhân mẹ có vết mổ, để con biết trân trọng và yêu thương mẹ?

Thay vì hành xử như thế, anh ta lại chế giễu và cùng hùa vào với con gái, khiến con gái cũng thấy mẹ xấu. Người vợ lúc này chẳng còn quan tâm đây có phải là trò đùa không, mà chỉ thấy mình có thêm một vết thương lòng nữa.

Câu nói hay của nhà văn người Pháp Voltaire có thể đúng trong những trường hợp ly hôn vì chi tiết tầm thường: "Ngọn núi cao ở xa không phải làm cho người ta mệt mỏi, mà thứ gây mệt mỏi chính là cát trong giày". Trên đường đời, thứ thực sự áp đảo chúng ta không phải là ngọn núi lớn, mà là hạt cát nhỏ xíu. Trong cuộc sống hôn nhân, một số chi tiết tầm thường đủ để đè bẹp một cuộc hôn nhân.

Một câu chuyện khác, cũng là ví dụ cho câu nói “chi tiết vụn vặt đánh bại cuộc hôn nhân”, được kể lại từ người con gái có bố mẹ ly hôn nhau. Cô này kể lại rằng, mẹ cô là người rất tinh tế, thậm chí khi đi đổ rác cũng ăn mặc chỉn chu, gọn gàng. Khi cô 12 tuổi, bố mẹ cô ly dị. Lý do chỉ vì bố vứt tàn thuốc vào chậu hoa lan mẹ trồng, vứt tàn thuốc khắp nơi, mẹ góp ý nhiều lần nhưng vô ích. Mọi người ai ai cũng thuyết phục, bởi ly hôn chỉ vì lý do trên thì quả là đáng tiếc. Nhưng người mẹ khi ấy chỉ nói một câu: "Người khác nghĩ anh ấy rất tốt, chỉ là không cùng nhau trải qua".

Ngay cả bà ngoại cũng hét lên giận dữ với con gái. Bà luôn cho rằng con rể là người tài giỏi, có thể kiếm tiền nuôi gia đình, lại rất hiếu thảo, tướng mạo đẹp trai, cao ráo. Trong khi đó, con gái bà lại là người tự lập, thường không quan tâm đến cảm xúc của con cái và bố mẹ. Thế nên bà thấy khó hiểu khi con gái chê bai chồng nhiều thứ, liệt kê ra hàng loạt điểm xấu như: không thích tắm, ném quần áo lung tung, không nhớ ngày sinh nhật, kỷ niệm của vợ...

nhung chi tiet vun vat khien hon nhan do vo
(Ảnh minh họa)

Đến năm cô 16 tuổi, mẹ cô kết hôn với một người đàn ông khác. Bố dượng không đẹp trai, cũng không cao nhưng ưa sạch sẽ và rất dịu dàng. Ông ấy sẽ vì hoa cỏ của mẹ mà đổi một cái chậu hoa thật đẹp. Đưa cho mẹ một chiếc khăn trải bàn kẻ ca rô màu xanh lá cây mới mua với một cái đĩa và bộ đồ ăn mới. Ông ấy sẽ nắm lấy tay mẹ cô đi dạo dọc bờ sông để ngắm hoàng hôn và bình minh. Mẹ thích nghiên cứu công thức nấu ăn, cha dượng là người ăn uống trung thành nhất và ca ngợi những món ăn của mẹ.

Một lần mẹ nhập viện, tác giả đến bệnh viện và nhìn thấy một bó hoa huệ trên giường của mẹ. Quả được cắt thành từng miếng nhỏ và đặt vào một chiếc bát sứ sạch. Bố dượng ngồi bên giường và đọc sách cho mẹ.

Cô con gái nhận ra rằng, bố cô chẳng có vấn đề gì, trong mắt người ngoài vẫn luôn là người chồng mẫu mực. Nhưng mẹ vẫn kiên quyết ly hôn với bố chỉ vì không vượt qua được những chi tiết vụn vặt.

John Mordecai Gottman (một nhà nghiên cứu tâm lý và bác sĩ lâm sàng người Mỹ, người đã làm việc nhiều hơn bốn thập kỷ về dự đoán ly hôn và ổn định hôn nhân) nói rằng chìa khóa cho một mối quan hệ thành công không phải là trong một bữa tối dưới ánh nến, cũng không phải trên một bãi biển lãng mạn, mà là sự chăm sóc của người bạn đời và sự chăm sóc những khoảnh khắc nhỏ bé của cuộc sống. Người bố dượng trong câu chuyện kia đã làm như vậy. Từng chi tiết trong cử chỉ của ông đều đầy sự tôn trọng vợ.

Cuộc sống hôn nhân quả thực rất phức tạp, khó ai có thể mạnh miệng đảm bảo sẽ gìn giữ hạnh phúc đến cuối cuộc đời. Có những cuộc hôn nhân bền vững mãi mãi nhưng cũng có những tình cảm nhanh chóng tan vỡ chỉ vì một câu nói. Nhưng mặt khác, hôn nhân cũng rất đơn giản. Chìa khóa cho một cuộc sống hôn nhân bền lâu chính là sự quan tâm và ấm áp dành cho nhau mỗi ngày. Trong hôn nhân, xin đừng xuề xòa, qua loa, đại khái, hãy thật tinh tế và chu đáo trong mọi chi tiết.

Xem thêm:

nhung chi tiet vun vat khien hon nhan do vo Các con Bằng Kiều rủ mẹ đi ăn chung với bố, Trizzie Phương Trinh đã nói một câu cảm động

Dù ly hôn nhưng cặp vợ chồng nghệ sỹ Bằng Kiều - Trizzie Phương Trinh vẫn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp và ...

nhung chi tiet vun vat khien hon nhan do vo Con không dốt, chỉ là con thông minh theo một cách khác!

Bố mẹ cần biết có tới 8 loại trí thông minh của trẻ để từ đó hiểu rằng trẻ không thông minh ở lĩnh vực ...

nhung chi tiet vun vat khien hon nhan do vo Trẻ bị bố mẹ kìm nén cơn giận, về sau dễ có tính cách bất thường

Bố mẹ thường có xu hướng kìm nén cơn giận của con, yêu cầu con nín khóc, bắt ép con phải vui vẻ ngay và ...

nhung chi tiet vun vat khien hon nhan do vo 2 kiểu cha mẹ bất tài nhưng ép con phải giỏi

Bị mẹ mắng là ngốc, đứa con đáp lại có 3 loài chim ngốc, trong đó tệ nhất là loài không bay nổi nên đẻ ...

Hải Vân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhung-chi-tiet-vun-vat-khien-hon-nhan-do-vo-83586.html

In bài viết