Sếp muốn tôi đổi "tình" để lấy chức phó phòng

08:04 | 29/05/2019

Tôi mang giấy tờ vào trình sếp thì bất ngờ anh ôm hôn tôi, bảo có tình cảm với tôi từ lâu.
Hôm nay ăn gì: Bún đậu mắm tôm ăn kèm nem rán, thịt luộc Căn hộ theo lối sống tối giản của cô gái 26 tuổi tiết kiệm được 2,3 tỷ đồng 5 điều cần cân nhắc trước khi ly hôn

Tôi 31 tuổi, đã lập gia đình, có công việc ổn định tại cơ quan nhà nước. Nhan sắc tôi không có gì nổi trội so với đồng nghiệp. Cuộc sống gia đình bình thường, tình cảm vợ chồng không quá mặn nồng, nhưng được coi là ổn. Trong công việc, tôi rất chăm chỉ và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 7 năm vào ngành, tôi chưa phạm sai lầm nào trong công tác, mọi việc khá suôn sẻ.

Câu chuyện bắt đầu khi tôi chuyển sang phòng khác làm. Thời gian đầu không có gì, tôi làm hết nhiệm vụ rồi về chăm gia đình. Nhưng ra Tết đến giờ, phòng tôi khuyết chức vụ phó phòng, mà sếp có ý đưa tôi vào làm vị trí ấy. Lúc đầu tôi hoàn toàn tin tưởng do mình có năng lực. Thân con nhà nông, lớn lên từ gốc rơm rạ, nay được như vậy tôi cũng mừng. Nhưng gần đây, thỉnh thoảng sếp nói ý tứ là sẽ giúp tôi trong công tác. Tôi cũng cảm ơn anh vì đã giúp đỡ, quan tâm, đề bạt tôi. Do tính chất công việc, tôi hay về muộn vì phải xử lý văn bản cuối ngày. Tôi mang giấy tờ vào trình sếp thì bất ngờ anh ôm hôn tôi, bảo có tình cảm với tôi từ lâu. Tôi rất choáng váng, vội đẩy anh ra và xin phép về sớm. Tôi chạy nhanh ra khỏi phòng anh, vào nhà vệ sinh, rửa mặt và nôn trong đó, cảm thấy quá ghê tởm. Trên đường về, nghĩ đến cảnh đó tôi cứ rùng mình.

Công việc của tôi rất ổn định, vào được cơ quan này nhờ thi tuyển công chức với điểm số đứng đầu. Tôi hoàn toàn tự tin vào năng lực của bản thân và qua 7 năm công tác đã chứng minh điều đó. Nhưng sự việc hôm qua đã làm tôi nhận ra một điều rằng: trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì. Giờ tôi rất hoang mang, lo lắng, ngày nào cũng phải tiếp xúc với sếp ít nhất 2-3 lần. Mong mọi người cho tôi xin ý kiến, làm sao từ chối khéo léo tình cảm của sếp để không mất lòng mà vẫn có thể tiếp tục công việc của mình. Xin cảm ơn mọi người.

Xem thêm:

sep muon toi doi tinh de lay chuc pho phong Nếu vợ chồng Trung Nguyên đoàn tụ, sẽ "bỏ túi" 8 tỷ vì không phải đóng án phí

Trong đơn kháng cáo nộp đến TAND TPHCM hôm 5/4, bà Lê Hoàng Diệp Thảo gây chú ý khi bày tỏ nguyện vọng đoàn tụ ...

sep muon toi doi tinh de lay chuc pho phong Đầu tư mua đất ngoại thành Hà Nội, sau 2 năm vợ chồng tôi lãi hơn 400 triệu đồng

Sau 3 tháng tìm hiểu, vào giữa năm 2016, chúng tôi mua được một mảnh đất 40m2 ở Gia Lâm với giá 7 triệu/m2, hết ...

sep muon toi doi tinh de lay chuc pho phong Tổng thu nhập vợ chồng 20 triệu/ tháng, tôi vẫn mua được chung cư 2 tỷ đồng

Cảm giác có khoản nợ lơ lửng trên đầu, lo sợ không trả hết nợ sẽ mất tất cả, hóa ra lại là động lực ...

Theo Oanh/ VnExpress

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/sep-muon-toi-doi-tinh-de-lay-chuc-pho-phong-78474.html

In bài viết