Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo

22:24 | 26/05/2026

Giữa cái nắng cuối tháng 5 ở vùng biên Điện Biên, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố cùng xuống nương, chung tay đào hố trồng cà phê giúp các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Những nhát cuốc trên triền đồi không chỉ góp thêm ngày công lao động, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về sự sẻ chia, gắn bó giữa nhà trường với nhân dân địa phương.
Giai điệu hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng

Mặt trời vừa nhô khỏi dãy núi phía sau bản Nậm Pố 2 (xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), ông Hàng A Thào đã có mặt trên mảnh nương của gia đình. Người đàn ông dân tộc Mông nhìn khoảng đất dốc trước mặt, nơi gia đình ông dự định trồng những gốc cà phê đầu tiên với hy vọng từng bước cải thiện cuộc sống.

Việc đào hố trồng cây trên triền đồi chưa bao giờ là công việc dễ dàng đối với gia đình còn thiếu nhân lực. “Có lúc tôi nghĩ chắc phải làm cả tháng mới xong”, ông Thào chia sẻ.

Rồi trong buổi sáng cuối tháng 5, con đường nhỏ vào bản bỗng rộn ràng hơn thường ngày. Các cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố mang theo cuốc, xẻng đến hỗ trợ gia đình ông Hàng A Thào đào hố trồng cà phê.

Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo
Những bước chân xuống nương của thầy cô giáo vùng biên mang theo tinh thần gắn bó, sẻ chia với người dân khó khăn nơi cực Tây Tổ quốc. (Ảnh: Duy Linh)

Giữa cái nắng gay gắt của vùng cao biên giới, những thầy cô giáo vốn quen với bảng đen, phấn trắng hôm ấy lại lấm lem bùn đất trên nương đồi. Người phát cỏ, người cuốc đất, người đo khoảng cách từng hố cây.

Chỉ sau vài giờ lao động, khu nương vốn còn ngổn ngang đã dần hiện rõ những hàng hố trồng cây thẳng lối. Những giọt mồ hôi thấm vai áo, những bàn tay đỏ rát vì cuốc đất nhưng ai cũng cố gắng hoàn thành phần việc được giao.

Đứng bên mép nương, ông Hàng A Thào nhiều lần xúc động khi nhìn các thầy cô cặm cụi làm việc. “Các thầy cô giúp như người thân trong nhà. Tôi xúc động lắm”, ông Thào nói.

Không chỉ hỗ trợ gia đình ông Hàng A Thào ở bản Nậm Pố 2, trong đợt lao động này, tập thể nhà trường còn giúp gia đình ông Sùng A Dia ở bản Huổi Ban – một hộ dân khó khăn khác trên địa bàn xã Mường Nhé. Tổng số hố trồng cây được đào tại hai hộ gia đình là 556 hố.

Theo thầy Vũ Văn Nguyện, phần lớn học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống phụ huynh còn nhiều khó khăn nên nhà trường luôn xác định không chỉ dạy chữ mà còn đồng hành cùng bà con trong cuộc sống.

“Có nhiều gia đình thiếu nhân lực lao động, việc cải tạo nương để trồng cà phê rất vất vả. Khi nhà trường phát động, cán bộ, giáo viên đều tự nguyện tham gia với mong muốn giúp bà con có thêm sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống. Chúng tôi nghĩ rằng khi kinh tế gia đình tốt hơn thì các em học sinh cũng sẽ có điều kiện học tập đầy đủ hơn”, thầy Nguyện chia sẻ.

Những người thầy xuống nương gieo niềm tin nơi vùng biên Mường Nhé
Giữa núi đồi vùng biên Mường Nhé, các thầy cô giáo Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố xuống nương cùng người dân đào hố trồng cà phê, tiếp thêm hy vọng về sinh kế nơi cực Tây Điện Biên. (Ảnh: Duy Linh)

Cũng theo thầy Nguyện, những hoạt động xuống nương giúp dân đã trở thành việc làm thường xuyên của nhà trường trong nhiều năm qua. “Ở vùng biên giới còn nhiều khó khăn như Mường Nhé, sự gắn bó giữa nhà trường với người dân rất quan trọng. Thầy cô không chỉ đứng trên bục giảng mà còn phải thật sự gần dân, hiểu dân và cùng bà con vượt qua khó khăn”, thầy nói.

Ở nhiều nơi, giáo viên thường được nhắc đến với hình ảnh đứng trên bục giảng. Nhưng ở Nậm Pố, các thầy cô còn xuống nương cùng dân, cùng cuốc đất, trồng cây và sẻ chia những nhọc nhằn trong cuộc sống vùng cao.

Những người thầy xuống nương gieo niềm tin nơi vùng biên Mường Nhé
Những bàn tay vốn quen cầm phấn nay lấm lem bùn đất trên nương đồi vùng biên Điện Biên. (Ảnh: Duy Linh)

Ý nghĩa của hoạt động không chỉ nằm ở những ngày công lao động, mà còn ở tinh thần gắn bó giữa nhà trường với nhân dân nơi biên giới còn nhiều khó khăn. Nhiều năm nay, địa phương khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cà phê, mắc ca vào sản xuất nhằm tạo sinh kế bền vững. Tuy nhiên, với nhiều hộ dân, việc cải tạo đất, đào hố, chuẩn bị giống cây và chăm sóc ban đầu vẫn là gánh nặng lớn.

Vì vậy, sự chung tay của các thầy cô giáo đã giúp bà con giảm bớt phần việc nặng nhọc, đồng thời tiếp thêm niềm tin để người dân mạnh dạn thay đổi cách làm kinh tế. Một giáo viên tham gia hỗ trợ chia sẻ: “Phụ huynh ổn định cuộc sống thì học sinh mới có điều kiện học hành tốt hơn. Chúng tôi chỉ mong góp một phần công sức nhỏ để bà con có thêm động lực vươn lên”.

Những người thầy xuống nương gieo niềm tin nơi vùng biên Mường Nhé
Hình ảnh giản dị của những người thầy vùng cao xuống nương lao động cùng dân đã để lại nhiều xúc động ở Điện Biên. (Ảnh: Duy Linh)

Nhiều năm qua, bên cạnh nhiệm vụ dạy học, Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố luôn duy trì các hoạt động hướng về cộng đồng như hỗ trợ học sinh nghèo, giúp dân trong lao động sản xuất, tham gia vệ sinh môi trường, đồng hành cùng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm ấy góp phần xây dựng mối quan hệ gần gũi, tin cậy giữa nhà trường, gia đình và địa phương.

Ở vùng cao biên giới, tình người đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: một ngày công lao động, một nhát cuốc xuống nương, một bàn tay cùng bà con vượt qua khó khăn. Những hố cà phê hôm nay rồi sẽ phủ xanh những triền đồi nơi cực Tây Tổ quốc. Và giữa đại ngàn Mường Nhé, hình ảnh những người thầy lấm lem bùn đất xuống nương giúp dân có lẽ sẽ còn ở lại rất lâu như một cách gieo niềm tin giản dị nhưng bền bỉ nơi vùng biên khó khăn của Điện Biên.

“Cột mốc lòng dân” nơi cực Tây Tổ quốc “Cột mốc lòng dân” nơi cực Tây Tổ quốc
Người dân vùng biên không chỉ là chỗ dựa vững chắc để cán bộ, chiến sĩ phát huy tốt vai trò nòng cốt bảo vệ biên giới mà họ còn là lực lượng quan trọng luôn sát cánh cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Ở xã biên giới Mường Nhé (Điện Biên), nơi nhiều học sinh lần đầu cầm sách khi bước vào lớp 1, Trường PTDTBT Tiểu học Trần Văn Thọ đang âm thầm xây dựng văn hóa đọc, giúp những trang sách trở thành con đường ngắn nhất đưa trẻ em vùng cao đến với tri thức.

Duy Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/o-muong-nhe-thay-co-khong-chi-gieo-chu-ma-con-giup-nguoi-dan-thoat-ngheo-221718.html

In bài viết