Cảm động hình ảnh những cử tri tuổi “xưa nay hiếm” chống gậy đi bầu cử ở Yên Lãng (Hà Nội)

14:04 | 15/03/2026

Sáng 15/3, trong không khí trang nghiêm và rộn ràng của ngày hội toàn dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại xã Yên Lãng (Hà Nội), hình ảnh những cử tri cao tuổi chống gậy đến điểm bỏ phiếu đã để lại nhiều xúc động đối với cán bộ tổ bầu cử và người dân địa phương.
Phú Thọ: Lễ hội Xuống đồng của người Cao Lan xã Yên Lãng vào Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Xã Yên Lãng (Hà Nội) “về đích sớm” trong chuẩn bị bầu cử

Dù tuổi đã ngoài 90, thậm chí hơn 100 tuổi, các cụ vẫn trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin đối với ngày hội dân chủ của đất nước.

Cảm động hình ảnh những cử tri tuổi “xưa nay hiếm” chống gậy đi bầu cử ở Yên Lãng (Hà Nội)
Cụ Nguyễn Văn Gốc, 94 tuổi, cử tri thôn Nại Châu, xã Yên Lãng, Hà Nội trong ngày hội bầu cử. (Ảnh: Hoàng Kim).

Tại khu vực bỏ phiếu ở xã Yên Lãng, cụ Nguyễn Văn Gốc, 94 tuổi, cử tri thôn Nại Châu, đã có mặt từ sớm. Dáng người đã chậm chạp do tuổi cao nhưng cụ vẫn tự tay cầm lá phiếu, cẩn thận xem lại trước khi bỏ vào hòm phiếu. Với cụ Gốc, mỗi lần bầu cử không chỉ là thực hiện quyền công dân mà còn là dịp để góp phần lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Cũng tại điểm bỏ phiếu ở xã Yên Lãng, cụ Nguyễn Thị Đương, 104 tuổi, cử tri thôn Hoàng Xá, đã được người thân đưa đến tham gia ngày hội bầu cử. Ở tuổi “xưa nay hiếm”, cụ vẫn minh mẫn và tự tay bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu trong sự trân trọng và cảm phục của những người có mặt.

Cảm động hình ảnh những cử tri tuổi “xưa nay hiếm” chống gậy đi bầu cử ở Yên Lãng (Hà Nội)
Cụ Nguyễn Thị Đương, 104 tuổi, cử tri thôn Hoàng Xá, Yên Lãng, Hà Nội tham gia bỏ phiếu. (Ảnh: Hoàng Kim).

Chứng kiến cụ bỏ phiếu, nhiều cán bộ tổ bầu cử và cử tri có mặt tại điểm bỏ phiếu không khỏi xúc động. Hình ảnh người cử tri cao tuổi lặng lẽ thực hiện quyền công dân của mình như một minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm của người dân đối với đất nước.

Cụ Phạm Thị Thinh, 95 tuổi, cử tri thôn Tây Xá, xã Yên Lãng, Hà Nội. (Ảnh: Hoàng Kim).)
Cụ Phạm Thị Thinh, 95 tuổi, cử tri thôn Tây Xá, xã Yên Lãng, Hà Nội. (Ảnh: Hoàng Kim).

Hình ảnh cụ Phạm Thị Thinh, 95 tuổi, cử tri thôn Tây Xá, chống gậy đến khu vực niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đã khiến nhiều người xúc động. Được các đoàn viên thanh niên hỗ trợ dìu đi, cụ Thinh vẫn chăm chú theo dõi thông tin về các ứng cử viên trước khi vào khu vực bỏ phiếu.

Sự ân cần của lực lượng đoàn viên thanh niên và cán bộ tổ bầu cử dành cho các cử tri cao tuổi cũng góp phần làm nên những hình ảnh đẹp trong ngày hội bầu cử. Tại nhiều điểm bỏ phiếu, các đoàn viên tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn và dìu các cụ di chuyển để bảo đảm việc tham gia bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn.

Các cán bộ tổ bầu cử tại xã Yên Lãng cho biết địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi tham gia bầu cử, từ việc bố trí lối đi thuận tiện, hỗ trợ hướng dẫn đến việc tổ chức thùng phiếu lưu động trong trường hợp cần thiết. Nhờ đó, nhiều cử tri cao tuổi vẫn có thể trực tiếp tham gia bỏ phiếu trong ngày hội lớn của toàn dân.

Trong dòng người nô nức đi bầu cử trên khắp cả nước, hình ảnh những cử tri tóc bạc, tay chống gậy vẫn đến điểm bỏ phiếu đã trở thành những khoảnh khắc đẹp và đầy xúc động. Những lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu không chỉ mang ý nghĩa lựa chọn đại biểu, mà còn thể hiện trách nhiệm, niềm tin và tinh thần gắn bó của người dân với vận mệnh của đất nước.

Ngày hội bầu cử là dịp để nhìn thấy sự tiếp nối giữa các thế hệ công dân Việt Nam – từ những người trẻ lần đầu đi bỏ phiếu đến những cụ già trăm tuổi vẫn bền bỉ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình.

Cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện”: Lắng đọng những tình cảm tốt đẹp Cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện”: Lắng đọng những tình cảm tốt đẹp
Ngày 13/12/2022 tại Hà Nội, Tạp chí Thời đại đã phối hợp với Đại sứ quán nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Lào và Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam tổ chức Lễ trao giải cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện” sau hơn 7 tháng phát động. Sau lễ trao giải, câu chuyện về tình hữu nghị người dân hai nước vẫn còn lắng đọng và lan tỏa mãi...
Xã Yên Lãng (Hà Nội) “về đích sớm” trong chuẩn bị bầu cử Xã Yên Lãng (Hà Nội) “về đích sớm” trong chuẩn bị bầu cử
Đó là đánh giá chung của một số cơ quan kiểm tra và tìm hiểu thực tế của chúng tôi tại xã Yên Lãng (Hà Nội) vừa qua. Để làm rõ hơn nội dung này, tạp chí Thời Đại đã phỏng vấn ông Lỗ Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy – Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ).

Hải Doan

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cam-dong-hinh-anh-nhung-cu-tri-tuoi-xua-nay-hiem-chong-gay-di-bau-cu-o-yen-lang-ha-noi-220194.html

In bài viết