07:57 | 20/01/2026
![]() |
| Ngày 19/01 tại Hà Nội, học sinh Trường THPT George (Mỹ) gặp gỡ các gia đình tại Hà Nội trong chương trình “ở nhà dân” (homestay). (Ảnh: Đinh Hòa) |
Trao đổi với phóng viên tạp chí Thời Đại, ông Croucher Benjamin James cho biết, giá trị lớn nhất mà chương trình giao lưu mang lại chính là sự gắn kết giữa người dân hai nước. Theo ông, Trường George từ lâu đã khuyến khích học sinh tham gia các chương trình học tập và trải nghiệm quốc tế, qua đó giúp các em nhận thức rằng dù khác biệt về văn hóa, con người ở khắp nơi trên thế giới đều có thể trở thành bạn bè của nhau. Bên cạnh đó, việc tìm hiểu lịch sử, nghệ thuật và văn hóa Việt Nam cũng là một mục tiêu quan trọng của chuyến đi.
“Một trong những mục đích của chúng tôi là tìm hiểu sâu hơn về nghệ thuật và lịch sử Việt Nam, cũng như cách những giá trị đó tác động và định hình đời sống văn hóa đương đại. Vì vậy, các hoạt động của đoàn tập trung vào việc tham quan bảo tàng và các địa điểm văn hóa - lịch sử như tham quan làng gốm Bát Tràng, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; qua đó giúp học sinh có cái nhìn toàn diện hơn về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của Việt Nam,” ông Croucher nói.
![]() |
| Ông Croucher Benjamin James, Trưởng khoa Lịch sử, Trường THPT George (hàng 2, ngoài cùng bên phải) và các học sinh tham quan di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. (Ảnh: NVCC) |
Sau khi trở về Mỹ, các học sinh sẽ thực hiện dự án tổng kết trải nghiệm, xây dựng các bài thuyết trình và trang web nhằm chia sẻ những hiểu biết thu nhận được về Việt Nam với bạn bè và cộng đồng, góp phần giới thiệu hình ảnh, văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam tới công chúng.
Theo ông Croucher, Trường George thiết lập quan hệ và trao đổi đoàn với Hội Việt-Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) từ năm 1996 và là một trong những trường trung học đầu tiên của Mỹ tổ chức các đoàn học sinh sang Việt Nam giao lưu, học tập. “Chúng tôi rất tự hào khi được tiếp nối truyền thống này và mong muốn duy trì chương trình trong những năm tới,” ông nói.
Đối với các học sinh tham gia chương trình, chuyến đi là hành trình khám phá, đối thoại và thấu hiểu. Harry Degnan (thị trấn Newtown, bang Pennsylvania) cho biết em đặc biệt quan tâm đến lịch sử Việt Nam thời kỳ chiến tranh và những bước phát triển trong quan hệ Việt - Mỹ. Từ nhỏ, Harry đã được nghe ông nội kể nhiều câu chuyện về cuộc chiến tranh tại Việt Nam, vì vậy em mong muốn được tìm hiểu góc nhìn từ chính người Việt.
“Em đã mong muốn đến Việt Nam từ lâu để tìm hiểu thêm về những suy nghĩ của người dân Việt Nam đối với giai đoạn chiến tranh và những phát triển trong quan hệ Mỹ - Việt. Em thực sự rất tận hưởng thời gian ở đây, mọi người dân mà em gặp đều tốt bụng. Em cảm nhận rằng quan hệ giữa hai nước hiện nay đang rất tốt đẹp,” Harry nói.
Trong thời gian ở Việt Nam, Harry cùng các bạn đã tham quan Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và xã Mai Châu (tỉnh Phú Thọ). Trong đó, những trải nghiệm tại Mai Châu để lại cho em nhiều suy ngẫm khi được tiếp cận các loại hình nghệ thuật truyền thống, các điệu múa dân gian và nghề thủ công của người dân địa phương. Theo em, việc được chứng kiến những giá trị nghệ thuật truyền thống của Việt Nam đã phát triển qua thời gian, tới nay vẫn hiện diện sinh động trong đời sống là một trải nghiệm đáng nhớ.
![]() |
| Đoàn học sinh Trường THPT George trải nghiệm văn hóa tại xã Mai Châu (tỉnh Phú Thọ). (Ảnh: NVCC) |
Trong khi đó, Charlotte Halbrick (thị trấn Doylestown, bang Pennsylvania) cho biết chuyến thăm Việt Nam giúp em hiểu rõ hơn về đời sống thường nhật của người dân. Tại Mai Châu, Charlotte và các bạn được sống cùng người dân trong bản, tìm hiểu thói quen sinh hoạt, thưởng thức ẩm thực truyền thống và tham gia các hoạt động tình nguyện như xây đường, đổ bê tông. Em ấn tượng trước tinh thần lao động chăm chỉ và sự khéo léo của người dân địa phương, đồng thời bày tỏ niềm vui khi được góp một phần nhỏ vào việc cải thiện cuộc sống của bản làng.
Trong thời gian thăm Hà Nội (từ ngày 19 đến 23/01), đoàn Trường George bày tỏ nguyện vọng được tham gia chương trình ở nhà dân (homestay), qua đó tạo điều kiện để các học sinh Mỹ trực tiếp trải nghiệm đời sống, văn hóa và giao lưu với người dân Việt Nam. Nguyện vọng này đã nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các tổ chức thành viên cùng các gia đình Việt Nam. Chiều 19/01, trong không khí cởi mở và thân tình, đại diện 6 gia đình đang sinh sống tại Hà Nội đã đón các học sinh Mỹ về lưu trú tại gia đình.
![]() |
| Trong không khí cởi mở và thân tình, đại diện các gia đình đang sinh sống tại Hà Nội gặp mặt và đón các học sinh Mỹ về lưu trú tại gia đình. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Đón hai học sinh Mỹ về sinh hoạt cùng gia đình, chị Nguyễn Thị Thúy (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) cho biết quyết định tham gia chương trình xuất phát từ sự mến khách và mong muốn giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về đời sống và văn hóa Việt Nam.
Theo chị Thúy, gia đình đã lên kế hoạch để các học sinh có thể trải nghiệm nhịp sống thường nhật của người Hà Nội qua bữa cơm gia đình và sinh hoạt hằng ngày. “Gia đình tôi muốn các bạn được thưởng thức những món ăn truyền thống của Việt Nam. Tôi cũng dự định đưa các bạn đi dạo phố, ghé thăm các quán ăn bên ngoài để cảm nhận không khí Hà Nội,” chị chia sẻ.
![]() |
| Chị Nguyễn Thị Thúy (giữa) cho biết quyết định tham gia chương trình xuất phát từ sự mến khách và mong muốn giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về đời sống và văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Trong không gian ấm cúng của những bữa cơm và các cuộc trò chuyện thân tình, các học sinh Mỹ có thêm cơ hội tiếp cận đời sống, con người Việt Nam một cách tự nhiên, từ đó thu hẹp khoảng cách địa lý và văn hóa. Không chỉ mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho học sinh Trường George, chuyến thăm còn góp phần bồi đắp hiểu biết, tin cậy và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Mỹ. Từ những mái nhà Việt và những kết nối đời thường, tinh thần giao lưu nhân dân tiếp tục được nuôi dưỡng, trao truyền cho thế hệ trẻ vai trò xây dựng và gìn giữ những nhịp cầu văn hóa trong tương lai.
| Từ tuổi trẻ tham gia phong trào phản chiến ở Mỹ đến chuyến đi định mệnh ở Bắc Hà (Lào Cai), ông Rad Kivette - hiện là Giám đốc điều hành, Trưởng Văn phòng đại diện của tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) tại Việt Nam đã quyết định bán cơ nghiệp và chọn Việt Nam làm quê hương thứ hai. Hơn hai thập kỷ qua, ông cống hiến trọn vẹn cho những dự án nhân đạo, coi sự gắn bó với đất nước hình chữ S là sứ mệnh của cuộc đời mình. |
| Ngày 01/12 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Việt - Mỹ và Tổ chức “Dự án hai phía” (2SP/Hoa Kỳ) đã tổ chức cuộc gặp gỡ giữa con em liệt sĩ Việt Nam và gia đình các quân nhân Hoa Kỳ tử trận hoặc mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam. Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen cho tập thể và cá nhân của 2SP. |
Thu Phượng