10:34 | 16/12/2025
Cuộc thi được phát động từ ngày 11/11 và kết thúc vào ngày 30/11. Ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 800 bài dự thi chỉ sau 20 ngày phát động. Các tác phẩm bám sát hai chủ đề chính gồm: "Những khoảnh khắc ấm áp trong hành trình gặp gỡ Trung Quốc" và "Hình ảnh Trung Quốc hiện đại hóa". Các thí sinh đã thể hiện bài thi đa dạng qua nhiều hình thức như bài viết, tác phẩm nhiếp ảnh và video ngắn.
Nhà báo Vũ Thanh Thủy, Tổng Biên tập Thời báo VTV, Trưởng Ban tổ chức khẳng định điều đáng trân trọng nhất là chiều sâu cảm xúc trong từng tác phẩm. Bà Thủy cho biết Ban tổ chức nhìn thấy những hành trình học tập, làm việc và các mối quan hệ thầy trò, bạn bè tốt đẹp tại Trung Quốc qua các bài dự thi. Những câu chuyện này đã tạo nên một bức tranh nhân văn phong phú và trở thành nhịp cầu cảm xúc giữa hai dân tộc.
Ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội bày tỏ sự ấn tượng trước số lượng bài thi lớn đến từ thí sinh thuộc nhiều độ tuổi khác nhau. Ông Sơn nhận xét mỗi tác phẩm là một ô cửa riêng biệt giúp người xem cảm nhận rõ sợi dây tình cảm gắn kết hai nước. Đó là những rung động từ tình yêu điện ảnh, văn học, âm nhạc hoặc những dấu ấn tốt đẹp được lưu lại qua quá trình du lịch và công tác.
![]() |
| Ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Đinh Hoà) |
Tiến sĩ Trần Thị Thanh Mai, Viện trưởng Viện nghiên cứu ứng dụng ngôn ngữ Bác Nhã, Trưởng Ban Giám khảo đánh giá cao tính liên thế hệ trong các bài viết. Bà Mai cho rằng cảm xúc từ những du học sinh đời đầu đến các bạn trẻ hiện nay đã tạo nên những lát cắt thời gian rất sinh động. Ban Giám khảo đã làm việc công tâm để chọn ra 100 tác phẩm xuất sắc nhất qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo.
Tại buổi lễ, ông Chu Văn, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và bà Vũ Thanh Thủy, Tổng Biên tập Thời báo VTV đã trao 10 giải Nhất cho các tác giả. Những tác phẩm xuất sắc được vinh danh giải Nhất gồm: "Việt - Trung thâm tình hậu nghị" của tác giả Nguyễn Hiếu Tín; "Nhớ mùa ngân hạnh vàng" của tác giả Vũ Kim Chi; "Những kỷ niệm với nền văn hóa Trung Hoa và người dân Trung Quốc" của tác giả Trần Văn Trạch; "Không phải người nhà nhưng hơn cả người nhà: Nửa thế kỷ vẹn nguyên tình hữu nghị" của tác giả Nguyễn Thị Mai Thùy...
![]() |
| Ông Chu Văn, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam (bìa phải) và bà Vũ Thanh Thủy, Tổng Biên tập Thời báo VTV, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi (bìa trái), trao giải cho các tác giả đoạt giải Nhất. (Ảnh: Đinh Hoà) |
Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 20 giải Nhì, 30 giải Ba và 40 giải Khuyến khích cho các tác giả có bài thi ấn tượng thuộc hai chủ đề "Những khoảnh khắc ấm áp trong hành trình tôi gặp gỡ Trung Quốc" và "Trung Quốc hiện đại hóa trong lăng kính của tôi".
Phóng viên Nguyễn Thị Mai Thùy (Tạp chí Thời Đại) đạt giải Nhất cuộc thi "Mối duyên với Trung Quốc của tôi" năm 2025Tác giả Nguyễn Thị Mai Thùy, phóng viên Tạp chí Thời Đại đã xuất sắc giành giải Nhất với tác phẩm "Không phải người nhà nhưng hơn cả người nhà: Nửa thế kỷ vẹn nguyên tình hữu nghị". Bài viết khắc họa mối lương duyên đặc biệt giữa nữ phóng viên trẻ và bà Vu Thục Huệ, nguyên nhân viên y tế Bệnh viện Nam Khê Sơn (Quế Lâm, Trung Quốc). Câu chuyện bắt đầu từ cuộc gặp gỡ tháng 5/2024, khi bà Vu Thục Huệ sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Bà Huệ kể lại ký ức năm 1968, khi mới 19 tuổi đã cùng đồng nghiệp đến Quế Lâm chăm sóc thương bệnh binh Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Trong điều kiện thiếu thốn, bà Huệ đã nhiều lần hiến máu cứu thương bệnh binh Việt Nam. Tác giả xúc động khi nghe bà thuật lại lời người mẹ nông dân năm xưa, rằng máu của con gái bà đã hòa vào lòng người dân Việt Nam.
Trong bài dự thi cô kể: "Mối duyên ấy càng thêm bền chặt khi tôi sang thăm bà Vu Thục Huệ tại Bắc Kinh vào tháng 11/2024". Khi cô bị ốm do thay đổi thời tiết, vợ chồng bà đã đón cô về nhà chăm sóc tận tình như con cháu ruột thịt. Hình ảnh người y sĩ già gần 80 tuổi tự tay nấu lê hấp đường phèn cho cô gái trẻ Việt Nam uống đã tái hiện lại tinh thần "vừa là đồng chí, vừa là anh em" của hơn nửa thế kỷ trước. Cô nhấn mạnh: "Hơn nửa thế kỷ trước, người thiếu nữ Vu Thục Huệ đã dốc lòng chăm sóc thương binh Việt Nam mang những vết thương nặng nề của chiến tranh tại Nam Khê Sơn, dùng máu của mình để cứu mạng họ. Giờ đây, ở tuổi thất thập cổ lai hy, người y sĩ ấy lại ôm đồm, lo lắng chăm sóc cho 'bệnh nhân nhỏ' bị cảm lạnh ngay trên đất Bắc Kinh. Sự chăm sóc tận tâm ấy đã vượt qua mọi rào cản thời gian và không gian để nối dài tình hữu nghị." Thông qua tác phẩm, cô nhắc lại, bà Vu Thục Huệ gửi gắm tâm nguyện được gặp lại những thương bệnh binh Việt Nam mà bà từng điều trị năm xưa. Tác giả Mai Thùy hy vọng câu chuyện này sẽ lan tỏa mạnh mẽ để giúp ân nhân tìm lại được những người lính năm nào, qua đó khẳng định tình hữu nghị Việt - Trung luôn được các thế hệ trân trọng và vun đắp. |
| Ngày 11/11, Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Trung toàn quốc - Đà Nẵng 2023 đã diễn ra với chủ đề “Vai trò của thanh niên Việt Nam trong hội nhập quốc tế". Thí sinh Nguyễn Mạnh Cường, sinh viên Trường đại học Ngoại Thương (Hà Nội) giành giải Nhất Cuộc thi. |
| Chiều 9/12, tại Hà Nội đã diễn ra buổi ra mắt Ngôi nhà cựu lưu học sinh Việt Nam trường Đại học Sư phạm Nam Ninh (Trung Quốc), nhằm kết nối cộng đồng cựu sinh viên, thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước Việt – Trung. |
Quảng An