Bơi ngược sóng

11:03 | 30/06/2025

Phải ngót chục năm, hôm rồi tôi mới cầm đến một cuốn tiểu thuyết. Cuốn này tên Giữa những con sóng”. Tác giả Nguyễn Tuấn Thành, Nhà xuất bản Văn học in năm 2025. Truyện chưa đọc nên chưa bàn. Tôi muốn nói một câu chuyện khác. Chuyện gọi bơi ngược sóng”.
Cuốn sách phác họa bức tranh ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh
Hậu chiến Việt- Mỹ: trăn trở và khát vọng trong cuốn sách một người Anh

Lý do tôi cầm tiểu thuyết là vì tác giả Nguyễn Tuấn Thành, với tôi là người quen, đồng nghiệp cũ, có thiện cảm với nhau. Thứ hai là vì những gì tôi biết thì Thành không phải là người dính dáng nhiều đến văn chương nên chuyện này hơi lạ. Thứ ba là cuốn tiểu thuyết này và quá trình sinh ra nó, tôi cho là không có động cơ gì ngoài nhu cầu sáng tạo văn chương và tâm sự của người viết.

Cầm sách nâng niu (hơn thường lệ) và tôi muốn tìm hiểu sớm. Có tâm trạng này, có lẽ là vì tôi cũng như nhiều người: quý trọng những gì thú vị, hiếm lạ hoặc những gì mà mình muốn nhưng chưa có hoặc chưa làm được.

Bơi ngược sóng
Bìa Tiểu thuyết "Giữa những con sóng” của tác giả Nguyễn Tuấn Thành.

Nói chuyện với Tuấn Thành về ý nghĩa “sóng” của tác phẩm. Anh nói, đó là sóng của thân phận con người, của đời sống nội tâm. Sóng của thời cuộc, của nhân tình thế thái… Còn một loại sóng nữa thì Thành dè dặt. Tôi đoán là phải đọc mới bàn được. Đó là: có hay không một con sóng của lịch sử loài người? Lịch sử loài người luôn biến dịch. Vũ trụ vô thường cũng luôn tạo sóng. Nay hình như nó đang xô đẩy nhân loại đến điểm giao thời. Dữ dội, bất định và dường như nằm ngoài nhận thức của loài người. Nhưng nó lại lôi cuốn chúng sinh vào mãnh lực của nó… Truyện của Thành có phảng phất, có ám chỉ, có dự cảm về sóng này chăng?

Viết về sóng chắc là tác giả cũng phải thấy mình đã và đang sống trong sóng, trong mình có sóng. Nhưng thứ mà tôi thấy rõ là Thành đang bơi ngược sóng. Sóng đời đang đổ về hướng “lìa tiểu thuyết”. Vậy mà Thành lại viết. Anh còn nói là định viết nữa. Xét vậy thì Thành đáng nể. Bởi ngược sóng thì gian khổ và phải hi sinh. Chấp nhận những thứ đó để là bơi ngược. Anh bơi ngược để tìm gì? Phải chăng là tìm thứ mà bao đời nay khách văn chương thường tìm? Đó là tìm con tim của chính mình. Xem nó còn biết đau, biết yêu nữa không?

Giới thiệu cuốn sách Giới thiệu cuốn sách "Việt Nam diệu kỳ" tại Romania
Sẽ tái bản hai cuốn sách quý về Hiệp định Paris Sẽ tái bản hai cuốn sách quý về Hiệp định Paris

Trâm Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/boi-nguoc-song-214525.html

In bài viết