Xúc động người cha đoàn tụ với con trai bị bắt cóc sau 22 năm

14:08 | 13/07/2023

Một người đàn ông ở Trung Quốc đã tìm được con trai bị bắt cóc, sau 22 năm tìm kiếm không ngừng nghỉ.
12 con tin bị bắt cóc tại Haiti trốn thoát ngoạn mục 12 con tin bị bắt cóc tại Haiti trốn thoát ngoạn mục
Đưa người phụ nữ về đoàn tụ gia đình sau nhiều năm bị lừa bán sang Trung Quốc Đưa người phụ nữ về đoàn tụ gia đình sau nhiều năm bị lừa bán sang Trung Quốc

Vào tháng 9/2001, ông Lei Wuze ở Yueyang (tỉnh Hunan, Trung Quốc) có việc ra khỏi nhà. Khi đó, ông không hề biết rằng đây cũng là lần cuối ông được nhìn thấy con trai mình trong suốt hơn 2 thập kỷ sau đó. Khi đi, ông nhờ một người hàng xóm trông cậu con trai mới 4 tuổi tên Yuechuan. Nhưng khi ông quay về thì con trai của ông đã không còn nữa.

Theo lời kể của bà hàng xóm, họ thấy một người đàn ông khả nghi trên phố. Người này rất có thể đã lừa và bắt cóc cậu bé khi bà hàng xóm không chú ý. Lei đã cực kỳ suy sụp và đau khổ. Dù vậy, ông chưa bao giờ mất hy vọng sẽ gặp lại con.

Xúc động người cha đoàn tụ với con trai bị bắt cóc sau 22 năm
Ông Lei Wuze ròng rã tìm con trai suốt 22 năm.

Vượt qua cú sốc, ông lập tức đi khắp nơi tìm con, cầm ảnh con và hỏi tất cả người qua đường ở Yueyang xem họ có tình cờ thấy cậu bé trong ảnh không. Ông kiên trì mang ảnh con đi khắp nơi có thể, từ năm này qua năm khác, rong ruổi trên mọi nẻo đường với một niềm tin bất diệt. Ông cũng lên radio, truyền hình và luôn hoạt động ở trên mạng xã hội để nắm bắt thông tin. Hơn 70% thời gian đó, ông chỉ dành để tìm con trai.

Trong chặng đường 22 năm đau khổ, Lei Wuze đã làm bạn với nhiều cha mẹ khác cũng có con bị bắt cóc và cũng đang đau khổ kiếm tìm ở khắp nơi. Mỗi khi chứng kiến cảnh cha mẹ được đoàn tụ với con, ông lại dấy lên hy vọng rằng sớm muộn gì cũng sẽ được gặp lại con trai mình. Dù thời gian làm ông già và yếu dần, Lei Wuze vẫn chưa bao giờ từ bỏ con trai mà thậm chí còn hăng hái hơn và tìm đến sự giúp đỡ của công nghệ nhận diện khuôn mặt thử nghiệm.

Ông đã gặp hơn 300 cảnh sát và đi qua hàng trăm thành phố khắp Trung Quốc. Ông lên đường ngay lập tức mỗi khi nghe thấy có tin liên quan đến con. Tuy nhiên, ông luôn phải trở về trong thất vọng, mãi cho đến năm nay.

Cảnh sát đã áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt tiên tiến để tìm mẫu mặt phù hợp dựa trên các bức ảnh của con trai ông khi còn nhỏ. Đầu năm 2023, Wuze vừa hy vọng vừa bất ngờ khi được thông báo ADN của ông khớp với một người đàn ông 26 tuổi ở Shenzhen, cách nhà ông 900 km. Kết quả này càng được khẳng định chắc chắn hơn sau lần xét nghiệm ADN thứ 2.

Wuze bất ngờ vì đã từng đến Shenzhen vài lần. Thậm chí có lần ông chỉ ở cách nhà con trai có vài km.

Được biết, sau khi con trai bị bắt cóc, Lei Wuze và vợ có thêm một cô con gái, nhưng họ chưa bao giờ quên và từ bỏ cậu con trai nhỏ tuổi. Khi sắp lâm chung, bố của Lei Wuze cũng bảo ông hứa phải tìm lại người cháu trai này. Lei Wuze vẫn luôn mua quà sinh nhật cho con bất kể năm tháng.

Hai cha con đã được đoàn tụ với nhau vào tháng trước, một cái kết xúc động cho câu chuyện thương tâm kéo dài suốt 22 năm.

Cuộc đoàn tụ sau 47 năm thất lạc nhau của 3 chị em khi gần 100 tuổi Cuộc đoàn tụ sau 47 năm thất lạc nhau của 3 chị em khi gần 100 tuổi
Năng lượng tích cực: Vợ chồng đoàn tụ sau 11 năm mất tích nhờ xem TikTok Năng lượng tích cực: Vợ chồng đoàn tụ sau 11 năm mất tích nhờ xem TikTok

Ngô Vân (Theo Oddity Central)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/xuc-dong-nguoi-cha-doan-tu-voi-con-trai-bi-bat-coc-sau-22-nam-188505.html

In bài viết