Một năm vắng lặng của chợ hoa trong lòng phố cổ Hà Nội

00:00 | 29/01/2022

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến rất gần, nhưng nhiều tiểu thương tại chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết năm nay tình bình buôn bán rất trầm lắng.

Theo ghi nhận của phóng viên, số lượng ô kinh doanh tại chợ hoa Hàng Lược năm nay đã giảm 50% so với mọi năm.

Các hộ kinh doanh, gian hàng trong chợ đều cam kết thực hiện công tác phòng, chống dịch. Tại khu vực lối vào chợ hoa Tết có lực lượng đo thân nhiệt, yêu cầu người bán hàng, khách hàng khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định.

Một năm vắng lặng của chợ hoa trong lòng phố cổ
Nhiều năm qua, chợ hoa Tết truyền thống tại các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Rươi, Hàng Khoai đã trở thành một nét sinh hoạt độc đáo của người dân phố cổ nói riêng, người dân Hà Nội nói chung.
Một năm vắng lặng của chợ hoa trong lòng phố cổ
Năm 2022, lượng người đến tham quan, mua sắm tại chợ hoa phố cổ ít hơn các năm trước.
Một năm vắng lặng của chợ hoa trong lòng phố cổ
Các tiểu thương cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên khách ngại đến những nơi đông đúc.
Một năm vắng lặng của chợ hoa trong lòng phố cổ
Theo nhiều tiểu thương, lượng người đến chợ hoa Hàng Lược năm nay giảm gần 50%.
Một năm vắng lặng của chợ hoa trong lòng phố cổ
Không khó để bắt gặp cảnh người bán "ngóng" người mua.
Một năm vắng lặng của chợ hoa trong lòng phố cổ
Đã bán đào tại chợ hoa Hàng Lược hơn 30 năm, nhưng chưa bao giờ cô Chu Thị Thanh Nhàn (50 tuổi, quận Tây Hồ) cho biết: chưa bao giờ khu chợ Tết này lại vắng vẻ như vậy. "Hiện tại giá đào đã rẻ hơn năm ngoái, tuy nhiên người mua năm nay khá ít, tôi cũng hi vọng là từ nay đến Tết sẽ có nhiều người mua hơn để kiếm ít thu nhập cho gia đình", cô Nhàn nói
Một năm vắng lặng của chợ hoa trong lòng phố cổ

Còn với anh Phạm Hà (sinh năm 1995, quận Hoàn Kiếm) chia sẻ: "Vào thời điểm này những năm trước, việc bán 50 cây/ngày là chuyện bình thường, nhưng hiện tại chỉ bán được rất ít. Đa phần khách đều lựa chọn cây cỡ nhỏ giá 100-200 nghìn đồng/chậu".

Một năm vắng lặng của chợ hoa trong lòng phố cổ

Nhiều tiểu thương chia sẻ, giá các loại cây cảnh năm nay đều giảm mạnh so với năm ngoái, nhưng vẫn không nhiều người mua.

Một năm vắng lặng của chợ hoa trong lòng phố cổ
Trao đổi với báo chí, chị Vương Bích Thủy (quận Hoàn Kiếm) chia sẻ: "So với mọi năm thì tôi thấy chợ hoa Xuân năm nay khá ảm đạm. Các loại hoa, cây cảnh cũng không phong phú, đa dạng như những năm trước".
Một năm vắng lặng của chợ hoa trong lòng phố cổ
Nhiều món đồ trang trí độc đáo trong ngày Tết cũng được bày bán tại đây.
Một năm vắng lặng của chợ hoa trong lòng phố cổ
Các sản phẩm này đều mang sắc đỏ chủ đạo với ý nghĩa mang lại may mắn, sung túc, an vui, hạnh phúc... cho năm mới.
Một năm vắng lặng của chợ hoa trong lòng phố cổ
Các khẩu hiệu "Cảnh giác COVID-19", "Kiên định 5K"... xuất hiện nhiều tại không gian bích họa trên phố Phùng Hưng (đoạn giữa phố Hàng Cót và phố Lê Văn Linh) để nhắc nhở người dân tuân thủ phòng dịch.
Tết Việt Nam - vui vẻ, ngon miệng và hãy bớt dùng đồ nhựa Tết Việt Nam - vui vẻ, ngon miệng và hãy bớt dùng đồ nhựa
“Ấm áp, vui vẻ và ngon miệng” là cảm nhận của Etienne Mahler (SN 1987), chàng trai du học sinh người Đức tại khoa Việt Nam học và tiếng Việt, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội sau nhiều năm đón Tết cổ truyền tại Việt Nam.
Satyam Mishra (Ấn Độ):  Tôi yêu phong tục ngày Tết ở Việt Nam Satyam Mishra (Ấn Độ): Tôi yêu phong tục ngày Tết ở Việt Nam
Satyam Mishra là sinh viên ngành Tin học và Kỹ thuật máy tính, Đại học Quốc gia Hà Nội. Anh đã có hai lần đón Tết ở Việt Nam.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/mot-nam-vang-lang-cua-cho-hoa-trong-long-pho-co-ha-noi-162257.html

In bài viết