Nữ sinh cắt mái tóc nuôi suốt 12 năm để ước mong được đến trường

07:30 | 22/11/2021

Một nữ sinh người Argentina đã chấp nhận cắt đi mái tóc dài chấm gót mà mình nâng niu nuôi dưỡng suốt 12 năm qua với mong ước được quay trở lại trường học.

Trước khi quyết định cắt tóc, cô bé người Argentina Antonella Bordon đã phải trăn trở thức trắng nhiều đêm.

Ở tuổi 12, việc phải chia tay mái tóc dài mà mình từng nâng niu bằng những nhát kéo đầu tiên có ý nghĩa lớn lao hơn chứ không chỉ đơn thuần là thay đổi kiểu tóc.

Mái tóc dài của Antonella Bordon trước khi bị cắt ngắn
Mái tóc dài chấm gót của cô bé 12 tuổi Antonella Bordon trước khi bị cắt ngắn

Ngay từ khi còn là một cô bé nhỏ xíu, mái tóc suôn mềm đen óng ả đã chảy dài như con suối nhỏ từ vai xuống tận thắt lưng cô bé. Mẹ và chị gái của Antonella thường xuyên giúp cô chải và dưỡng tóc mỗi ngày bằng tinh dầu chiết xuất từ lá và hoa hương thảo rosemary khiến mái tóc ngày càng mềm mượt hơn qua thời gian.

“Đêm đầu tiên sau khi cắt đi mái tóc dài của mình, em có cảm giác hụt hẫng. Cứ như vừa bị mất đi một cái gì đó thật quý giá”, Antonella thổn thức với gương mặt nhuốm đầy vẻ tiếc nuối.

Mặc dù hết sức yêu quý mái tóc dài, và xem như đó là nét đặc trưng riêng có của mình, thế nhưng những gì đã và đang xảy ra trong suốt 2 năm vừa qua đã khiến cho Antonella nhận ra rằng, còn có một điều khác cũng rất quan trọng đối với bản thân.

Nữ sinh cắt tóc để ước mong được đi học

Kể từ khi trường học phải đóng cửa để tránh dịch COVID-19, Antonella như bị mắc kẹt ngay chính trong ngôi nhà nhỏ của mình ở ngoại ô thủ đô Buenos Aires với một lịch trình hàng ngày nhàm chán và buồn tẻ: dán mắt vào màn hình điện thoại nhỏ xíu mượn của mẹ để học online qua Zoom. Cô bé nhớ đến nao lòng những gương mặt bạn bè thân quen, góc căn-tin nơi cô thường ghé ăn trưa, và cả hành lang dài tràn ngập tiếng í ới của học sinh mỗi lúc đến giờ giải lao…

“Mình sẽ cắt mái tóc dài chấm gót này nếu một ngày nào đó được trở lại trường học”, Antonella vuốt ve mái tóc và thầm tự hứa với lòng mình.

Cô bé Antonella sẵng sàng đánh đổi mái tóc dài của mình để được quay trở lại trường học
Cô bé Antonella sẵn sàng đánh đổi mái tóc dài của mình để được quay trở lại trường học

Nữ nhiếp ảnh gia Irina Werning cũng từng có mái tóc thật dài khi còn là một đứa trẻ. Cô chỉ nhận ra điểm đặc trưng này của hầu hết trẻ em gái thuộc khu vực Mỹ-Latinh sau khi rời Argentina để sang Mỹ sinh sống.

“Đôi khi chúng ta phải đi khỏi nơi chôn nhau cắt rốn thì mới thật sự hiểu đất nước mình”, cô nói.

Cô Werning đang thực hiện một bộ phim tài liệu bằng cách dành suốt 15 năm quay cảnh các cô gái ở Argentina chăm sóc và nuôi dưỡng mái tóc dài của họ, một điều mà ít thiếu nữ nào ở các quốc gia phương Tây chịu làm. Và cô nhận ra, mái tóc của các cô gái trẻ ở Argentina thường được chăm sóc bởi chính mẹ của mình, cũng như cách mà bà ngoại chăm sóc tóc cho những người mẹ trước đây vậy.

“Văn hóa và các giá trị truyền thống thường được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác một cách tự nhiên mà nhiều khi không cần ai phải giải thích lý do. Và cách mà các bà mẹ ở Argentina chăm sóc mái tóc dài cho con gái mình cũng là một phần của văn hóa truyền thống”, Werning nói.

Mái tóc dài của cô bé Antonella qua góc nhìn của nữ nhiếp ảnh gia Irina Werning
Mái tóc dài của cô bé Antonella qua góc nhìn của nữ nhiếp ảnh gia Irina Werning

Nữ nhiếp ảnh gia gốc Argentina bắt đầu chụp ảnh mái tóc dài của cô bé Antonella từ cách đây 3 năm. Và tiếp tục theo đuổi đề tài này kể từ khi đại dịch COVID-19 “chạm ngõ” quốc gia này với một nội dung xuyên suốt: cảm xúc và trải nghiệm của một cô gái trẻ khi phải đối diện với những đợt phong tỏa vì dịch bệnh dài nhất thế giới trong thời gian vừa rồi.

“Trước đây, em sẽ không thể nào chịu nổi nếu bị buộc phải cắt đi mái tóc dài của mình. Giờ đây, việc không được đến trường cũng khiến em có cảm giác tương tự như vậy”, Antonella chia sẻ.

Câu chuyện về một cô bé đã cắt mái tóc dài của mình ngay trong những ngày đang phải chịu cảnh “lockdown” để mong được đi học khiến cho dự án ảnh mang tên “Lời hứa” mà nữ nhiếp ảnh gia Irina Werning thực hiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của mọi người. Và cũng nhờ thế, thông điệp về cuộc khủng hoảng giáo dục gây nên bởi đại dịch cũng được truyền tải đến đông đảo công chúng.

Ở Argentina, mái tóc dài của các cô gái trẻ thường được mẹ giúp chăm sóc ngay từ khi còn nhỏ
Ở Argentina, mái tóc dài của các cô gái trẻ thường được mẹ giúp chăm sóc ngay từ khi còn nhỏ

Đại dịch COVID-19 đẩy trẻ em phải rời xa trường học

Trường học trên khắp thế giới bị buộc phải cửa đóng then cài lâu dài khi COVID-19 tấn công khiến cho hàng triệu trẻ em phải bỏ học cũng như bị tước mất cơ hội tiếp cận một nền giáo dục cơ bản có chất lượng.

Ở Argentina, tình hình cũng trở nên tồi tệ một cách đáng báo động. Hơn 40% dân số rơi vào hoàn cảnh đói nghèo khiến trẻ em bị thất học do trường học đóng cửa cũng như không đủ điều kiện tiếp cận internet cho việc học trực tuyến. Theo thống kê của tổ chức phi chính phủ Argentinos Education, trong năm 2020, cứ 4 trẻ em ở Argentina thì có một đứa trẻ không được đi học do gia đình quá nghèo.

“Việc học từ xa không phù hợp cho tất cả mọi người bởi không phải ai cũng có máy tính hay điện thoại thông minh và mạng internet”, cô Werning giải thích.

Cô bé Antonella Bordon phải ở nhà và học bài bằng chiếc smartphone mượn của mẹ trong suốt 18 tháng vừa qua
Cô bé Antonella Bordon phải ở nhà và học bài bằng chiếc smartphone mượn của mẹ trong suốt 18 tháng vừa qua

Dự án kể chuyện bằng hình ảnh của nhiếp ảnh gia Werning còn phô bày một thực tế đáng buồn khác của trẻ em, khi nhân vật chính là cô bé Antonella 12 tuổi phải sống cùng bố mẹ trong một căn nhà chật chội chưa tới 30m2 và tồn tại một cách chật vật suốt mùa dịch dài nhờ vào nguồn thu nhập khiêm tốn từ tiệm tạp hóa gia đình của mình.

Thế nhưng Antonella còn may mắn hơn nhiều bạn học khi được mẹ nhường cho chiếc điện thoại di động cũ để học online.

Đại dịch COVID-19 đã khiến hàng triệu trẻ em gái phải bỏ học. Trong ảnh là tiệm tạp hóa nhỏ của gia đình cô bé Antonella Bordon, nguồn thu nhập chính của cả nhà trong gần 2 năm qua
Đại dịch COVID-19 đã khiến hàng triệu trẻ em gái phải bỏ học. Trong ảnh là tiệm tạp hóa nhỏ của gia đình cô bé Antonella Bordon, nguồn thu nhập chính của cả nhà trong gần 2 năm qua

Ngày mà Antonella miễn cưỡng đồng ý cắt mái tóc dài của mình, cô bé được bao quanh bởi tất cả thành viên trong gia đình, gồm có bố mẹ và 2 người chị gái. Tất cả họ đều khóc khi lần lượt thay nhau cầm chiếc kéo và cắt đi từng lọn tóc của Antonella.

“Mái tóc dài là cả cuộc đời của cô bé. Và tôi hiểu Antonella sẽ chịu đựng cảm giác bị tổn thương này trong những ngày tới. Cũng giống như cách mà cô bé mong chờ từng ngày để được đến trường vậy”, nhiếp ảnh gia Werning nói.

Mái tóc dài chấm gót của cô bé 12 tuổi Antonella Bordon vừa bị cắt ngắn
Cuối cùng thì mái tóc dài chấm gót của cô bé Antonella cũng đã bị cắt ngắn, nhưng ngày đến trường vẫn còn rất xa
ASEAN đẩy mạnh công tác tiêm vaccine cho trẻ em và đảm bảo an toàn ở mức cao nhất ASEAN đẩy mạnh công tác tiêm vaccine cho trẻ em và đảm bảo an toàn ở mức cao nhất
Trong bối cảnh cả thế giới đang nỗ lực chuyển đổi từ zero covid sang sống chung an toàn với dịch bệnh, việc trang bị vaccine cho trẻ em trước virus Sars CoV-2 có ý nghĩa quan trọng sống còn. Các nước trong khối Asean cũng đang đẩy mạnh triển khai chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em với mục tiêu sớm đưa các em quay lại trường học.
Tổng thống Macron khẳng định Pháp không cần phong tỏa người chưa tiêm vaccine Tổng thống Macron khẳng định Pháp không cần phong tỏa người chưa tiêm vaccine
Ngày 18/11, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định Pháp không cần áp đặt phong tỏa đối với những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 như nhiều quốc gia châu Âu khác.
Nhiều bệnh viện Đức quá tải vì COVID-19, phải chuyển bớt bệnh nhân sang Ý điều trị Nhiều bệnh viện Đức quá tải vì COVID-19, phải chuyển bớt bệnh nhân sang Ý điều trị
Đức đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm SARS-CoV-2 nghiêm trọng khiến các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải và phải chuyển bệnh nhân sang các nước EU.

Nguyễn Thuận

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nu-sinh-cat-mai-toc-nuoi-suot-12-nam-de-uoc-mong-duoc-den-truong-157185.html

In bài viết