Nước mắt của bé gái 10 tuổi có mẹ mắc cùng lúc nhiều bệnh hiểm nghèo: “Cháu không dám đi chơi, sợ khi trở về không còn nhìn thấy mẹ nữa”

17:51 | 13/04/2021

“Cháu sợ mỗi lần nhìn thấy mẹ đau. Cháu sợ mẹ chết. Cháu không dám đi học, không dám đi chơi, sợ khi trở về không còn nhìn thấy mẹ nữa”, bé Hồng khóc nghẹn khi nhắc đến bệnh của mẹ.
Lời khẩn cầu của “chị Dậu” gánh cả gia đình mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa Lời khẩn cầu của “chị Dậu” gánh cả gia đình mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa
Nghệ An: Xót cảnh con thơ gào khóc đòi cha sau vụ tai nạn giao thông Nghệ An: Xót cảnh con thơ gào khóc đòi cha sau vụ tai nạn giao thông
Bố mất vì TNGT, 3 con thơ bơ vơ cùng mẹ trẻ không nghề nghiệp Bố mất vì TNGT, 3 con thơ bơ vơ cùng mẹ trẻ không nghề nghiệp

Nỗi đau bệnh tật

Chị Lê Thị Nhiên (35 tuổi, trú thôn 1, xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá) thân tàn ma dại sau 5 năm chống chọi với căn bệnh Lupus ban đỏ hệ thống và suy thận. Cơ thể chị bủng beo, ứ nước do tác dụng phụ của thuốc và ít vận động. Chị nằm vật vả trên giường, thi thoảng lại co giật từng cơn, mắt trợn ngược rồi lịm dần vì những cơn đau liên tiếp hành hạ. Ngón tay trỏ ở bàn tay trái của chị bị hoại tử, rụng mất một đốt. Chân trái cũng bị hoại tử dần, đi lại khó khăn.

Nước mắt của bé gái 10 tuổi có mẹ mắc cùng lúc nhiều bệnh hiểm nghèo: “Cháu không dám đi chơi, sợ khi trở về không còn nhìn thấy mẹ nữa”
5 năm qua, chị Nhiên sống chung với nhiều căn bệnh hiểm nghèo

Chị Nhiên kể, 5 năm trước chị thấy đau nhức chân tay, sốt nhẹ, mệt mỏi, đi khám thì trời đất như đổ sụp dưới chân khi cầm kết luận mắc bệnh Lupus ban đỏ hệ thống.

“Bác sĩ cho biết đây là căn bệnh hiểm nghèo, khó gặp, dai dẵng không thể điều trị dứt điểm. Cũng từ đó, cứ đều đặn hàng tháng tôi phải đi thăm khám theo định kỳ rồi lấy thuốc điều trị.

Nước mắt của bé gái 10 tuổi có mẹ mắc cùng lúc nhiều bệnh hiểm nghèo: “Cháu không dám đi chơi, sợ khi trở về không còn nhìn thấy mẹ nữa”
Chị Nhiên được chuẩn đoán mắc bệnh Lupus ban đỏ hệ thống và suy thận

2 năm sau, tôi gánh thêm căn bệnh suy thận. Nhiều chứng bệnh hành hạ cùng lúc khiến tôi kiệt sức, không thể làm gì, héo úa từng ngày như thế này đây”, chị Nhiên chia sẻ trong tiếng thở dài.

Hàng tháng chị Nhiên chạy thận một lần. Riêng căn bệnh Lupus ban đỏ hệ thống ngày càng nặng đã ăn sâu vào tim, gan, phổi, làm rụng đốt ngón tay, hoại tử chân của chị. Mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.

“Cháu không dám đi học, sợ khi về không còn nhìn thấy mẹ nữa”

Mới 10 tuổi nhưng Lê Thị Hồng (con gái của chị Nhiên) đã phải sống trong lo lắng suốt nhiều năm vì chứng kiến cảnh mẹ gồng mình chống chọi đau đớn. Mỗi lần đi học về, đứa trẻ không dám đi chơi đâu, cứ ngồi bên cạnh xoa bóp chân tay cho mẹ và cầu cứu người thân mỗi lần mẹ lên cơn co giật.

Nước mắt của bé gái 10 tuổi có mẹ mắc cùng lúc nhiều bệnh hiểm nghèo: “Cháu không dám đi chơi, sợ khi trở về không còn nhìn thấy mẹ nữa”
Căn bệnh đã ăn sâu vào nội tạng, làm hoại tử chân tay

“Bố dặn cháu không được khóc trước mặt mẹ vì như vậy mẹ sẽ buồn. Mẹ đang mắc bệnh gì đó nặng lắm, chân tay mẹ đau, không đi lại được như trước nữa. Mẹ còn khóc rất nhiều.

Mẹ đau, cháu không dám đi học, không dám đi chơi, sợ khi trở về không thấy mẹ nữa. Cháu ước mẹ nhanh khoẻ bệnh để không phải chịu đau đớn nữa”, Hồng cúi mặt chia sẻ trong tiếng nấc nghẹn.

Nước mắt của bé gái 10 tuổi có mẹ mắc cùng lúc nhiều bệnh hiểm nghèo: “Cháu không dám đi chơi, sợ khi trở về không còn nhìn thấy mẹ nữa”
Gia đình chị Nhiên thuộc hộ khó khăn trong xã

Kinh tế gia đình trông chờ vào một sào ruộng cùng nghề chạy xe 3 bánh chở trâu, bò thuê của anh Lê Sỹ Hùng (35 tuổi, chồng chị Nhiên). Từ ngày vợ bị bệnh, anh Hùng cũng bán luôn chiếc xe 3 bánh để lấy tiền chữa trị cho vợ. Gia đình neo người, nội ngoại đều khó khăn nên anh phải túc trực bên cạnh vợ để chăm sóc, không thể làm gì kiếm thu nhập.

Nước mắt của bé gái 10 tuổi có mẹ mắc cùng lúc nhiều bệnh hiểm nghèo: “Cháu không dám đi chơi, sợ khi trở về không còn nhìn thấy mẹ nữa”
Bé Hồng không dám đi chơi vì sợ khi trở về không còn được nhìn thấy m

“Suốt 5 năm qua, để có tiền chữa trị cho vợ, tôi đã vay mượn anh em, bạn bè, thế chấp ngân hàng, vay nặng lãi với tổng số tiền trên 200 triệu đồng rồi. Giờ bệnh vợ ngày càng nặng mà tôi không biết nhìn đâu vay mượn thêm. Nếu vợ có mệnh hệ gì thì cha con tôi biết sống như thế nào”, anh Hùng thở dài đau đớn.

Chia tay gia đình người phụ nữ bất hạnh, ngước nhìn lại vẫn thấy chị nằm trên giường, vật vả với những cơn đau. Bàn tay bị hoạt tử của chị vẫn gắng nắm chặt bàn tay của đứa con gái duy nhất cầu xin. “Tôi chỉ có một đứa con thôi. Xin cho tôi được sống bên con thêm một thời gian nữa. Nó còn nhỏ dại thế này làm sao tôi yên lòng nhắm mắt được đây”.

Nước mắt của bé gái 10 tuổi có mẹ mắc cùng lúc nhiều bệnh hiểm nghèo: “Cháu không dám đi chơi, sợ khi trở về không còn nhìn thấy mẹ nữa”
Chị Nhiên cầu xin được sống bên con thêm một thời gian nữa

Bệnh tật hành hạ khiến gia đình chị Nhiên lâm vào bước đường cùng, không tiền cứu chữa, nợ nần chồng chất. Hoàn cảnh của chị lúc này đang rất cần nhận được sự chung tay chia sẻ của độc giả xa gần, để chị có thêm cơ hội chữa trị, cùng chồng chăm lo cuộc sống, nuôi dạy con thơ.

Mọi giúp đỡ cho chị Nhiên xin vui lòng gửi về địa chỉ: Chị Lê Thị Nhiên, thôn 1, xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá.

Hoặc qua số tài khoản của anh Lê Sỹ Hùng (chồng chị Nhiên): 3515205126838, Ngân hàng Agribank, chi nhánh Thường Xuân, Thanh Hoá. ĐT: 0967560230.

PVMT

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nuoc-mat-cua-be-gai-10-tuoi-co-me-mac-cung-luc-nhieu-benh-hiem-ngheo-chau-khong-dam-di-choi-so-khi-tro-ve-khong-con-nhin-thay-me-nua-136138.html

In bài viết