Những hải trình canh giữ mùa Xuân giữa trùng khơi

10:01 | 27/01/2021

Trời miền Trung cuối năm trong xanh, cao vời vợi và nắng như “bù” lại cho những tháng ngày đầy giông bão. Hai chiếc tàu tuần tra của Hải đội 2, BĐBP thành phố Đà Nẵng với cờ Tổ quốc, cờ tuần tra Biên phòng tung bay trong gió chuẩn bị nhổ neo rời cầu cảng, hướng ra vịnh Đà Nẵng. Khi nhà nhà yên vui chuẩn bị đón một mùa Xuân mới thì người lính Biên phòng lại sẵn sàng vẽ những hải trình canh giữ biển trời giữa trùng khơi bao la…
Chương trình "Xuân Chiến sĩ" năm 2021 hướng đến vùng biên giới, hải đảo Chương trình "Xuân Chiến sĩ" năm 2021 hướng đến vùng biên giới, hải đảo
Trao gởi kim cương - Đón xuân yêu thương cùng Thế Giới Kim Cương Trao gởi kim cương - Đón xuân yêu thương cùng Thế Giới Kim Cương
Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương:  Dân thoát nghèo, biên giới vững chắc Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương: Dân thoát nghèo, biên giới vững chắc

Treo cờ Tổ quốc trên tàu tuần tra của Hải đội 2, BĐBP thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Trúc Hà

“Hải đội 2, BĐBP thành phố Đà Nẵng có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, phòng chống buôn lậu, giạn lận thương mại và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển thành phố Đà Nẵng. Những năm qua, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đó là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm để chúng tôi luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình” - Thiếu tá Phạm Đình Tân, Phó Hải đội trưởng Hải đội 2 giới thiệu về đơn vị ngắn gọn như thế khi đưa mọi người thăm quan đơn vị.

Tôi biết Thiếu tá Phạm Đình Tân qua những câu chuyện anh nhiều lần cùng đồng đội cứu sống ngư dân khi đang ở thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Như chuyện anh chỉ huy tàu cứu nạn 3 ngư dân Lê Văn Mười (49 tuổi), Lê Văn Nam (52 tuổi), Nguyễn Văn Thương (35 tuổi), cùng ngụ tại thành phố Đà Nẵng, là thuyền viên tàu ĐNa 90421 bị ngộ độc thức ăn đêm 12-9-2019 ở vùng biển Thừa Thiên Huế. Tính mạng các ngư dân rất nguy cấp vì độc tố nên Thiếu tá Phạm Đình Tân đề xuất đơn vị điều xuồng cao tốc đi cứu nạn để rút ngắn thời gian. Nhờ được vào đất liền cấp cứu kịp thời mà cả 3 ngư dân trên đã giữ được tính mạng.

Mới đây nhất, ngày 9-10-2020, ông Lê Mỹ cùng con trai là Lê Ngọc Pháp (trú tại thành phố Đà Nẵng) điều khiển tàu ĐNa 91066TS từ Trạm công trình Biên phòng 15 về âu thuyền Thọ Quang để tránh trú bão số 9. Đến mũi Nghê, sóng to, gió lớn làm nước tràn vào khoang tàu, máy chính bị hỏng, không thể khắc phục, ông Mỹ gọi về Đài trực canh thông tin Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp. Chỉ 15 phút sau khi có lệnh, Thiếu tá Phạm Đình Tân chỉ huy tàu BP 081202 gồm 12 cán bộ, chiến sĩ rời cầu cảng đi cứu nạn.

Hơn 2 giờ vật lộn với sóng dữ, tàu BP 081202 đã tiếp cận đươc tàu ĐNa 91066TS, lúc này đang chìm dần. Thiếu tá Phạm Đình Tân cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng cứu 2 cha con ông Mỹ lên tàu. Thoát chết trong gang tấc, ông Mỹ bảo: “Sóng to, gió lớn, mưa giăng kín nên dù đang là buổi chiều nhưng trời tối đen. Khi đang ở thế tuyệt vọng nhất thì cha con tôi thấy tàu của các chú Biên phòng. Lúc ấy, cha con tôi biết rằng mình sẽ sống”.

Thiếu tá Trần Giang Nam, Thuyền trưởng tàu BP 081201 đã 24 năm công tác tại Hải đội 2 nên có rất nhiều chuyện để chia sẻ. Đó là chuyện cùng đồng đội “đấu trí” với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, trong đó phải kể đến chiến dịch “100 ngày trên biển” do Đại tá Trần Hoa, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Đà Nẵng (sau này là Tư lệnh BĐBP) trực tiếp chỉ huy vào những ngày cuối năm 2002, đầu năm 2003. Ba tháng trên biển, những người lính Biên phòng da sạm đi bởi gió mùa nhưng vẫn động viên nhau cố gắng vượt qua vì biết rằng, các đối tượng buôn lậu sẽ lợi dụng thời tiết bất lợi thế này để vi phạm pháp luật...

Đêm 30 Tết, những con tàu vỏ sắt của Hải đội 2 vẫn vượt sóng, truy tìm mục tiêu trên biển. Đến 23 giờ, Đại tá Trần Hoa mới ra lệnh cho tàu buông neo để cán bộ, chiến sĩ đón giao thừa. Một cái Tết không bánh chưng, không cành đào, chỉ có những con sóng dập dồn vỗ mạnh như muốn lật úp con tàu, nhưng ai cũng thấy phấn khởi vì những nỗ lực đã được đền đáp, số tàu buôn lậu bị bắt đã cán mốc 30. Mùng 9 Tết, sau 100 ngày bám trụ trên biển, tàu của Thiếu tá Trần Giang Nam nhận lệnh trở về đất liền cho cán bộ, chiến sĩ “ăn Tết muộn”.

Những năm gần đây, do mức chênh lệch giá xăng dầu trong nước và quốc tế cao nên mặt hàng này trở thành “miếng mồi béo bở” cho các đối tượng buôn lậu. Một số tàu nước ngoài khi đi qua vùng biển Việt Nam câu kết, móc nối với các đầu nậu đưa tàu ra sang triết xăng dầu vào đất liền bán, hưởng chênh lệch. Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 11-12-2017, tại tọa độ 16 độ 7 phút 35 giây vĩ Bắc - 108 độ 11 phút 34 giây kinh Đông, tàu của Hải đội 2, BĐBP thành phố Đà Nẵng nhanh chóng áp sát, tiến hành kiểm tra tàu Ji Xiang, do ông Denison Tadete (sinh năm 1961, quốc tịch Indonesia) làm thuyền trưởng.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu Ji Xiang vận chuyển 1.964.046m3 dầu DO nhưng không xuất trình được giấy tờ theo quy định. Thuyền trưởng Denison Tadete bị BĐBP thành phố Đà Nẵng phạt vi phạm hành chính số tiền 52,5 triệu đồng, tịch thu toàn bộ số dầu, bán đấu giá được gần 16 tỷ đồng sung công quỹ Nhà nước.

Tăng gia sản xuất ở Hải đội 2, BĐBP thành phố Đà Nẵng không chỉ để cung ứng thực phẩm, mà còn tạo cảnh quan môi trường cho đơn vị. Ảnh: Trúc Hà

Là tàu phục vụ tuần tra nên ưu tiên tốc độ, bởi vậy các tàu của Hải đội 2 phải “gọn nhất” có thể. Cũng chính bởi thế mà việc bảo quản thực phẩm trong những ngày thực hiện nhiệm vụ trên biển là cả vấn đề. “Cái khó ló cái khôn”, khi tủ đông, tủ lạnh có hạn, những người lính mang theo củ quả và rau xanh được gói bằng giấy báo có thể tươi cả tuần.

Binh nhất Tăng Thượng Thắng vừa cẩn thận sắp xếp lại nhà kho sau khi xuất lương thực, thực phẩm cho tàu đi biển làm nhiệm vụ, vừa tâm sự: “Chúng em là chiến sĩ, không được biên chế vào các tàu đi biển, nhưng em ước mình được một lần thấy Tổ quốc trên biển của ta rộng và bao la thế nào chứ không phải qua câu chuyện kể của các chú, các anh”. Ước mơ của Binh nhất Tăng Thượng Thắng có hoặc không thể trở thành hiện thực, nhưng chí ít nó đã giúp chàng lính trẻ thêm yêu đời và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian quân ngũ.

Câu chuyện của tôi với chàng lính trẻ bị cắt ngang bởi tiếng còi từ những con tàu thuộc Biên đội tuần tra bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Hải đội 2, BĐBP thành phố Đà Nẵng rời cảng lên đường làm nhiệm vụ. Những người lính đã xác định gắn bó cả cuộc đời với quân ngũ, nhưng sao mỗi lần chứng kiến tàu xuất kích khi ngày Tết đoàn viên đã cận kề, cảm xúc trong tôi thật khó diễn tả thành lời. Tạm biệt, những người lính nơi phố biển luôn nhận gian khổ về mình để đất liền được đón những mùa Xuân yên vui...

Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương:  Dân thoát nghèo, biên giới vững chắc Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương: Dân thoát nghèo, biên giới vững chắc
3 năm triển khai Chương trình đồng hành cùng phụ nữ Biên cương đời sống của hơn 110 xã biên giới đã có nhiều thay đổi góp phần bảo vệ vững chắc biên giới tổ quốc. Giai đoạn tiếp theo sẽ có thêm 100 xã được chương trình hỗ trợ.
Điện Biên: Trường tiểu học Him Lam tăng cường hoạt động trải nghiệm cho học sinh Điện Biên: Trường tiểu học Him Lam tăng cường hoạt động trải nghiệm cho học sinh
Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt-học tốt, trường tiểu học Him Lam, Tp Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã tổ chức nhiều hoạt động mang tính trải nghiệm, phát huy năng lực người học và tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
Điện Biên: Xuân sớm ở bản người Cống Điện Biên: Xuân sớm ở bản người Cống
Dịp cuối năm, chúng tôi ngược ngàn lên với mảnh đất Pa Tần xa xôi, cách trở bậc nhất của huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên để chung vui tết cổ truyền Hoa mào gà (Mền loóng phạt ái) với đồng bào dân tộc Cống (người Cống)

Trúc Hà

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhung-hai-trinh-canh-giu-mua-xuan-giua-trung-khoi-129826.html

In bài viết