21:10 | 15/03/2020
![]() |
![]() |
![]() |
Bác sĩ Jiang ngả lưng tại bện viện dã chiến Wuchang (Ảnh: China Media Group) |
Đó là ca trực đêm cuối cùng đối với bác sĩ Jiang Wenyang tại bệnh viện dã chiến Wuchang, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Đây cũng là nơi điều trị tạm thời cho các bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nhẹ.
Chưa cởi bỏ đồ bảo hộ và vẫn đeo kính bảo vệ, song vị bác sĩ được điều động từ bệnh viện Renmin của Đại học Vũ Hán vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Ông dang rộng hai tay, ngả lưng nằm xuống giữa chiếc giường trống, xung quanh không còn bệnh nhân nào.
Sau hôm đó, bác sĩ Jiang cùng các đồng nghiệp tham dự một buổi lễ ngắn để ăn mừng việc đóng cửa bệnh viện tạm thời Wuchang, khi 49 bệnh nhân COVID-19 cuối cùng được xuất viện.
Sứ mệnh của bệnh viện được chuyển đổi từ SVĐ này cũng chấm dứt khi bệnh nhân cuối cùng rời đi. Bệnh viện Wuchang cũng là bệnh viện dã chiến cuối cùng trong số 14 chiếc đóng cửa ở Vũ Hán.
Khoảnh khắc bác sĩ Jiang nằm nghỉ ngơi sau cuộc chiến cam go với dịch COVID-19 ở bệnh viện Wuchang đã lay động trái tim nhiều cư dân mạng Trung Quốc. "Các bạn không bay nhưng là siêu anh hùng đối với chúng tôi" - một người bình luận đầy cảm khái.
Dịch COVID-19 đang từng bước được đẩy lùi ở Vũ Hán cũng như Trung Quốc. Trong khi đó, thế giới vẫn đang chứng kiến sự gia tăng đáng sợ của dịch bệnh nguy hiểm này khi số ca nhiễm bệnh và số trường hợp tử vong vẫn đang tăng lên mỗi ngày.
![]() Trước tình hình dịch COVID-19 đang bùng phát dữ dội, Thủ tướng Tây Ban Nha vừa ra lệnh phong toả hầu như toàn bộ lãnh thổ ... |
![]() Kết quả xét nghiệm mới nhất cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump không nhiễm COVID-19, mặc dù ông từng tiếp xúc một số người ... |
![]() Khoảng 2h sáng 14/3 (theo giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do dịch bệnh ... |
Trọng Huyền