Những món Tết với người Việt Nam là bình thường nhưng với người xa xứ thì thật "xa xỉ"

06:00 | 26/01/2020

Với kiều bào hoặc người lao động xa xứ, cành đào, cành mai hay lá dong là những "xa xỉ phẩm" mà không phải ở nước nào cũng có, nhìn thấy lá dong hay cành đào như được về quê ăn Tết vậy.
nhung mon tet voi nguoi viet nam la binh thuong nhung voi nguoi xa xu thi that xa xi Cận cảnh chợ Tết ở làng quê Việt: Bình dị nhưng đầy không khí Tết
nhung mon tet voi nguoi viet nam la binh thuong nhung voi nguoi xa xu thi that xa xi Tết của người Việt ở Cameroon: Xa xứ mới thấy Tết cổ truyền thật "xa xỉ"

Lá dong

nhung mon tet voi nguoi viet nam la binh thuong nhung voi nguoi xa xu thi that xa xi
Lá dong để gói bánh chưng là nguyên liệu thường thấy dịp Tết với người Việt, nhưng với người xa xứ, muốn có lá dong phải đặt trước ít nhất tuần với giá 10.000 đồng/lá (Ảnh: Vietnamnet)

Lạt buộc bánh chưng

nhung mon tet voi nguoi viet nam la binh thuong nhung voi nguoi xa xu thi that xa xi
Vật dụng nghe qua tưởng đơn giản nhưng với người lao động, du học sinh hoặc kiều bào thì lạt buộc bánh chưng thường dùng bằng dây nilon thay thế.

Đào - Mai

nhung mon tet voi nguoi viet nam la binh thuong nhung voi nguoi xa xu thi that xa xi
Nhìn thấy đào, mai là thấy Tết, nhưng đó là ở Việt Nam. Với kiều bào xa xứ, có những quốc gia không có hai loại hoa này, người Việt xa quê thường mua cành đào, mai giả hoặc khéo tay tự làm đào mai bằng vải lụa để nhớ Tết quê nhà (Ảnh: Dantri)

Không khí chợ Tết ở quê nhà

nhung mon tet voi nguoi viet nam la binh thuong nhung voi nguoi xa xu thi that xa xi
Được hoà mình vào dòng người đông đúc đi chợ Tết sắm đào, mai, được chen chân mặc cả và cảm nhận vị se lạnh của thời tiết mùa xuân, xung quanh là một không gian đầy rộn ràng, thân thuộc toàn người Việt, đó là điều mà nhiều người tha hương khao khát nhưng không được thoả nguyện (Ảnh: vietnamnet)

Mâm cơm bên gia đình ngày cuối năm

nhung mon tet voi nguoi viet nam la binh thuong nhung voi nguoi xa xu thi that xa xi
Ngay cả khi có đủ lá dong, lạt nứa, hoa đào, hoa mai,... chẳng thiếu thứ gì như khi ở Việt Nam nhưng những người con xa quê vẫn mong muốn ngày Tết được trở về nhà và ăn bữa cơm Tất niên, cùng trò chuyện hàn huyên qua một năm làm việc. Bên nhau lúc năm hết Tết đến là cảm giác mà những người xa xứ mong mỏi nhất (Ảnh: Zing)

nhung mon tet voi nguoi viet nam la binh thuong nhung voi nguoi xa xu thi that xa xi Xuân Lan lên tiếng về đám cưới bí mật, hé lộ thân thế ông xã Việt kiều Mỹ

Ngày 1/1/2020, siêu mẫu Xuân Lan bất ngờ làm đám cưới với chú rể là Việt kiều Mỹ. Cô cho biết ông xã hơn cô ...

nhung mon tet voi nguoi viet nam la binh thuong nhung voi nguoi xa xu thi that xa xi Sẽ thành lập câu lạc bộ Hoàng Sa, Trường Sa toàn châu Âu

Vừa qua, tại Warszawa, Đại diện Đại sứ quán cùng các tổ chức Cộng đồng đã tới dự buổi lễ ra mắt của Câu lạc ...

nhung mon tet voi nguoi viet nam la binh thuong nhung voi nguoi xa xu thi that xa xi Khu vườn đủ loại rau xanh của nữ Việt kiều Đức

Từ khi 15, 16 tuổi, chị Hoàng Vy đã yêu thích trồng rau, chăm sóc khu vườn cùng với ba mẹ của mình. Khi lớn ...

Thư Kỳ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhung-mon-tet-voi-nguoi-viet-nam-la-binh-thuong-nhung-voi-nguoi-xa-xu-thi-that-xa-xi-97899.html

In bài viết