U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 30: Khi phép thuật của thầy phù thủy Park lên tiếng

06:19 | 08/12/2019

Trái với dự đoán, U22 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn trong trận bán kết với U22 Campuchia để hiên ngang giành vé vào chơi trận đấu cuối cùng của SEA Games 30.
u22 viet nam vao chung ket sea games 30 khi phep thuat cua thay phu thuy park len tieng Video: Bị cầu thủ U22 Campuchia đánh sấp mặt, Thành Chung vẫn phải nhận thẻ vàng

Sau khi bênh thủ môn Văn Toản, Thành Chung bất ngờ bị Keo Sokpheng bên phía Campuchia đánh thẳng vào mặt rồi ngã xuống sân, ...

u22 viet nam vao chung ket sea games 30 khi phep thuat cua thay phu thuy park len tieng Thầy Park cùng học trò quyết "săn" vàng ở trận chung kết SEA Games 30

HLV Park Hang Seo đã tỏ ra khá khiêm tốn sau trận thắng của ĐT U22 Việt Nam trước U22 Campuchia đồng thời chia sẻ ...

u22 viet nam vao chung ket sea games 30 khi phep thuat cua thay phu thuy park len tieng HLV trưởng U22 Campuchia nói gì sau trận thua U22 Việt Nam tại bán kết SEA Games 30?

HLV trưởng của ĐT U22 Campuchia phải thừa nhận, đội bóng của ông đã thua một đối thủ quá mạnh như U22 Việt Nam sau ...

Trước khi trái bóng của trận bán kết lăn trên sân Rizal Memorial, nhiều CĐV lẫn các chuyên gia bóng đá đánh giá đây sẽ là trận cầu không dễ dàng với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Lí do thì có rất nhiều: từ việc U22 Campuchia sở hữu lịch thi đấu thuận lợi khi đá ít hơn U22 Việt Nam 1 trận và nghỉ nhiều hơn “những chiến binh sao vàng” 2 ngày, cho đến việc “những chiến binh Angkor” quá quen thuộc với mặt cỏ nhân tạo cùng tinh thần thoải mái, vô tư, không còn gì để mất.

Và quả thật, đoàn quân của Felix Dalmas đã gây ra ít nhiều sóng gió cho U22 Việt Nam ở những phút đầu tiên của hiệp 1. Trong khoảng 20 phút đầu, U22 Campuchia không giấu diếm tham vọng chơi phủ đầu, chọc thủng lưới Việt Nam sớm khi đẩy đội hình lên rất cao và duy trì pressing liên tục.

Đây là lựa chọn mạo hiểm, tuy nhiên, nó đã phát huy tác dụng trong suốt 4 trận vòng bảng, đặc biệt là ở hai trận họ gặp U22 Malaysia và U22 Philippines. Ở những lượt trận tại bảng A, U22 Campuchia dù thắng, hòa hay thua thì đều là đội ghi bàn thắng trước. Về lí thuyết, họ muốn có được lợi thế tâm lí, sau đó phòng ngự số đông và chớp thời cơ khi bên kia sân sơ hở.

u22 viet nam vao chung ket sea games 30 khi phep thuat cua thay phu thuy park len tieng
Đức Chinh cùng U22 Việt Nam đã có chiến thắng khá nhẹ nhàng trước U22 Campuchia để góp mặt tại chung kết SEA Games 30. (Ảnh: Vietnamnet).

Công thức thi đấu đơn giản này của Felix Dalmas cùng Keisuke Honda phần nào thể hiện sự hiệu quả khi buộc U22 Việt Nam phải chơi thấp và khá vất vả phá bóng trong khoảng gần nửa thời gian đầu hiệp 1.

Song bên kia sân, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã nghiên cứu khá kĩ ý đồ của đối phương và tỏ ra vô cùng thận trọng. Ngoài việc tung “đòn gió” rằng U22 Việt Nam có thể phải thi đấu bằng tinh thần để “khích tướng” các học trò, ông Park còn chứng minh rằng ông nghiêm túc thế nào với trận bán kết, dù chỉ gặp Campuchia, bằng việc tung cùng lúc 2 tiền đạo vào sân ở đội hình ra quân.

Đây là lần đầu tiên ở giải đấu này, U22 Việt Nam chơi với hai tiền đạo ngay từ sau tiếng còi khai cuộc được vang lên. Việc đá với hai chân sút cao nhất trên hàng công đồng thời giải quyết hai việc: không chỉ tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn, khi số lượng cầu thủ mục tiêu trong các điểm nóng tăng lên gấp đôi, mà còn giảm tải sức ép cho hàng tiền vệ và hàng thủ.

Thêm nữa, ông Park còn khéo léo vận dụng những gì tốt nhất ở trận đấu trước, khi tiếp tục tung Đức Chiến vào đá như một tiền vệ phòng ngự, dù vị trí sở trường của cầu thủ này là trung vệ. Bộ tam vệ Văn - Hậu – Thành Chung – Tấn Sinh được san sẻ nhiệm vụ kiểm soát không gian và phá bóng, khiến các cầu thủ U22 Campuchia dù dâng cao, nhưng không thể phát huy được hiệu quả. Những cú dứt điểm của đội bóng áo trắng, hoặc quá xa để tạo ra bất ngờ, hoặc là đi rất thiếu chính xác.

Cao tay trên băng ghế chỉ đạo, U22 Việt Nam còn thuyết phục bằng đẳng cấp của cầu thủ ở bàn thắng mở tỉ số. Thực tế, pha bóng phút 20 của U22 Việt Nam chỉ có 2 bóng áo đỏ trước vòng vây của 6 hậu vệ Campuchia cùng thủ môn. Song bàn thắng vẫn đến, và nó là kết tinh của những gì tinh túy nhất của cả Đức Chinh lẫn Tiến Linh.

Đức Chinh đón bóng và xử lí từ tốn, ngắm chuẩn thước ngắm trước khi chuyền như đặt vào đầu của đồng đội mang số 22. Tiến Linh cũng không phụ lòng người đá cặp với mình khi đánh đầu tinh tế chéo góc, biến thủ môn của U22 Campuchia thành khán giả của bàn mở tỉ số.

Bàn thắng dẫn trước giúp U22 Việt Nam cởi bỏ tâm lí, song “binh đoàn rồng vàng” vẫn lựa chọn lối chơi thấp và chỉ để cho hai tiền đạo phía trên thi đấu tự do. Bàn thắng thứ hai của U22 Việt Nam đến từ một tình huống như thế khi Đức Chinh thể hiện sự càn lướt của mình, vượt qua hậu vệ Campuchia trước khi chích mũi giày đầy nhạy cảm, đưa bóng vào lưới thầy trò Dalmas trong những tiếng hò reo của CĐV mặc áo cờ đỏ sao vàng trên khán đài.

Có hai bàn làm vốn, thầy trò ông Park đưa trận đấu về đúng ý đồ mà mình muốn. Ông Park lập tức rút một tiền đạo là Tiến Linh ra sân để cho Thái Quý – người chưa có nhiều cơ hội ra sân ở SEA Games 30. Quyết định này không chỉ hợp lí, mà hợp cả tình khi vừa gia tăng khả năng kiểm soát bóng cho U22 Việt Nam, vừa trao cơ hội cho những chân sút khác, đồng thời cũng là cơ hội để phát hiện ra các sự kết hợp mới cho tuyến tiền vệ. Và chính Thái Quý cũng là người tung đường chuyền vừa tầm để cho Đức Chinh nâng tỉ số lên 3-0.

Ở đầu hiệp 2, các quyết định của ông Park dù sớm, dù muộn cũng cho thấy sự sáng suốt của nhà cầm quân này. Việc cho Việt Hưng vào thay Hoàng Đức giúp cho cầu thủ số 14 có thêm thời gian nghỉ ngơi bởi cầu thủ đang khoác áo Viettel là nhân tố khá quan trọng cho chiến dịch này, đặc biệt là kể từ khi Quang Hải gặp chấn thương trong trận gặp Singapore. Tiếp đó, ông Park hoàn tất nhiệm vụ cất giữ trụ cột cho trận quyết định diễn ra sau đây 3 ngày khi cất Hùng Dũng ra và thay bằng Tiến Dụng.

Những cầu thủ mới vào sân, dù không để lại những dấu ấn quá đậm nét, song ít nhất cũng hoàn thành ở mức tròn vai. Ông Park hoàn thiện cả hai mục tiêu: giúp đội nhà dành chiến thắng mà không quá vất vả, cũng như bảo toàn được lực lượng mạnh nhất cho trận đấu cuối cùng của SEA Games 30.

Chiến thắng này của thầy Park cũng khiến cho người đồng cấp bên phía U22 Campuchia tâm phục khẩu phục. Phát biểu trong phòng họp báo, Felix Dalmas chia sẻ: “Chúng tôi đã cố hạn chế Việt Nam thực hiện các đường bóng dài, phản công nhưng không thành. Chúng tôi đã chơi với đội bóng mạnh. Đây là đội hay nhất giải”.

“Thầy phù thủy” người Hàn một lần nữa đã cho thấy sự cao tay của mình với chiến thắng này khi hóa giải ẩn số U22 Campuchia không mấy khó khăn. Sau ba trận đấu toát mồ hôi hột, CĐV đã có thể thở phào và có phần hơi “thất vọng” khi U22 Việt Nam thắng dễ Campuchia ở bán kết.

Dù còn một trận chung kết nữa trước mặt, nhưng với những gì đã thể hiện, những người yêu bóng đá Việt Nam tin rằng, giấc mộng vàng SEA Games đã không còn xa.

Thịnh Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/u22-viet-nam-vao-chung-ket-sea-games-30-khi-phep-thuat-cua-thay-phu-thuy-park-len-tieng-94253.html

In bài viết